
Mừng Ultreya Lần Thứ 38 - Phong Trào Cursillo Giáo Phận Phú Cường Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Minh Thạnh

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
MỪNG ULTREYA LẦN THỨ 38 - PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ MINH THẠNH
WGPPC. Sáng ngày 08-3-2025, trong ánh ban mai dịu dàng, đoàn hành hương Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường khởi hành với tâm niệm: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em". Trên những chuyến xe hướng về nhà thờ Minh Thạnh, không khí rộn rã với tiếng cười nói vui vẻ của các anh chị Cursillista. Những phần ăn sáng giản dị như xôi, bắp, bánh mì, khoai mì dừa được trao nhau đầy ấm áp, thể hiện tinh thần yêu thương và chia sẻ.
Hành trình xuyên qua những cánh đồng mía bát ngát, những hàng cao su thẳng tắp, đưa đoàn đến giáo xứ Minh Thạnh. Mọi người chỉnh trang y phục, sẵn sàng bước vào điểm hành hương của giáo hạt Bến Cát. Cha Vinhsơn Nguyễn Đăng Khoa - Chánh xứ giáo xứ Minh Thạnh, Quản hạt Bến Cát - nồng nhiệt đón tiếp đoàn và hướng dẫn vào khu nhà sinh hoạt rộng rãi, khang trang. Đây là nơi được bố trí sân khấu, hệ thống âm thanh và những bàn tròn chuẩn bị sẵn nước suối, tạo không gian giao lưu thân tình. Điểm đặc biệt là khu sinh hoạt nằm đối diện nhà thờ, giúp đảm bảo các hoạt động không ảnh hưởng đến những người đang cầu nguyện bên trong.
Lúc 8g00, các Cursillista cùng nhau tập hát những bài hát của phong trào do chính các anh chị trong Phong trào Phú Cường sáng tác. Đến 8g30, mọi người đọc kinh khai mạc và kinh nguyện Cursillista, dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu.
Cha Vinhsơn gửi lời chào mừng nồng hậu đến đoàn hành hương, bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Phong trào Cursillo tại Minh Thạnh. Ngài cầu chúc một ngày hành hương tràn đầy ân sủng và niềm vui khi mừng Ultreya lần thứ 38.
Lúc 9g00, quý cha linh hướng Giuse Nguyễn Trịnh Can và cha Titô Trần Nguyên Lãm đến tham dự. Bài hát "Cursillista hành khúc" vang lên hùng hồn, khơi dậy tinh thần hiệp nhất và dấn thân. Sau đó, mọi người chia nhóm nhỏ từ 3-5 người để cùng nhau chia sẻ về ba khía cạnh: Học đạo, Hành đạo và Sùng đạo trong tháng qua. Những tâm tình vui buồn, những chia sẻ chân thành giúp các thành viên thêm gắn kết, cùng nhau tiến bước trong đời sống đức tin.
Sau 20 phút nhóm họp, đoàn dành thời gian giải lao, giao lưu huynh đệ trong niềm vui hội ngộ. Đến 9g30, phần chia sẻ chứng nhân được diễn ra, các chị em tâm sự về những thay đổi trong đời sống sau Khóa Ba Ngày Cursillo, quyết tâm dấn thân trong hành trình Ngày Thứ Tư suốt cả cuộc đời.
Cha Titô đúc kết: "Hành hương Năm Thánh là hành trình của tình thương không biên giới. Chúng ta cùng nắm tay nhau trong hy vọng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hãy luôn ghi nhớ: 'Thầy đã chọn con', và hãy bước đi trong đức tin với lòng cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa."
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu giờ lãnh nhận bí tích Hòa giải. Hàng người xưng tội kéo dài trong bầu khí sốt sắng. Lúc 10g30, các anh chị Cursillista cùng nhau đọc Thánh vịnh 15 trước cửa nhà thờ, rồi tiến vào trong, hòa cùng tiếng hát trang nghiêm của ca đoàn giáo xứ Minh Thạnh trong bài ca Kinh Năm Thánh.
Đỉnh cao của cuộc hành hương là thánh lễ đồng tế do cha Vinhsơn chủ tế, cùng với cha Giuse và cha Titô đồng tế, trong sự tham dự sốt sắng của các anh chị em Phong trào Cursillo và cộng đoàn giáo xứ Minh Thạnh.
Trong bài giảng, cha Vinhsơn giới thiệu về Phong trào Cursillo Phú Cường với cộng đoàn và chia sẻ Tin mừng theo thánh Luca (5,27-32): "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần". Lời mời gọi của Chúa Giêsu không loại trừ ai, Người đến với cả những tội nhân, những con người bất toàn, để yêu thương và chữa lành. Người mời gọi mọi người đến với Người bằng con tim khiêm nhường và sẵn sàng hoán cải.
Cha cầu chúc các Cursillista biết dấn thân làm men trong bột, lan tỏa tinh thần Tin mừng nơi gia đình và xã hội, kiên trì sống Ngày Thứ Tư trong ân sủng của Chúa.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thiêng liêng, với những lời ca nguyện hòa quyện cùng hương trầm bay lên Thiên Chúa: "Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu, bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui...". Sau phần hiệp lễ, mọi người hân hoan lãnh nhận ơn Toàn xá với niềm vui và hy vọng.
Cuối thánh lễ, anh P. Nguyễn Kim Ngân - đại diện Phong trào Cursillo - gửi lời cảm ơn đến cha Vinhsơn cùng giáo xứ Minh Thạnh. Cha Vinhsơn đáp lời: "Tất cả là hồng ân Chúa. Xin chúc các anh chị, sau Khóa Ba Ngày, luôn trung thành sống Ngày Thứ Tư trên hành trình đức tin".
Buổi hành hương khép lại với bức ảnh lưu niệm đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ tại Minh Thạnh. Trên đường về, dù nắng gay gắt, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, đặc biệt là những lời chúc tốt đẹp dành cho các chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3.
Hành trình khép lại nhưng ân sủng và tinh thần yêu thương vẫn còn mãi trong lòng mỗi người, để tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường nhật.
Maria Phượng - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











