Header

Thánh lê Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo xứ Kiên Long

Giáo xứ Kiên Long hân hoan dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng 28 em thiếu nhi lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu, trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LÊ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ KIÊN LONG

Giáo xứ Kiên Long, 28/06/2026 – Trong bầu khí tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và sau bao tháng ngày mong đợi, vào lúc 07g00, Giáo xứ Kiên Long, Giáo hạt Tây Ninh đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng 28 em thiếu nhi trong giáo xứ được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.

Thánh lễ do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo, chánh xứ Kiên Long, chủ tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các em được Rước lễ lần đầu tiến vào thánh đường trong niềm vui của cha mẹ, anh chị em cùng sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân.

Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita giúp cộng đoàn, cách riêng các em được rước Chúa lần đầu, ý thức về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người: vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ con người; và cũng chính vì tình yêu ấy, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu Thánh Người để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người chúng ta. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo dân mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa và trung thành gắn bó với Người, đừng bao giờ chối từ Chúa.

Để được rước Chúa hôm nay, 28 em đã chuyên cần học giáo lý, rèn luyện đời sống đạo đức và tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ suốt gần hai năm. Khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ in đậm trong tâm hồn các em trên hành trình ơn gọi làm con Chúa mà Người trao cho từng người.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời tri ân và kính tặng Cha sở đóa hoa tươi thắm, thay cho lòng biết ơn và yêu mến của các em cùng toàn thể cộng đoàn.

Đáp lời, Cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui với giáo xứ và các em được Rước lễ lần đầu, đồng thời vui mừng trước sự phát triển ngày càng khang trang của giáo xứ. Ngài ước mong các em luôn giữ tâm tình yêu mến và tạ ơn đối với Thiên Chúa qua cung cách sống hằng ngày, để khi trở về với cuộc sống thường nhật, các em mặc lấy một tinh thần mới, trở nên những dũng sĩ của Đức Kitô.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hân hoan của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và gìn giữ các em, để các em không ngừng yêu mến Bí tích Thánh Thể và lớn lên mỗi ngày trong đời sống đức tin.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
76+