Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô Đoàn Công Quý và nghi thức nhận chánh xứ tại giáo xứ Búng
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ
VÀ NGHI THỨC NHẬN CHÁNH XỨ TẠI GIÁO XỨ BÚNG
Giáo xứ Búng, 31/07/2026 – Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quí, linh mục tử đạo, bổn mạng thứ hai của Giáo phận Phú Cường và cũng là bổn mạng của Giáo xứ Búng, được cử hành cách trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Búng vào lúc 9g00. Trong cùng thánh lễ, giáo xứ đón nhận vị mục tử mới qua nghi thức nhận chánh xứ của Cha Giuse Nguyễn Quốc Trung.

Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành, Cha Chánh văn phòng, quý Cha quản hạt Bến Cát, Phú Cường, Lạc An cùng khoảng 65 quý Cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Búng và một số anh chị em thuộc Giáo điểm An Tây, nơi cha tân chánh xứ đã từng phục vụ.

Trước khi tiến vào nhà thờ, Đức cha, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn quy tụ trước tượng đài Thánh Phêrô Đoàn Công Quí để đọc kinh và dâng hương kính vị thánh tử đạo, người con ưu tú của họ đạo Búng. Sau đó, đoàn rước tiến vào nhà thờ.

Nghi thức nhận chánh xứ
Nghi thức nhận chánh xứ được cử hành trước thánh lễ, bắt đầu bằng việc công bố văn thư bổ nhiệm. Tiếp đến, cha tân chánh xứ tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành.

Sau đó là các nghi thức diễn nghĩa: trao chìa khoá nhà thờ, Đức cha dẫn cha tân chánh xứ đến toà giải tội, rồi trao chìa khoá nhà tạm để ngài mở cửa nhà tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. Cộng đoàn cùng hát bài ca thờ lạy Thánh Thể Chúa.

Kết thúc nghi thức nhận xứ, thánh lễ được tiếp tục với kinh Vinh danh.
Bài giảng của Đức cha Giuse
Trong bài giảng, Đức cha Giuse triển khai sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tinh thần can đảm làm chứng cho Đức Kitô và sự trung thành với đoàn chiên, qua ba ý chính:

-
Sứ điệp "Đừng sợ" và sức mạnh của đức tin: Dựa trên gương hy sinh của bảy anh em nhà Macabê và cách đặc biệt là gương Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Đức cha nhấn mạnh rằng các ngài đã tử đạo vì yêu mến Đức Kitô hơn chính mạng sống mình. Trong bối cảnh hôm nay, người Kitô hữu không còn phải đổ máu, nhưng cần can đảm chiến đấu với nỗi sợ dư luận, sợ mất quyền lợi hay danh vọng, để dám sống khác biệt vì Tin mừng.
-
Sứ vụ của người mục tử: Đức cha nhắn nhủ cha tân chánh xứ rằng ngài được trao phó một đoàn chiên và một cộng đoàn đức tin, chứ không phải một chức vụ hành chính. Thước đo thành công của một linh mục không nằm ở những công trình xây dựng hoành tráng, nhưng ở việc đưa được nhiều người trở về với Chúa và giúp cộng đoàn sống Tin mừng cách tích cực hơn.
-
Hình ảnh "bình sành" và "kho tàng": Mọi Kitô hữu, từ giám mục, linh mục đến giáo dân, đều là những chiếc bình sành yếu đuối và đầy giới hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là kho tàng chứa đựng bên trong, chính là Đức Kitô. Sứ mạng của linh mục không phải là xây dựng danh tiếng cá nhân, nhưng là giúp mọi người gặp gỡ được Thiên Chúa.

Cuối cùng, Đức cha kêu gọi mỗi người đừng chọn một cuộc đời an toàn mà tầm thường, nhưng hãy sống trung kiên làm chứng cho Chúa. Ngài cũng cầu chúc cha tân chánh xứ có một trái tim quy về trái tim của Chúa, biết hy sinh và biết quy tụ mọi người trong yêu thương và hiệp nhất.
Tâm tình tri ân và lời nhắn nhủ
Trước khi lãnh nhận phép lành kết lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Búng dâng lời cám ơn Đức cha Giuse, đồng thời cám ơn và tặng hoa Cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành, nguyên chánh xứ Giáo xứ Búng. Tiếp đó là lời tri ân và chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Quốc Trung, tân chánh xứ Giáo xứ Búng.

Sau đó, Đức cha Giuse đã gửi đến cộng đoàn hai tâm tình:
-
Với Cha Giuse Nguyễn Quốc Trung: Đức cha nhấn mạnh rằng Giáo hội trao cho ngài đoàn chiên và trách nhiệm, chứ không phải quyền hành hay chức vụ. Ngài được mời gọi trở nên vị mục tử biết lắng nghe, cảm thông, gần gũi với người nghèo và biết quy tụ mọi người theo hình ảnh Chúa Kitô. Người mục tử không sống cho mình nhưng sống cho đoàn chiên, không chỉ bằng lời giảng mà bằng chính cuộc đời, để đoàn chiên nhận ra tiếng nói và trái tim của mục tử.

