
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu & Chương Trình Giới Thiệu Ơn Gọi Tại Giáo Xứ Hưng Hòa

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU & CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ƠN GỌI
TẠI GIÁO XỨ HƯNG HÒA
Vào lúc 7 giờ, Chúa nhật IV Phục Sinh (11/05/2025), trong niềm vui phục sinh đang tiếp diễn, cộng đoàn Giáo xứ Hưng Hòa hân hoan mừng kính lễ Chúa Chiên Lành, ngày đặc biệt dành để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Hiệp thông cùng Giáo hội hoàn vũ và hòa chung với chủ đề của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô công bố: “Những người lữ hành hy vọng – Quà tặng sự sống”, cộng đoàn đã quy tụ đông đảo trong thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng do cha Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền – Chánh xứ Giáo xứ Hưng Hoà chủ sự.
Trong bài giảng, cha Phanxicô đã chia sẻ một cách gần gũi và đầy tâm tình về sứ mạng của người mục tử, khởi đi từ câu hỏi đầy tha thiết của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” – một lời mời gọi không chỉ chất chứa tình yêu, mà còn là trách nhiệm và sự hiến thân. Cha mời gọi cộng đoàn – đặc biệt là các bạn trẻ – hãy trở thành những người lữ hành hy vọng, mang trong mình khát vọng bước theo tiếng gọi tình yêu, dấn thân phục vụ tha nhân như chính Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành. Bên cạnh đó, cha mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV – người đã nuôi dưỡng ơn gọi từ thuở nhỏ, bước theo Chúa trong đời sống dòng tu và hôm nay trở nên mục tử tối cao của Giáo hội. “Có ai trong chúng con từng mơ làm linh mục, tu sĩ, hay giáo hoàng không?” – cha nhẹ nhàng hỏi, mà như gieo hạt giống vào tâm hồn những người trẻ.
Cuối bài giảng, cha tha thiết mời gọi cộng đoàn từ người lớn đến các em nhỏ hãy cầu nguyện cho ơn gọi. Các bậc cha mẹ hãy nâng đỡ, khơi gợi và sẵn sàng mở lòng trước kế hoạch yêu thương mà Chúa dành cho con mình. Và với người trẻ, nếu trái tim mình từng thổn thức trước một hình ảnh linh mục hay tu sĩ, đừng vội bỏ qua. Biết đâu đó là một lời mời dịu dàng từ Thiên Chúa: “Con có yêu mến Thầy không?”. Sau cùng, cha Phanxico kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện tha thiết cho Ơn Thiên Triệu: Xin Chúa ban cho Giáo hội những mục tử thánh thiện, và cho mỗi gia đình trở nên mảnh đất gieo hạt giống ơn gọi.
Đặc biệt hơn, sau phần hiệp lễ, cộng đoàn tiếp tục tham dự chương trình giới thiệu ơn gọi do các em Thiếu nhi Thánh Thể và Ban Giáo lý viên - Huynh Dự trưởng thực hiện với chủ đề: “Những người lữ hành hy vọng – Quà tặng sự sống”. Trong không gian ấm cúng và thiêng liêng, những hình ảnh về các dòng tu nam – nữ, và hàng giáo phẩm được tái hiện sinh động qua tu phục, biểu tượng, lời dẫn và cử chỉ đầy tâm huyết. Không chỉ đơn thuần là thông tin, chương trình như thắp lên ánh sáng của hy vọng và lý tưởng tận hiến – một quà tặng sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho người được chọn, để họ sống hết mình “vì yêu Chúa – vì yêu người”.
Chương trình khép lại bằng tiết mục cử điệu “Vì yêu Chúa”, như một lời đáp trả đơn sơ mà mạnh mẽ từ chính các em thiếu nhi – những mầm non ơn gọi hôm nay. Trong từng động tác, từng nụ cười, cộng đoàn cảm nhận rõ ràng một thế hệ đang lớn lên trong đức tin và tình yêu với Chúa Giêsu – vị Mục Tử Nhân Lành.
Thật vậy, thánh lễ Chúa Chiên Lành không chỉ là dịp để tạ ơn Chúa vì những mục tử đang hiện diện giữa lòng Giáo hội, mà còn là cơ hội để mỗi người lắng nghe lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa dành cho chính mình. Trong thế giới còn nhiều xáo trộn và nghi ngại, ơn gọi trở nên một lời chứng hy vọng, và người bước theo Chúa trở thành lữ khách mang ánh sáng của Tin Mừng, hiến dâng cuộc đời như một món quà vì sự sống đích thực.
Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và ban cho Giáo hội nhiều tâm hồn can đảm, dám dấn thân theo tiếng gọi của Ngài, để cánh đồng truyền giáo mãi vang vọng bước chân những người thợ gặt lành nghề – những người lữ hành hy vọng, sống trọn vẹn quà tặng sự sống trong tay Thiên Chúa.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Hưng Hòa.
HÌNH ẢNH











