Header

Sắc Xuân Hy Vọng Và Kết Nối

Hòa chung niềm vui đón Xuân Bính Ngọ 2026, cộng đoàn Giáo họ Tân An (Giáo phận Phú Cường) hân hoan sum họp, quây quần bên nhau trong bầu khí ấm áp và thánh thiêng để đón Chúa Xuân. Niềm vui mùa xuân không chỉ dừng lại nơi sắc hoa rực rỡ hay không gian tươi mới bên ngoài, nhưng còn mở ra trong tâm hồn mỗi người biết bao cảm thức hy vọng và sự kết nối yêu thương giữa những người con trong cùng một gia đình đức tin..,

TIN GIÁO PHẬN

SẮC XUÂN HY VỌNG VÀ KẾT NỐI

Hòa chung niềm vui đón Xuân Bính Ngọ 2026, cộng đoàn Giáo họ Tân An (Giáo phận Phú Cường) hân hoan sum họp, quây quần bên nhau trong bầu khí ấm áp và thánh thiêng để đón Chúa Xuân. Niềm vui mùa xuân không chỉ dừng lại nơi sắc hoa rực rỡ hay không gian tươi mới bên ngoài, nhưng còn mở ra trong tâm hồn mỗi người biết bao cảm thức hy vọng và sự kết nối yêu thương giữa những người con trong cùng một gia đình đức tin.

Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ: “Mùa xuân thật sự của mỗi chúng ta là khi có Chúa hiện diện trong từng biến cố đời mình”. Quả vậy, hạnh phúc đích thực không hệ tại ở những gì ta sở hữu, nhưng ở điều ta cảm nếm được nơi tình yêu Thiên Chúa đang âm thầm đồng hành và nâng đỡ qua từng hoàn cảnh dấn thân. Bầu khí xuân nơi Giáo họ Tân An phần nào phản ánh tâm tình ấy - một mùa xuân của đức tin sống động và lòng mến chan hòa.

Xuân về cũng là dịp để sẻ chia với những anh chị em còn nhiều khó khăn. Trong tinh thần “mỗi Kitô hữu là một thừa sai” theo định hướng của Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2025-2026, ngày 27 tháng Chạp, cộng đoàn Giáo họ Tân An cùng cha Đặc trách giáo họ Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy đã trao tặng những phần quà xuân đến 53 gia đình mà cộng đoàn vẫn âm thầm đồng hành hằng tháng. Những phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của tình hiệp hành và sự nâng đỡ trong một cộng đoàn non trẻ đang từng bước lớn lên trong yêu thương và trách nhiệm.

Tết đến xuân về cũng là thời khắc bày tỏ lòng tri ân. Ngày 25 tháng Chạp, ban điều hành cùng cha Đặc trách đã đến chúc Tết Đức cha Giuse - vị cha chung của Giáo phận Phú Cường. Trong bầu khí thân tình, những tâm tình kính mến được dâng lên Đức cha, và cộng đoàn hân hoan đón nhận lời chúc lành cùng niềm hy vọng mục tử ngài gửi gắm cho Giáo họ qua Ban Điều hành.

Hành trình tri ân tiếp nối với chuyến thăm và chúc Tết cha Marcô Thượng Nguyên Khôi - vị tiền nhiệm đã khai mở Giáo điểm Tân An từ những ngày đầu. Hạt giống đức tin ngài gieo trồng vẫn đang được các thành phần tín hữu gìn giữ, vun đắp bằng đời sống chứng tá cụ thể mỗi ngày. Niềm vui xuân còn lan tỏa qua chuyến thăm gia đình ông bà cố của cha Đặc trách Tađêô tại Giáo xứ Thala (Tây Ninh) và gia đình ông bà cố thầy Tôma Nguyễn Quang Sáng tại Giáo xứ Hoàng Châu. Sự liên đới ấy làm nổi bật hoa trái của đời sống thánh hiến, được nuôi dưỡng từ những gia đình âm thầm hy sinh và cầu nguyện.

Ba ngày Tết nơi Giáo họ Tân An diễn ra trong dòng chảy truyền thống văn hóa Việt, hòa quyện với sức sống Phúc âm. Các Thánh lễ Tân niên cầu bình an năm mới, kính nhớ tổ tiên và thánh hóa công ăn việc làm được cử hành trang nghiêm và sốt sắng. Những lời chúc xuân chân thành, những phần quà mừng thọ cùng nghi thức trao Bằng chúc phúc của Đức cha cho quý cụ ở các mốc tuổi 70, 75, 80, 85, 90… đã tiếp thêm niềm vui và động lực cho hành trình năm mới.

Đặc biệt, Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm mở ra ý nghĩa sâu xa của lao động như một ơn gọi và sứ mạng nên thánh. Mỗi công việc thường nhật, khi được dâng lên trong ân sủng và lòng tín thác, đều trở thành con đường thánh hóa bản thân và góp phần xây dựng cộng đoàn.

Những ngày xuân sum vầy là dấu chỉ của muôn hồng ân Chúa thương ban. Sắc hoa rực rỡ và những góc trang trí Tết đơn sơ nơi khuôn viên giáo họ đã diễn tả tâm tình hy vọng, kết nối và khát vọng dấn bước trong tinh thần hiệp hành, thừa sai của năm mới Bính Ngọ.

Khép lại những ngày vui xuân, cộng đoàn cùng nhau thu dọn cảnh trí để bước vào Mùa Chay Thánh với Thánh lễ và nghi thức xức tro vào mùng 4 Tết. Cộng đoàn không bước vào Mùa Chay với tâm tình u sầu, nhưng trong niềm hy vọng và xác tín vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa - Đấng luôn đồng hành trong hành trình lữ thứ của con người.

Một mùa Tết nữa trôi qua, nhưng trong tương quan với Chúa, mọi sự luôn là khởi đầu. Khởi đầu của hy vọng và kết nối, để những mùa xuân ân sủng tiếp tục kéo dài trong đời sống cộng đoàn. Từng thành viên Giáo họ Tân An được mời gọi dấn thân ngay trong gia đình, giáo họ và xã hội, trở nên khí cụ bình an giữa đời.

Bởi đâu có tình yêu thương, ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi để Lời Chúa nuôi dưỡng và dẫn lối, mỗi người sẽ trở nên nhịp cầu kết nối yêu thương trong năm mới Bính Ngọ 2026. Giáo họ Tân An xin chọn tâm tình của Thánh vịnh: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10) như lời nguyện ước và kim chỉ nam cho hành trình năm mới.

Andrew Dũng - Truyền thông Giáo họ Tân An

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
10+