Header

Tân linh mục gioan baotixita Nguyễn Văn Tình, M.F dâng Thánh lễ tạ ơn tại Giáo xứ Mỹ Hảo

Cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hảo hân hoan đón tiếp Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tình, M.F về dâng thánh lễ tạ ơn nhân hồng ân thiên chức linh mục.

TIN GIÁO PHẬN

TÂN LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN TÌNH, M.F DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ MỸ HẢO

Giáo xứ Mỹ Hảo, 29/08/2026 – Vào lúc 18g00 chiều thứ Bảy, trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hảo hân hoan đón tiếp Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tình, M.F về dâng thánh lễ tạ ơn nhân hồng ân thiên chức linh mục. Thánh lễ cũng là dịp để cộng đoàn chia sẻ niềm vui với vị tân linh mục và cầu nguyện cho hành trình sứ vụ mới của ngài.

Trong thời gian phục vụ tại Giáo phận Phú Cường, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tình và Cha Vinh Sơn Kiều Duy Tân đã có những dịp gặp gỡ, cộng tác và đồng hành trong các hoạt động mục vụ chung, cách riêng trong những công việc liên quan đến thánh nhạc. Chính từ tình huynh đệ và sự cộng tác trong sứ vụ ấy, Cha Vinh Sơn đã thân tình mời vị tân linh mục trở về Giáo xứ Mỹ Hảo để cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Vinh Sơn Kiều Duy Tân mời gọi cộng đoàn suy tư về con đường vâng phục của người Kitô hữu, cách riêng nơi người mục tử. Qua hình ảnh Đức Kitô vâng phục Chúa Cha và bước đi trên con đường Thập Giá, ngài nhắn nhủ mỗi người biết từ bỏ ý riêng để sống theo thánh ý Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: "Vâng phục chính là đường nên thánh của người Kitô hữu, và là đường để trở nên người mục tử như lòng Chúa ước mong". Lời chia sẻ cũng trở thành lời nhắn gửi ý nghĩa dành cho vị tân linh mục trong hành trình sứ vụ mới: luôn biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa, trung thành với ơn gọi và sẵn sàng đón nhận những nơi Chúa sai đến.

Thánh lễ tạ ơn không chỉ là niềm vui của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tình, M.F, nhưng còn là niềm vui chung của cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hảo và những người đã đồng hành với ngài trên hành trình phục vụ. Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để vị tân linh mục luôn được Chúa gìn giữ, trung thành với ơn gọi và nhiệt thành phục vụ đoàn chiên. Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin đổ tràn Thần Khí của Ngài trên vị tân linh mục của chúng con, để mỗi ngày ngài biết từ bỏ ý riêng, vác thập giá hằng ngày mà yêu thương và dắt dìu đoàn chiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Mỹ Hảo

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
33+