
Thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Thánh Anna - Bổn mạng Giới Cao niên Giáo xứ Hưng Hoà

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH HAI THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA - BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO XỨ HƯNG HOÀ
Vào lúc 5h00 sáng thứ Bảy, sau Chúa Nhật XVI Thường Niên (27/07/2025), cộng đoàn giáo xứ Hưng Hoà đã cùng quy tụ nơi ngôi thánh đường thân thương để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna – song thân của Đức Maria và là bổn mạng của Giới Cao Niên trong giáo xứ. Thánh lễ do Cha xứ Phanxicô Xaviê chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý ông bà Cao Niên và cộng đoàn giáo xứ.
Đặc biệt, đây là Thánh lễ bổn mạng đầu tiên của Giới Cao Niên, kể từ khi được chính thức thành lập cách đây khoảng 7 tháng. Đây là dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự quan tâm của Hội thánh và giáo xứ dành cho quý ông bà – những người đã hy sinh âm thầm, vun trồng đức tin, giáo dục con cháu và gìn giữ truyền thống đạo đức trong gia đình cũng như đời sống cộng đoàn.
Trong thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi đang tham dự trại hè 2025 – cũng chính là con cháu của các cụ ông cụ bà trong giới Cao Niên. Hình ảnh ấy thật đẹp, như một lời nhắc nhớ về tình thân gia đình, sự tiếp nối đức tin và tình yêu giữa các thế hệ trong giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm đời sống thánh thiện và âm thầm của hai Thánh Gioakim và Anna – ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Dù trong Tân Ước, hay trong bản gia phả của Phúc Âm thánh Mátthêu, thánh Luca đều không ghi lại tên tuổi các ngài, nhưng truyền thống và ngụy thư thời Giáo hội sơ khai đã cho biết các ngài là những người đạo đức, âm thầm và trung tín với Thiên Chúa. Dẫu trải qua thử thách như việc son sẻ hay bị từ chối hy lễ, hai ông bà vẫn kiên trì cầu nguyện và được Chúa chúc phúc với người con là Đức Maria. Chính đời sống cầu nguyện và đạo hạnh của các ngài đã đặt nền móng cho một gia đình thánh thiện, nơi đó ơn cứu độ được khởi đầu.
Cha nhấn mạnh rằng, hình ảnh hai Thánh cũng là biểu tượng cho vai trò quan trọng của các bậc ông bà trong gia đình và giáo xứ hôm nay. Giáo hội dành ngày 26/7 hằng năm để kính nhớ và tôn vinh quý ông bà – những người đã hy sinh, gìn giữ truyền thống đức tin, và là cội nguồn phúc lành cho con cháu. Cha cũng trích dẫn sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô để nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên kết giữa người trẻ và người cao niên: “thế hệ trẻ cần được bén rễ nơi ký ức và kinh nghiệm sống của các bậc tiền bối, để từ đó lớn lên trong đức tin và hướng tới tương lai vững vàng hơn”.
Cha tha thiết mời gọi thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu mến và học hỏi nơi ông bà, cha mẹ – bởi chính các ngài là những “chứng nhân thầm lặng” của Tin Mừng giữa đời thường. Qua hình ảnh Thánh Gioakim và Thánh Anna – những bậc cha mẹ thánh thiện, sống âm thầm nhưng trung tín với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi học nơi các ngài đời sống cầu nguyện, lòng tín thác và sự kiên nhẫn trong ơn gọi làm ông bà, cha mẹ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, bà Anna Nguyễn Thị Tuyết Nhung – trưởng giới Cao Niên đã có đôi lời cảm ơn Cha xứ, quý Thầy, quý hội đoàn, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và hiệp thông cách đặc biệt trong ngày vui hôm nay. Những lời tri ân chân thành ấy cũng là lời nhắn nhủ gắn bó, đồng hành và tiếp tục cầu nguyện cho Giới Cao Niên trong hành trình sắp tới.
Sau đó, Cha Phanxicô Xaviê đã dành tặng một món quà nhỏ đầy ý nghĩa đến từng cụ ông, cụ bà trong giới Cao Niên như lời chúc sức khỏe, bình an và tri ân sâu sắc. Trong lời chúc, Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì những hy sinh lặng lẽ mà quý ông bà đã âm thầm gieo trồng suốt bao năm tháng, làm nên nền tảng đức tin và tình yêu bền vững cho các thế hệ tương lai trong giáo xứ.
Nguyện xin Thánh Gioakim và Thánh Anna cầu bầu cho quý ông bà trong giới Cao Niên luôn được dồi dào sức khỏe, hồn an xác mạnh, và tiếp tục là những “chứng nhân thầm lặng” của Tin Mừng trong chính gia đình và giáo xứ thân yêu này.
HÌNH ẢNH











