Ngày Hội Cầu Cho Ơn Gọi Tại Giáo Phận Phú Cường

NGÀY HỘI CẦU CHO ƠN GỌI TẠI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chương trình Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 đã diễn ra vào lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2025 – Lễ Chúa Chiên Lành, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường. Sự kiện đã thu hút đông đảo các bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận, gồm các em thiếu nhi Thánh Thể, huynh trưởng và các bạn sinh viên – giới trẻ quy tụ trong tinh thần hân hoan, phấn khởi và tràn đầy hy vọng. Chủ đề năm nay – “Những người hành hương hy vọng, Quà tặng sự sống” – là lời mời gọi mạnh mẽ từ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, hướng đến mọi thành phần Dân Chúa trong hành trình khám phá và sống ơn gọi.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trung tâm Mục vụ đã ngập tràn tiếng cười và bước chân rộn rã. Những gian hàng ơn gọi của các dòng tu như: Dòng Đa Minh Thừa Sai Phú Cường, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Marianist), Dòng Chúa Cứu Độ SDS, Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin, Dòng Đức Mẹ Canvê, Dòng Cát Minh, Dòng Anh Em Hèn Mọn,… và nhiều dòng tu khác đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn trẻ tìm hiểu, lắng nghe và kết nối với đời sống tu trì.
Không khí ngày hội thực sự bùng nổ qua màn khởi động sôi động với các cử điệu trẻ trung, những giai điệu hiện đại, những đoạn rap đầy sáng tạo được chính các tu sĩ và bạn trẻ thể hiện chung. Sự kết hợp này đã thổi bừng sức sống cho ngày hội, khiến toàn bộ chương trình trở nên “chill” và đầy dễ thương – như chính niềm vui và hy vọng mà mỗi người mang trong hành trình ơn gọi riêng của đời mình.
Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời mời gọi tha thiết để mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn – khám phá xem Thiên Chúa đang mời gọi mình sống sứ mạng nào giữa cuộc đời. Mỗi ơn gọi đều là quà tặng và là lời yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho từng người.
Sau bài hát “Hành Khúc Hy Vọng” do các chủng sinh Dự bị Phú Cường trình bày, cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn – Đặc trách Ứng sinh Linh mục của Giáo phận – đã chính thức khai mạc Ngày hội Ơn gọi trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, mở ra một hành trình thiêng liêng cho người trẻ hướng đến tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Chương trình ngày hội ơn gọi được gói trọn trong 3 phần chính:
Phần 1 – Điều chúng tôi đã nghe (1Ga1,1)
Phần 2 – Điều chúng tôi đã thấy (1Ga1,1)
Phần 3 – Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa (1Ga1,3)
Phần I – “Điều chúng tôi đã nghe” mở đầu bằng phần giới thiệu khái quát về hành trình 60 năm hình thành và phát triển của Giáo phận Phú Cường. Qua đó, các bạn trẻ được mời gọi cảm nhận tình yêu trung tín mà Thiên Chúa đã dành cho Dân Người trong suốt chặng đường ân sủng ấy, đồng thời khám phá lời mời gọi riêng cho chính cuộc đời mình. Ơn gọi là chính tình yêu Thiên Chúa cất tiếng gọi – một tình yêu âm thầm khơi dậy trong tâm hồn con người khát vọng bước theo Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.
Thánh lễ Chúa Chiên Lành được cử hành trọng thể lúc 9 giờ, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp thông với toàn thể Giáo hội, tha thiết cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục, tu sĩ, để mỗi người biết đáp lại sứ mạng Chúa trao, trở thành niềm hy vọng mà Thiên Chúa gửi gắm cho thế giới hôm nay.
Trích lời Chúa Giêsu: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta”, Đức cha mời gọi các bạn trẻ tự vấn: “Tôi đã thực sự nghe tiếng Chúa chưa?” Ngài nhấn mạnh rằng chỉ khi lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện và thinh lặng, con người mới thực sự lắng nghe được tiếng Chúa giữa những ồn ào và bận rộn của cuộc sống. Đức cha tha thiết mời gọi mỗi người đừng chỉ là ‘chiên theo danh nghĩa’, nhưng là người con biết lắng nghe và bước đi theo tiếng gọi yêu thương của Vị Mục Tử nhân lành.
Đức cha cũng nhắc đến Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người đã dành những giây phút cuối đời trên giường bệnh để soạn thảo sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi. Đây là sứ điệp không chỉ dành riêng cho các tu sĩ, mà còn hướng đến mọi thành phần Dân Chúa – từ ơn gọi gia đình, ơn gọi sống độc thân, đến ơn gọi dâng hiến. Tất cả đều là hành trình của những người lữ hành hy vọng, mang trong mình sứ mạng trở thành quà tặng sự sống – món quà Thiên Chúa trao ban cho thế giới. Những ơn gọi ấy là hồng ân cao quý được dành riêng cho từng người con của Ngài.
Phần II – “Điều chúng tôi đã thấy” tiếp nối ngay sau Thánh lễ Chúa Chiên Lành. Trong phần này, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ các chứng nhân của niềm hy vọng qua phần chia sẻ của cha Giuse Phan Trọng Quang – Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận Phú Cường. Cha đặc biệt nhấn mạnh đến những thách đố mà người trẻ ngày nay đang đối mặt trong xã hội toàn cầu hóa: từ bất công trong cuộc sống, sự thờ ơ giữa con người với nhau, đến những cạm bẫy tinh vi của đam mê và ảo ảnh mà giới trẻ dễ bị cuốn vào.
Trước những thách đố đó, cha Giuse mời gọi người trẻ học hỏi nơi cuộc đời của các chứng nhân thánh thiện như Chân phước Carlo Acutis – người đã sống linh đạo “kết nối với Trời” qua Thánh Thể, và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – mẫu gương của tình yêu đơn sơ và tín thác. Cha khẳng định: chính các bạn trẻ là những người lữ hành hy vọng, bởi họ là hiện tại sống động của Thiên Chúa. Đồng thời, ngài mời gọi người trẻ nhận ra các ơn gọi của mình – không chỉ trong đời tu, mà ngay trong đời sống thường nhật, nơi tình yêu, phục vụ và sự dấn thân loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Phần III – “Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa” diễn ra sau bữa trưa trong bầu khí nắng nóng nhưng không kém phần sôi nổi. Các bạn trẻ vẫn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, cùng nhau hòa mình vào những tiết mục cử điệu sinh động, tiếp thêm năng lượng cho phần chia sẻ của đại diện các giáo hạt. Những chia sẻ chân thành xoay quanh hoàn cảnh mục vụ, sinh hoạt ơn gọi, sự hiện diện của các hội dòng và nhu cầu thiêng liêng của Dân Chúa đã tạo nên bức tranh sống động về đời sống ơn gọi trong giáo phận.
Sau phần sinh hoạt, cộng đoàn bước vào nghi thức Tôn vinh Thánh Thể tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót. Trong bầu khí linh thiêng, các đại diện tiến lên trao cho Đức cha Giuse những nhành cây – biểu tượng sức sống của các thành phần Dân Chúa. Đức cha cắm từng nhánh cây vào thân cây lớn bên cạnh nến Phục Sinh, như dấu chỉ hiệp nhất và trưởng thành trong hành trình đức tin.
Chương trình kết thúc lúc 15 giờ, nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Một hành trình mới đã bắt đầu – hành trình của từng người trẻ tiếp bước tiếng gọi của Chúa trong đời sống hằng ngày, để trở nên niềm hy vọng và ánh sáng cho thế giới.
HÌNH ẢNH











