Header

Thánh lễ Mùng Một Tết Nguyên Đán – Xuân Bính Ngọ 2026

Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu năm mới, cộng đoàn Giáo xứ Búng đã quy tụ tham dự Thánh lễ Mùng Một Tết Nguyên Đán, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin ơn bình an cho năm mới 2026.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG
THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN BÍNH NGỌ 2026


Giáo xứ Búng, 17/02/2026 Vào lúc 06g00 sáng Mùng Một Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện tại thánh đường Giáo xứ Búng để tham dự Thánh lễ đầu năm. Trong bầu khí ngày xuân, giáo xứ rực rỡ sắc hoa, cộng đoàn trong trang phục truyền thống tiến về nhà Chúa để hiệp dâng tâm tình tạ ơn và phó thác năm mới trong tay Thiên Chúa.

Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Gioakim chủ sự, cùng quý cha phó đồng tế. Trước Thánh lễ, cộng đoàn tham dự nghi thức mừng tuổi Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, tạ ơn vì năm cũ được gìn giữ bình an và xin ơn lành cho năm mới.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Tin Mừng theo thánh Matthêu được công bố với lời mời gọi: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa”; hình ảnh hoa huệ ngoài đồng và chim trời được Thiên Chúa chăm sóc nhắc nhở người tín hữu tin tưởng vào sự quan phòng của Người. Cộng đoàn được mời gọi tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, chuyên chăm đời sống thiêng liêng qua Lời Chúa và Thánh Thể, đồng thời kiên tâm hoán cải và canh tân trong từng ngày sống của năm mới.

Sau lời nguyện chung, Cha Gioakim làm phép lộc thánh và cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, lãnh nhận Thánh Thể. Ca đoàn cất lên lời ca ngợi khen Thiên Chúa, gợi nhắc tâm tình tạ ơn vì muôn hồng ân Người ban cho nhân loại.

Kết thúc Thánh lễ, Ban đại diện giáo xứ thay mặt cộng đoàn chúc tết quý cha. Quý cha trao lộc đầu năm và gửi lời chúc bình an, phúc lành đến từng gia đình.

Trong ngày đầu xuân, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa ước nguyện cho năm mới được bình an, để mỗi người và mỗi gia đình biết sống yêu thương, làm chứng cho Tin Mừng và trở nên môn đệ thừa sai giữa đời sống hôm nay.



Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo xứ Búng

CHIA SẺ BÀI VIẾT