Header

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn tại Giáo xứ Tây Ninh

avatarby
27/06/2022
2.7K
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trước huyền nhiệm hồng ân vĩnh khấn, sáng ngày 24/6/2022, dì Maria Đỗ Thị Hồng Gấm đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ đầy trang nghiêm, sốt sắng tại thánh đường giáo xứ Tây Ninh.

Tin Giáo Phận
THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN VĨNH KHẤN TẠI GIÁO XỨ TÂY NINH

WGPPC. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trước huyền nhiệm hồng ân vĩnh khấn, sáng ngày 24/6/2022, dì Maria Đỗ Thị Hồng Gấm đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ đầy trang nghiêm, sốt sắng tại thánh đường giáo xứ Tây Ninh.

Ơn gọi thánh hiến là một huyền nhiệm, một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai Người muốn. Đáp lại tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, dì Maria Đỗ Thị Hồng Gấm - một người con của giáo xứ Tây Ninh, cũng là người con đầu tiên của giáo xứ - được ơn vĩnh khấn trong hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, dù rằng hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã có mặt phục vụ tại giáo xứ Tây Ninh từ rất lâu. Dì đã thưa tiếng xin vâng qua lời cam kết dâng hiến trọn đời trong lễ khấn tại hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán ngày 22/6/2022 vừa qua.

Thánh lễ tạ ơn do cha Đaminh Nguyễn Thành Thái - Chánh xứ giáo xứ Tây Ninh - chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ này có cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Hạt trưởng giáo hạt Tây Ninh; cũng là người mà được tân vĩnh khấn gọi với hai tiếng trìu mến là “ông nội”. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý dì, quý thân nhân, ân nhân, bằng hữu và bà con giáo dân giáo xứ.

Mở lời đầu thánh lễ, cha xứ Đaminh thay mặt cộng đoàn giáo xứ ngỏ lời chào mừng và giới thiệu cha Gioan, quý dì thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Chợ Quán tại giáo xứ Tây Ninh, quý bà con đã về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với dì Maria.

Trong bài giảng, cha Gioan đã gợi lên cho cộng đoàn tâm tình biết ơn Thiên Chúa về tình yêu bao la Ngài đã dành cho tất cả mọi người. Cha Gioan cũng giới thiệu với cộng đoàn về hồng ân thánh hiến bằng những hình ảnh bình dân nơi người mục tử, cũng như hình ảnh “xin vâng” của những người con được Chúa mời gọi dấn thân phục vụ nước Chúa, khiến mọi thành phần dân Chúa đều ghi nhớ và “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, cha Gioan mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của dì Maria cũng như cho những người đang sống đời tu trì. Bởi vì tất cả đều cần ơn Chúa để trung thành với những gì mình đã cam kết. Cha Gioan cầu chúc cho dì Maria trung thành đi suốt cuộc đời dâng hiến của mình cho đến khi được kết hợp trọn vẹn với Đức Kitô, trong Đức Kitô.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Cha toàn năng, dì Maria cũng đã thổ lộ về lời mời gọi của Chúa thật là bình dị, đó là: “ vì muốn được đọc nhiều sách mà con đã đi tu, vì có người mách bảo với con là ở trong thư viện nhà dòng có rất nhiều sách, nên vào đó sẽ tha hồ mà đọc , thế là con quyết định vào nhà dòng. Và thật may mắn con được quý dì hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đang phục vụ tại giáo xứ Tây Ninh hướng dẫn đưa con vào nhà dòng theo sự giới thiệu của cha cố Giuse Nguyễn Đăng Hanh - Nguyên Chánh xứ giáo xứ Tây Ninh” . Cũng cần nói thêm rằng, dì Maria là con gái út của ông cố Antôn Đỗ Phước Hải và bà cố Maria Phạm Thị Liên, trong gia đình chỉ có hai chị em gái.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ đã chúc mừng dì Maria và gia đình, cầu chúc cho dì luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và trung thành với ơn gọi.

Với tấm lòng tri ân, dì Maria ngỏ lời cảm ơn cha Chánh xứ và cha Hạt trưởng, quý dì, quý Ban Thường vụ, cũng như cha mẹ, bà con thân bằng quyến thuộc, quý ân nhân và quý cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn phúc lành trên dì Maria để dì mãi trung thành yêu Chúa đến cùng và để mỗi ngày dì có thể thân thưa lên cùng Chúa:“lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc - Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
6+