
Thánh Lễ Đồng Hương Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Ngày Mùng Năm Tết Tại Đất Thánh Búng

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
THÁNH LỄ ĐỒNG HƯƠNG KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ
NGÀY MÙNG NĂM TẾT TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG
WGPPC. Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Búng, ngày mùng Năm Tết hằng năm là dịp để quý cha, quý tu sĩ gốc Búng trở về thăm gia đình và cùng nhau hiệp dâng thánh lễ đồng hương tại đất thánh Búng. Thánh lễ này không chỉ là dịp để bày tỏ lòng tri ân, tôn kính tổ tiên ông bà, cha mẹ đã qua đời, mà còn là cơ hội để con cháu đoàn tụ, nhắc nhở nhau sống đạo đức, thực hành điều răn dạy của Thiên Chúa.
Lúc 9g30 sáng ngày 02-02-2025, bà con giáo dân quy tụ đông đảo tại đất thánh, thắp những nén hương trầm tại mộ phần người thân, dành những giây phút thinh lặng để tưởng nhớ và dâng lòng tri ân. Sau đó, mọi người quây quần về nhà nguyện tham dự thánh lễ đồng tế do quý cha đồng hương cử hành.
Trước thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, giáo dân và quý khách cùng nhau dâng hương tại mộ phần ông Nguyễn Văn Bình - thân phụ của bà Nguyễn Thị Hưng và ông Nguyễn Văn Định, những người đã khai lập làng Hưng Định và là những giáo dân đầu tiên của giáo xứ Búng. Hương trầm nghi ngút lan tỏa trong không gian linh thiêng, gửi lòng thành kính lên tổ tiên ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã an nghỉ trong Chúa.
Thánh lễ đồng tế diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Qua sứ điệp đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6), Cha Giuse Nguyễn Công Danh, trong bài giảng, đã gợi lại trách nhiệm và bổn phận tôn kính cha mẹ, một giá trị luôn được nhắc nhở trong các thánh lễ, đặc biệt là trong những ngày Tết và tháng 11 hằng năm. Ngài mời gọi mỗi người hãy quan tâm, chăm sóc cha mẹ, đặc biệt những người già yếu, để họ được hưởng một mùa xuân bình an và hạnh phúc.
Kết thúc thánh lễ, cha chủ tế Titô Nguyễn Minh Nhường đã gửi lời cảm ơn đến Uỷ ban Nhân dân phường Hưng Định, Ban Hội Tề Đình thần phường Hưng Định và các vị khách mời đã đến tham dự.
Sau thánh lễ, bà con giáo dân lại tụ hợp bên những ngôi mộ, thầm thì đọc kinh, ngẫm về phép thông công mà Hội Thánh dạy, mong người đã khuất sớm được hưởng phúc thiên đàng.
Maria Phượng – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