-
Với cộng đoàn Giáo xứ Búng: Đức cha khẳng định giáo xứ không phải là công trình của riêng cha xứ, nhưng là của toàn thể dân Chúa. Một giáo xứ trưởng thành là nơi mọi người biết cộng tác, cầu nguyện cho mục tử, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau loan báo Tin mừng. Ngài dùng hình ảnh con thuyền: nếu cha xứ là người chèo lái thì giáo dân là những người cùng cầm tay chèo, và con thuyền chỉ tiến tới khi mọi người cùng nhìn về một hướng.
Kết thúc
Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Đức cha và quý Cha cùng chụp hình lưu niệm với cộng đoàn, sau đó là bữa tiệc mừng và chia tay trong tình hiệp thông huynh đệ.

Cộng đoàn Giáo xứ Búng ra về trong bình an, mang theo tâm tình tạ ơn vì hồng ân ngày lễ bổn mạng và vì vị mục tử mới Chúa gửi đến. Nguyện xin Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, người con của họ đạo Búng, chuyển cầu cho cha tân chánh xứ và cho toàn thể giáo xứ luôn trung kiên làm chứng cho Đức Kitô giữa lòng đời hôm nay.
ĐÔI NÉT TIỂU SỬ THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ
Linh mục tử đạo (1826 - 1859), kính ngày 31 tháng 7
Dầu trăng trói gông cùm tù rạc
Chén ngục hình xiềng toả chi nề
Miễn vui lòng cam chịu một bề
Cho trọn đạo trung thần hiếu tử.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý chào đời năm 1826 tại họ Búng, tổng Bình Thạnh, Thủ Dầu Một, nay thuộc tỉnh Bình Dương. Ngài là con út của ông Antôn Miêng và bà Anê Thường. Năm 21 tuổi, cậu Quý được Cha Tám giới thiệu với thừa sai Gioan Mịch để học tiếng Latinh, rồi vào chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trước khi theo học thần học tại Penang.
Năm 1855, thầy Quý hồi hương. Tháng 9 năm 1858, sau ba năm chăm sóc tín hữu tại các họ đạo, thầy được lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh tại Thủ Dầu Một. Cha Quý được bổ nhiệm phục vụ tại các xứ Lái Thiêu, Gia Định và Kiến Hoà, rồi làm phó xứ Cái Mơn, Vĩnh Long. Với nhiệt tình của tuổi trẻ, ngài vượt qua mọi gian khổ, đe doạ và hiểm nguy. Nếu bề trên không ngăn cản, ngài đã nộp mạng để cứu các nữ tu Mến Thánh Giá.
Sau cùng, Cha Quý được cử về giáo họ Đầu Nước, Cù Lao Giêng, An Giang. Khi quân của tổng đốc An Giang bao vây nhà ông Lê Văn Phụng, ngài đã ẩn náu an toàn nhưng vẫn ra trình diện để cứu gia chủ. Ngài nói: "Tôi là đạo trưởng. Ai muốn theo đạo, tôi sẵn sàng chỉ dạy".
Thế là Cha Quý, ông Phụng cùng 32 tín hữu bị xiềng xích giải về Châu Đốc. Quan tổng đốc khuyên ngài bỏ đạo: "Thầy là người thanh liêm, nhân từ, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo?" Cha Quý trả lời: "Dạ thưa quan, tôi là người giảng dạy đạo này, sao lại có thể bỏ đạo cho được? Vả nữa, đây là chính đạo, vì chỉ dạy điều tốt lành, chứ không phải là tà đạo như quan hiểu lầm đâu".
Suốt bảy tháng trong ngục, Cha Quý an ủi các bạn tù, cử hành các bí tích và cùng họ đọc kinh Mân côi. Cũng tại đây, ngài viết một bài thơ dài gửi mẫu thân, trong đó có những câu đã trở nên bất hủ: "Dầu trăng trói gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng toả chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử".
Ngày 30/07/1859, bản án trảm quyết từ kinh đô về đến Châu Đốc. Hôm sau, Cha Phêrô Đoàn Công Quý và ông Emmanuel Lê Văn Phụng hân hoan tiến ra pháp trường ở xóm Chà Và. Sau ba tiếng trống vang, quân lính thi hành lệnh xử tử; Cha Quý về quê hương vĩnh cửu ở tuổi 33.
Thi hài vị tử đạo được an táng tại nhà thờ Năng Gù, và đến năm 1959 được cải táng về Cù Lao Giêng. Linh mục Phêrô Đoàn Công Quý được suy tôn chân phước ngày 02/05/1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.
Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












