Header

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Giáo xứ Dầu Tiếng

avatarby Ban Truyền thông Giáo xứ Dầu Tiếng
03/11/2025
134
Giáo xứ Dầu Tiếng, 02.11.2025 - Trong bầu khí linh thiêng của tháng 11 – tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, cộng đoàn Giáo xứ Dầu Tiếng đã hiệp dâng hai Thánh lễ trọng thể để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn – những người đã an nghỉ trong Chúa, đặc biệt là ông bà, cha mẹ và các bậc tiền nhân đã góp phần vun đắp nên giáo xứ hôm nay.

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI GIÁO XỨ DẦU TIẾNG

Vào lúc 14g30 Chúa Nhật, ngày 2/11/2025, tại Đất Thánh Giáo khu Mẫu Tâm, quý cha đồng tế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, CSC, chủ tế, đã gợi nhớ cho cộng đoàn phụng vụ về nguồn gốc của khu Đất Thánh Mẫu Tâm – do một ân nhân quảng đại hiến tặng từ năm 1945. Trải qua thời gian chiến tranh, qua bao thế hệ và bàn tay vun đắp, nơi đây đã trở thành một nghĩa trang khang trang, sạch đẹp và trang nghiêm bậc nhất của giáo xứ. Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, xin cho những ai còn sống và đã qua đời luôn được Chúa ban muôn phúc lành.

Sau bài Tin Mừng, Cha Sở Giuse chia sẻ trong bài giảng: trong tháng 11 này, mỗi người được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn đang an nghỉ tại các nghĩa trang, đặc biệt tại Vườn Đất Thánh này. Ngài nhắc nhở cộng đoàn luôn biết ơn các linh mục, ông bà, cha mẹ và tiền nhân, vì nhờ các ngài mà giáo xứ Dầu Tiếng được hình thành và phát triển như hôm nay. “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – Cha nhấn mạnh, đó không chỉ là đạo lý làm người, mà còn là bổn phận của đức tin. Ngài tha thiết xin Chúa thương tha thứ mọi hình phạt còn tồn tại nơi các ngài và sớm đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc Nước Trời.


Trước đó, vào lúc 7g00 sáng cùng ngày, tại Đất Thánh Rạch Sơn Đài, Cha Phó Gioan Bt. Trần Minh Phương đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cùng đồng tế với ngài là Cha Sở Giuse Nguyễn Thái Nghĩ. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, quý Sơ Mến Thánh Giá Tân Việt, các nữ tu Dòng Phaolô, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ


Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn được hưởng tôn nhan Chúa. Ngài chia sẻ: tháng 11 – tháng các linh hồn – là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những hy sinh âm thầm của các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng giáo xứ thánh thiện và vững mạnh trong tình yêu Thiên Chúa.

Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn cùng tham dự nghi thức viếng Đất Thánh – đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính cầu nguyện cho các linh hồn được hưởng ơn toàn xá. Quý cha sau đó đã làm phép khuôn viên Đất Thánh, trong khi các tín hữu chia nhau đến từng phần mộ để dâng hương, dâng hoa và lời nguyện cho người thân yêu đã khuất.

Trong làn khói hương trầm bay nghi ngút và tiếng kinh trầm lắng, cộng đoàn hiệp thông cầu xin:
“Xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi bên Chúa muôn đời, và xin cho mỗi người chúng ta luôn biết dâng lời cầu nguyện, yêu thương và biết ơn những người đã đi trước”.

Giuse Trần Thái Nhàn – Ban Truyền thông Giáo xứ Dầu Tiếng


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
16+