Header

Thánh Lễ Đồng Hương Mùng Năm Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Tại Đất Thánh Búng

Trong tâm tình tri ân và hiệp thông ngày đầu xuân, quý cha đồng hương và cộng đoàn con cháu gốc Búng đã quy tụ tại Đất Thánh Búng để hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ ĐỒNG HƯƠNG MÙNG NĂM TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG

Đất Thánh Búng, 21/02/2016 (Mùng Năm Tết Bính Ngọ)– Vào lúc 9g30 sáng, Thánh lễ đồng hương kính nhớ tổ tiên, ông bà được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng. Thánh lễ do Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh chủ sự, cùng quý cha đồng hương đồng tế và sự hiện diện của Cha sở Gioakim, làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần sốt sắng.

Tâm tình ngày lễ được gói ghém trong những vần thơ mộc mạc:

“Dù ai đi sớm về trưa
Nhớ về xứ Búng mùng Năm chín giờ
Con cháu thắp nén nhang trầm
Cầu cho Tiên Tổ vui vầy cùng Cha
Lương giáo tâm tình thiết tha
Đồng hương gốc Búng an hòa ngày xuân”.

Phụng vụ Lời Chúa nhắc nhớ về công ơn tổ tiên và bổn phận thảo hiếu: Bài đọc I (Hc 44,1.10-15): “Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông chúng ta đã sống qua các thời đại”. Bài đọc II (Ep 6,1-4.18-23): “Hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6): “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ”.

Trong bài giảng, Cha Anphongsô nhấn mạnh: “Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà là di sản thiêng liêng cho con cháu”. Trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, ba điều hướng về Thiên Chúa và bảy điều hướng về con người, trong đó nổi bật là lòng yêu Chúa, yêu người và sống trọn đạo hiếu với cha mẹ, ông bà.

Cha cũng nhắc lại chín công khó của bậc sinh thành theo sách cổ Kinh Thi:

Sinh: đẻ
Cúc: nâng đỡ
Phú: vuốt ve
Xúc: bú mớm
Trưởng: làm cho lớn
Dục: dạy dỗ
Cố: đoái thương
Phục: săn sóc
Phức: khuyên bảo.

Quả thật, “khi nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Khi cha mẹ còn sống, con cái cần sống trọn đạo hiếu; khi cha mẹ đã qua đời, theo tín điều Các Thánh thông công, con cháu phải siêng năng cầu nguyện để các ngài sớm hưởng mùa xuân thiên quốc.

Những lời nhắc nhở mộc mạc mà thấm thía cũng được gợi lại: “Cha mẹ xây nhà, con cái xây mồ, Cha mẹ khai sinh cho con, con khai tử cho cha mẹ”.

Thời gian trôi qua, cha mẹ già yếu, da mồi tóc bạc, phải cậy nhờ con cháu. Vì thế, hãy yêu thương, trân trọng và nâng đỡ các ngài; đừng xem cha mẹ là gánh nặng, nhưng hãy làm những gì có thể khi còn có thể, để khỏi phải ân hận khi các ngài không còn nữa.

Cộng đoàn đã hiệp ý dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ông bà, cha mẹ và tất cả những ai đang an nghỉ tại Đất Thánh Búng – những người đã trải qua bao thăng trầm, vui buồn, khổ đau của cuộc đời – được hưởng mùa xuân thiên thu bên Chúa.

Mọi người sốt sắng hiệp lễ và rước lễ, dâng lên Chúa tâm tình tri ân vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Giáo hội Công Giáo, cách riêng cho Giáo xứ Búng, qua các bậc tiền nhân đã một lòng thờ Chúa, giữ đạo, để lại gương sáng cho thế hệ hôm nay và tương lai.

Sau phần hiệp lễ, Cha Gioan đại diện quý cha đồng hương bày tỏ lòng tri ân cha sở Gioakim đã tạo điều kiện thuận lợi để quý cha được quy tụ hiệp dâng thánh lễ kính nhớ tổ tiên và họp mặt đồng hương. Đáp từ, cha sở Gioakim chia sẻ ước mong sẽ nỗ lực xây dựng nhà nguyện đã được cấp phép tại Đất thánh Búng trong năm nay, đồng thời sẵn sàng đón quý cha về đây dâng lễ trong những ngày đầu tháng 11 – tháng cầu cho các linh hồn.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người đến từng phần mộ người thân để đọc kinh, tưới hoa và thắp hương trong ánh nắng xuân rực rỡ, chan chứa yêu thương.

“Vinh danh thay những kẻ hết tâm thờ
Kiên gan giữ gìn đạo Thánh
Nay phó thác nơi ơn Trời
Mong hưởng phúc lành trong cõi vĩnh sinh”.

Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo xứ Búng

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
10+