Header

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 70 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Phong Cốc

avatarby Ban Truyền thông Giáo phận
18/08/2025
226
Phong Cốc, 16.08.2025 – Lúc 09g30, cộng đoàn Giáo xứ Phong Cốc đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – bổn mạng giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 70 năm thành lập. Thánh lễ do Cha Antôn Phạm Văn Sáng – Chánh xứ Phong Cốc, kiêm Quản hạt Tây Ninh chủ sự, với sự đồng tế của đông đảo linh mục trong và ngoài giáo hạt, sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, ân nhân, con cái xa quê cùng cộng đoàn dân Chúa. Sự kiện là dấu mốc thiêng liêng, giúp cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và khẳng định hành trình đức tin phong phú với nhiều ơn gọi nơi quê hương Phong Cốc.

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 70 NĂM HỒNG ÂN GIÁO XỨ PHONG CỐC

Phong Cốc, 16/8/2025 – Lúc 09g30, cộng đoàn Giáo xứ Phong Cốc hân hoan cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Bổn mạng giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ.

Thánh lễ do Cha Antôn Phạm Văn Sáng – Chánh xứ Phong Cốc, kiêm Quản hạt Tây Ninh – chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha con cái trong giáo xứ, quý cha nguyên chánh – phó xứ, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đầu trong niềm hân hoan

Ngay từ sáng sớm, bầu khí đã rộn ràng với từng dòng người từ khắp nơi trở về quê hương tham dự ngày lễ. Những người con xa xứ, các linh mục và nữ tu xuất thân từ Phong Cốc đều hiện diện. Tiếng kèn đồng rộn rã, chuông nhà thờ ngân vang, cùng tấm lòng hân hoan của cộng đoàn đã tạo nên khung cảnh đón mừng ấm áp và linh thiêng.

Hành trình 70 năm đức tin

Trước Thánh lễ, Cha Antôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân trong suốt 70 năm qua, đồng thời mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh xây dựng giáo xứ.

Lược lại hành trình lịch sử:

  • Năm 1955, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Quý – cha sở tiên khởi – cùng cộng đoàn từ miền Bắc di cư vào Nam, dựng nên nhà thờ đầu tiên bằng tre lá giữa vùng đất Trảng Lớn (Tây Ninh).
  • Năm 1968, cha cố Phêrô Vêrôna Nguyễn Đình Chế khởi công xây dựng nhà thờ mới; năm 1971, Đức cha cố Giuse Phạm Văn Thiên đã cung hiến và đặt tước hiệu Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cho giáo xứ.
  • Trải qua gần 70 năm, với 8 đời cha sở, sự cộng tác của tu sĩ và giáo dân, Phong Cốc đã vượt qua nhiều gian nan, để hôm nay trở thành cộng đoàn đức tin vững mạnh.

Lời mời gọi sống Đức Tin

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hoài – người con của giáo xứ – nhấn mạnh hình ảnh Đức Maria, mẫu gương vâng phục và phó thác, để rồi được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy biết lắng nghe và tín thác vào Chúa, đồng thời tri ân vườn ơn gọi phong phú của giáo xứ với 17 linh mục, hơn 30 nữ tu và nhiều chủng sinh đang tu học.

Dấu ấn tri ân và sai đi

Trong phần cuối lễ, Cha Antôn thay mặt Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận – trao 13 Ủy nhiệm thư cho các Thừa tác viên Thánh Thể. Đại diện Hội đồng Giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã chung tay xây dựng giáo xứ.

Trước khi ban phép lành, Cha Antôn khích lệ cộng đoàn tiếp tục noi gương Mẹ Maria thưa “Xin vâng” để vườn ơn gọi của giáo xứ ngày càng phong phú hơn.

Niềm vui trọn vẹn

Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn và phép lành bình an. Sau đó, cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng và chương trình văn nghệ vui, quy tụ nhiều thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – bổn mạng Giáo xứ, tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo xứ Phong Cốc trong hành trình đức tin.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
38+