.jpg&w=1920&q=75)
Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Tân Hưng
by Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hưng
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ TÂN HƯNG
Những ngày trước đó, khu vực Tân Hưng liên tục có mưa lớn khiến mọi người không khỏi lo lắng. Thế nhưng, sáng hôm ấy, thời tiết bỗng trở nên trong xanh và ấm áp, như dấu chỉ ân lành của Thiên Chúa chúc phúc cho ngày trọng đại. Từ lúc 07g00 sáng, các hội đoàn và bà con giáo dân đã tề tựu đông đủ tại sân nhà thờ, rộn ràng đón tiếp quý cha và đặc biệt là Đức cha Giuse. Dù không có đội kèn trống, nhưng tinh thần hân hoan và niềm vui hiệp nhất khiến bầu khí trở nên sôi động và chan chứa niềm vui.

Đúng 09g30, nghi thức đặt viên đá đầu tiên được cử hành trang trọng do Đức cha Giuse chủ sự, cùng với cha chánh xứ Giacôbê Nguyễn Đức Vũ Minh. Đức cha làm phép khu đất và viên đá nền, thánh hóa công trình, mở đầu cho hành trình kiến thiết ngôi thánh đường mới – nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Người. Trước Thánh lễ, cha chánh xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời chào mừng và cảm ơn Đức cha, quý cha, quý ân nhân cùng các khách mời hiện diện.


Sau nghi thức làm phép, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ cử hành Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của việc xây dựng nhà thờ – không chỉ là dựng nên một công trình vật chất, mà là xây dựng ngôi nhà mà Chúa yêu thích, nơi con người được gặp gỡ Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người. Ngài nhấn mạnh: “Tâm hồn Đức Maria là đền thờ mẫu của Thiên Chúa. Ngôi đền thờ chúng ta xây hôm nay không chỉ bằng gạch, đá, xi măng, mà phải được dựng nên từ lòng tin, lòng cậy trông và tình mến của mỗi người”.


Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ Giacôbê bày tỏ tâm tình cảm tạ Đức cha, quý cha đồng tế, quý vị ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, nâng đỡ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày trọng đại này. Sau đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy phó thác, cầu xin thánh cả Giuse chúc lành cho công trình, vì ngài đã khởi xướng thì ngài sẽ giúp chúng ta hoàn thành một cách tốt đẹp.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan, đong đầy hy vọng về một công trình được khởi dựng từ đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên nhà xứ.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Hưng
HÌNH ẢNH
