
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh – bổn mạng Dòng Kín Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH
BỔN MẠNG DÒNG KÍN CÁT MINH THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG
Đan viện Dòng Kín Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường, 16/07/2025 – Vào lúc 6 giờ, trong niềm hân hoan mừng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh, Thánh lễ Bổn mạng của Hội dòng được cử hành long trọng trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha là thân nhân, ân nhân của Hội dòng. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, cùng đông đảo bà con giáo dân đến chung chia niềm vui với cộng đoàn Đan viện.
Đặc biệt, thánh lễ năm nay còn là dịp để Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua nhiều biến cố hồng phúc trong đời sống thánh hiến. Cộng đoàn hiệp ý mừng kim khánh khấn dòng của Đan nữ Marie Jacinta Thánh Tâm Nguyễn Thị Hường; cử hành nghi thức lặp lại lời tuyên khấn của Đan nữ Marie Agnes Chúa Giêsu Nguyễn Thị Thanh Hải; đồng thời dâng lời tạ ơn hồng ân lãnh tu phục của Đan nữ Marie Teresita Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những dấu mốc thiêng liêng ấy diễn tả hành trình trung tín đáp lại tiếng Chúa gọi và là niềm vui chung của toàn thể Hội dòng.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse dẫn cộng đoàn trở về với biến cố trên núi Cát Minh, nơi ngôn sứ Êlia đối đầu với các tư tế của thần Baal để minh chứng quyền năng của Thiên Chúa hằng sống. Sau chiến thắng ấy, dù trời vẫn chưa có dấu hiệu của mưa, ngôn sứ Êlia vẫn kiên trì cầu nguyện, hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Chính sự khiêm nhường và lòng bền đỗ ấy được Thiên Chúa đáp lời khi xuất hiện một đám mây nhỏ báo hiệu cơn mưa cứu độ sau những ngày hạn hán.
Đức Cha nhấn mạnh rằng, theo truyền thống linh đạo Cát Minh, các Giáo phụ đã chiêm ngắm nơi đám mây nhỏ ấy hình ảnh tiên báo Đức Maria, Đấng đã cưu mang Đấng Cứu Thế và đem đến "cơn mưa ân sủng" cho toàn thể nhân loại. Vì thế, ngôn sứ Êlia được tôn kính là vị Cha tinh thần của Dòng Cát Minh, còn Đức Maria là Mẹ và cũng là người Chị luôn đồng hành với Hội dòng trên hành trình thánh hiến.
Từ đó, Đức Cha mời gọi chị em Đan viện hãy trở nên "đám mây nhỏ" giữa lòng Giáo hội. Không cần tìm kiếm sự lớn lao hay nổi bật trước thế gian, cũng không cần được nhiều người biết đến; điều quan trọng là biết để Thiên Chúa lấp đầy đời mình bằng ân sủng và tình yêu của Người. Khi sống trong sự âm thầm, khiêm hạ và trung thành với đời sống chiêm niệm, chính chị em sẽ trở thành khí cụ để Thiên Chúa tuôn đổ cơn mưa ân sủng trên Giáo hội và toàn thể dân Người.
Đức Cha cũng khắc họa hình ảnh Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của đời sống Cát Minh. Mẹ không bao giờ than trách hay phàn nàn trước những thử thách, nhưng luôn âm thầm cầu nguyện, lắng nghe và tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính đó cũng là tinh thần mà mỗi nữ đan sĩ được mời gọi noi theo trong hành trình tận hiến của mình.
Cuối bài giảng, Đức Cha Giuse bày tỏ lòng biết ơn đối với các nữ đan sĩ Dòng Kín Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường vì đời sống cầu nguyện và hy sinh âm thầm của quý chị em đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đời sống đức tin của Giáo phận. Ngài tha thiết xin cộng đoàn Đan viện tiếp tục nâng đỡ Giáo hội bằng lời cầu nguyện, cách riêng cho Đức Thánh Cha, Giáo hội hoàn vũ, Giáo phận Phú Cường và quý linh mục, để mọi thành phần Dân Chúa luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao.
Sau bài giảng là nghi thức lặp lại lời tuyên khấn của Đan nữ Marie Agnes Chúa Giêsu Nguyễn Thị Thanh Hải, với quyết tâm tiếp tục sống trọn vẹn các lời khuyên Phúc Âm trong đức vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh, trung thành với linh đạo Cát Minh.
Sau phần hiệp lễ, Đức Cha Giuse trân trọng trao Văn bằng của Toà Thánh cho Đan nữ Marie Jacinta Thánh Tâm Nguyễn Thị Hường nhân dịp kỷ niệm kim khánh khấn dòng, ghi nhận hành trình 50 năm trung thành sống đời thánh hiến. Tiếp đó, ngài chủ sự nghi thức làm phép Áo Đức Bà (Áo Đức Mẹ Núi Cát Minh), mời gọi cộng đoàn tín hữu sống lòng yêu mến Đức Maria, noi gương Mẹ trong đời sống cầu nguyện, khiêm nhường và phó thác.
Thánh lễ khép lại vào lúc 7 giờ 15 trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi người ra về với niềm xác tín rằng, noi gương Đức Mẹ Núi Cát Minh và ngôn sứ Êlia, đời sống khiêm nhường, âm thầm và kiên trì cầu nguyện sẽ luôn là nguồn mạch để Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ những cơn mưa ân sủng trên
Nguyễn Hiếu
HÌNH ẢNH











