
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Giáo khu Hiệp Thông, Giáo xứ An Phú
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI, BỔN MẠNG GIÁO KHU HIỆP THÔNG, GIÁO XỨ AN PHÚ
Giáo xứ An Phú, 15/09/2026 – Cộng đoàn Giáo xứ An Phú cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Giáo khu Hiệp Thông, trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.
Ngay từ sáng cùng ngày, bà con trong Giáo khu Hiệp Thông đã có mặt tại giáo xứ để trang trí, dọn dẹp và chuẩn bị đón tiếp quý khách, quý ân nhân, làm cho khuôn viên giáo xứ trở nên nhộn nhịp và vui tươi.

Đúng 18g00, Cha chánh xứ Phêrô Mai Quốc Anh, SSS chủ sự cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Sầu Bi tiến vào nhà thờ, khai mạc Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Bề trên Cộng đoàn Giuse Phạm Hoàng Thịnh, SSS, Cha phó Phêrô Bùi Chí Thành, SSS, Cha quản lý cộng đoàn, cùng quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiện diện hiệp dâng Thánh lễ.

Đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, đồng thời cầu nguyện cho Giáo khu Hiệp Thông nhân ngày lễ bổn mạng.
Trong bài giảng, Cha chánh xứ Phêrô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu nơi Thập giá Đức Kitô và thái độ của Mẹ Maria trước những đau khổ trong cuộc đời của Mẹ. Theo đó, cuộc đời Mẹ Maria được nhìn nhận như một cuộc đời gắn liền với thập giá; Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách liên kết những đau khổ của mình với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ. Vì thế, Giáo hội suy tôn Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, tước hiệu gắn liền với việc Mẹ hiệp thông với cuộc khổ nạn và hy tế cứu độ của Đức Giêsu. Giáo hội cũng cụ thể hoá những đau khổ của Mẹ qua Bảy Sự Thương Khó Đức Bà, và dành ngày lễ hôm nay để tưởng nhớ, tôn kính Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi.

Qua đó, cộng đoàn được mời gọi suy niệm về thái độ và tinh thần của Mẹ Maria khi trải qua những đau khổ lớn lao trong cuộc đời. Trong mọi đau khổ, Mẹ vẫn luôn tin tưởng, bình tĩnh và phó thác nơi Thiên Chúa; Mẹ không để đau khổ dẫn đến tuyệt vọng, nhưng đón nhận trong đức tin và kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu.
Cách riêng, đối với Giáo khu Hiệp Thông, việc chọn Đức Mẹ Sầu Bi làm bổn mạng là lời nhắc nhở mỗi người, đặc biệt các gia đình trong giáo khu, luôn hướng về cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria và tín thác cuộc đời mình cho Mẹ và cho Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, người tín hữu được mời gọi đặt niềm tin nơi Chúa, bởi với Chúa "không có gì là không thể làm được".
Khi gặp những hoàn cảnh nguy khó, hiểm nguy, cộng đoàn cũng được mời gọi noi gương Mẹ Maria trong lời xin vâng, giữ vững niềm tin và cầu xin Mẹ trợ giúp trong những lúc gian nan, thử thách. Cha chánh xứ gợi lại lời bài hát "Xin Vâng": "Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Mẹ ơi! Đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng: hôm nay, tương lai và suốt đời. Amen".

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Giáo khu Hiệp Thông bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý cha và cộng đoàn đã hiện diện, đồng hành và hiệp thông trong ngày mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của giáo khu.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tín thác nơi tình yêu Thập giá của Chúa. Cộng đoàn ra về trong bình an, tiếp tục suy niệm về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và noi gương Đức Mẹ Sầu Bi trong đời sống đức tin, biết đón nhận những hy sinh, thử thách và tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.

HÌNH ẢNH












