Header

Thánh lễ Chúa Nhật và tâm tình tri ân tiễn quý Cha lên đường nhận sứ vụ mới

Thánh lễ tối Chúa Nhật 26-7-2026 tại giáo xứ Búng diễn ra trong không khí xúc động, khi cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành và các cha phó đồng tế chuẩn bị rời giáo xứ để nhận sứ vụ mới.
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VÀ TÂM TÌNH TRI ÂN TIỄN QUÝ CHA LÊN ĐƯỜNG NHẬN SỨ VỤ MỚI

Giáo xứ Búng, 26/07/2026 – Vào lúc 05g00 sáng Chúa nhật, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Búng, do Cha sở Gioakim Lê Công Thành, Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, chủ tế; quý cha phó đồng tế. Thánh lễ hôm nay mang nhiều cung bậc cảm xúc, bởi cộng đoàn chia tay Cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành, cũng là cha sở giáo xứ, cùng Cha Giuse Nguyễn Thanh Long, Cha Phêrô Nguyễn Tuấn Anh và thầy phó tế đang giúp mục vụ tại giáo xứ, để quý ngài lên đường nhận sứ vụ mới.

Bài Tin mừng được công bố trong thánh lễ trích từ Tin mừng theo Thánh Matthêu: "Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, liền chôn giấu lại, rồi vui mừng trở về bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy" (Mt 13, 44).

Trong bài giảng, Cha sở Gioakim nhấn mạnh: Kho tàng vô giá chính là Chúa Giêsu, nguồn suối tình yêu vô biên giữa cuộc sống trần gian. Tất cả là hồng ân Chúa trao ban, bởi con người chỉ là bụi cát. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương và tha thứ, để tìm ra giữa thửa ruộng cuộc đời viên ngọc tình yêu mà mỗi người được mài giũa giữa bao gian truân thử thách.

Ngài cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ luôn quan tâm đến con cái, nhắc các em giữ đạo, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, đừng thờ ơ. Chỉ một phút xao lãng, những cám dỗ của một thế giới ngày càng tục hoá sẽ lôi kéo các em. Với các em thiếu nhi đang lớn lên trong một giáo xứ có truyền thống đạo đức hơn 200 năm, ngài nhắn nhủ các em cố gắng sống xứng đáng là con cái Chúa, trân quý những điều tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại: lòng kính tin Thiên Chúa, đức bác ái với anh chị em và với những người Chúa trao gửi, những người đã đến sinh sống và lập nghiệp trên thửa ruộng màu mỡ này.

Trong phần dâng lễ vật, cộng đoàn giáo xứ nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha đã đồng hành và phục vụ giáo xứ trong các công tác mục vụ thời gian qua; đồng thời dâng lên Chúa những yếu đuối, bất toàn và giới hạn của mỗi người, để nhờ ơn Chúa, mọi người tiếp bước trên con đường trọn lành. Cộng đoàn tiến lên rước lễ trong tâm tình tri ân sốt sắng.


Sau phần hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lên Cha Tổng Đại diện và quý cha phó những bó hoa tươi thắm, cùng lời cảm ơn chân thành vì quý cha đã đến và hết lòng chăm lo cho giáo xứ, vì phần rỗi các linh hồn.

Cộng đoàn Giáo xứ Búng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các thánh, cách riêng Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, chứng nhân lịch sử của giáo phận; tri ân quý cha tiền nhiệm và quý cha đã đến với quê hương này để thêm công thêm việc, góp phần cho giáo xứ ngày một vững bước. Lần thuyên chuyển linh mục này, giáo xứ chia tay Cha Tổng Đại diện Gioakim, Cha Giuse và Cha Phêrô trong niềm xúc động dâng trào. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn thiêng trên quý cha, để quý cha luôn chu toàn sứ vụ mới trong bình an và niềm vui.


---


Phượng Nguyễn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
1+