Header

Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long và ra mắt Ban Đại diện Truyền thông Giáo hạt

Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long cử hành thánh lễ mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, bổn mạng của ban, đồng thời ra mắt Ban Đại diện Truyền thông Giáo hạt Bình Long.

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT BÌNH LONG VÀ RA MẮT BAN ĐẠI DIỆN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT

Giáo xứ Minh Đức, 03/10/2026 – Vào lúc 10g00, tại nhà thờ Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Bình Long, Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long tổ chức thánh lễ mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Micae, bổn mạng của Ban Truyền thông Giáo hạt, đồng thời ra mắt Ban Đại diện Truyền thông Giáo hạt Bình Long.

Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Cha Quản hạt Giêrônimô Nguyễn Linh Thao, Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Đặc trách Truyền thông Giáo phận, Cha Tôma Aquinô Trần Quốc Hân - Phụ tá Truyền thông Giáo phận, Cha Giuse Trần Cao Thắng - Đặc trách Truyền thông Giáo hạt Bình Long, quý Cha Đặc trách Truyền thông các giáo hạt Lạc An, Củ Chi và Bến Cát, quý cha đồng tế cùng đại diện ban truyền thông các giáo xứ trong Giáo hạt Bình Long. Thánh lễ do Cha Quản hạt Giêrônimô Nguyễn Linh Thao chủ tế, Cha Đặc trách Truyền thông Giáo phận Phaolô Hoàng Mạnh Huy giảng lễ.

Trong bài giảng, Cha Phaolô chia sẻ rằng mục đích của công tác truyền thông ngoài xã hội và trong Giáo hội Công giáo hoàn toàn khác nhau, điều này được ngài minh hoạ cụ thể qua việc quản lý website và fanpage. Website ngoài xã hội làm mọi cách để người khác biết đến mình, đến công ty mình, đến sản phẩm của mình; mỗi bài đăng là một lời quảng cáo cho chính mình. Còn website Công giáo làm mọi cách để mình nhỏ bé đi, để Chúa lớn lên. Người làm trang mạng Công giáo muốn mọi người biết đến Chúa, còn mình thì ẩn đi. Nói gọn lại, website ngoài đời làm mọi việc để quảng cáo về mình, còn website Công giáo làm mọi việc để "quảng cáo" về Chúa.

Theo cha, chính Tổng lãnh Thiên thần Micae, bổn mạng của Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long, đã nói lên sự khác biệt ấy. Tên của ngài, "Mi-ca-el", là một câu hỏi: "Ai bằng Thiên Chúa?" Tổng lãnh Thiên thần Micae không mang một cái tên để nói về mình. Mỗi lần ai đó gọi tên ngài, người ấy được nhắc nhớ rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng cao cả. Có thể nói, tên của ngài là một lời "quảng cáo" cho Thiên Chúa.

Khi chọn Tổng lãnh Thiên thần Micae làm bổn mạng, mỗi người làm truyền thông được mời gọi mang câu hỏi của ngài vào công việc hằng ngày. Vì thế, trước khi bấm nút đăng một bài viết, một tấm ảnh hay một đoạn phim, mỗi người hãy dừng lại một chút và thầm hỏi: "Ai bằng Thiên Chúa?" Bài đăng này làm cho Chúa lớn lên hay làm cho tôi lớn lên? Người xem sẽ nhớ đến Chúa hay nhớ đến tôi? Điều tôi viết có đúng sự thật và có tôn trọng thanh danh của người khác không? Nếu câu trả lời hướng về Chúa thì hãy đăng; nếu không, hãy can đảm sửa lại hoặc dừng lại.

Cha Phaolô nhấn mạnh, đây là một việc nhỏ, nhưng khi được lặp lại mỗi ngày, nó sẽ giữ cho công tác truyền thông của mỗi tác viên trong giáo hạt luôn hướng về mục đích thể hiện khuôn mặt của Chúa Giêsu.

Trong niềm vui mừng kính thánh bổn mạng, thánh lễ cũng là dịp để Ban Đại diện Truyền thông Giáo hạt Bình Long chính thức ra mắt. Các thành viên cùng quy tụ và hiệp nhất trong sứ mạng truyền thông Tin mừng, phục vụ Giáo hội và cộng đoàn.

Xin Tổng lãnh Thiên thần Micae luôn đồng hành, gìn giữ và chuyển cầu cho Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long, để mỗi thành viên biết dùng khả năng và phương tiện truyền thông của mình mà phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ cộng đoàn.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bình Long

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
36+