
Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Nghĩa trang Linh mục Bến Sắn
by Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA TRANG LINH MỤC BẾN SẮN
“Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các ngài”
Sáng ngày 4/11/2025, trong niềm tin, hy vọng và lòng tín thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa, các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân Giáo phận Phú Cường đã quy tụ về Nghĩa trang Linh mục Bến Sắn để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là các linh mục đã hoàn tất hành trình dương thế và đang an nghỉ nơi đây.

Nghĩa trang Linh mục Bến Sắn là nơi an nghỉ dành riêng cho các linh mục của Giáo phận, đồng thời cũng là chốn yên nghỉ của nhiều tín hữu. Thánh lễ được cử hành lúc 8g00 sáng, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự, cùng đồng tế có Cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành, Cha Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng, quý Cha Quản hạt, và nhiều linh mục trong Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy, quý nữ tu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.


Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm nghĩa trang như nơi ký ức và hy vọng gặp nhau – nơi con người đến để tưởng nhớ người thân yêu đã khuất, đồng thời khơi dậy niềm tin vào ơn cứu độ. Ngài nhấn mạnh rằng các linh hồn nơi luyện ngục đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa và những lời cầu nguyện yêu thương của chúng ta, vì chính những ký ức và lời cầu ấy giúp họ được nâng đỡ, thanh luyện trong hành trình tiến về Nhà Cha.

Đức Cha cũng chia sẻ rằng tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa mạnh hơn mọi tội lỗi, bởi Đức Giêsu đến không phải để luận phạt nhưng để cứu độ và quy tụ mọi người trong bữa tiệc Nước Trời – nơi không còn nước mắt hay sự chết. Người Kitô hữu vì thế không bao giờ được phép thất vọng, nhưng luôn đặt trọn niềm hy vọng vào ân sủng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Ngài đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là trong tháng 11 – tháng tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi hy sinh là một việc bác ái thiêng liêng cao quý, giúp các linh hồn được thanh tẩy và sớm hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đồng thời, Đức Cha cũng nhắc nhớ rằng khi cầu nguyện cho người đã khuất, mỗi người cũng cần chăm lo phần rỗi linh hồn của chính mình, biết hoán cải, sống thánh thiện và chuẩn bị cho ngày được sum họp cùng Chúa trong vinh phúc đời đời.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse cùng toàn thể cộng đoàn sốt sắng đọc chung Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cầu nguyện cho các linh hồn. Sau đó, ngài cùng quý Cha đã rảy nước thánh và thắp hương tại phần mộ các linh mục đã qua đời, cũng như tại phần mộ của các tín hữu đang yên nghỉ trong nghĩa trang.

Trong ánh sáng của đức tin, cộng đoàn tin tưởng rằng, nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, các ngài đang được nghỉ yên trong bình an và vinh phúc muôn đời.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường