Header

Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức của Cha Tổng Đại Diện Gioakim tại Giáo xứ Búng

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Búng
06/06/2025
232
Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa được cử hành trọng thể vào lúc 9g00 sáng ngày 06.06.2025, nhân dịp mừng kính thánh Phêrô Đoàn Công Quý – bổn mạng của giáo xứ Búng, đồng thời cũng là bổn mạng của Giáo phận Phú Cường. Đây cũng là dịp cha Gioakim Lê Công Thành Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường chính thức nhận sứ vụ mục tử tại giáo xứ Búng...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NHẬM CHỨC CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIỆN GIOAKIM TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Trong niềm vui đón mừng cha tân chánh xứ, giáo xứ Búng hân hoan chào đón Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Búng và các giáo xứ bạn. Tất cả cùng quy tụ trong tiếng chuông ngân vang rộn rã – âm thanh thiêng liêng đã gắn bó với mảnh đất đức tin Búng suốt 137 năm qua.

Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa được cử hành trọng thể vào lúc 9g00 sáng ngày 06.06.2025, nhân dịp mừng kính thánh Phêrô Đoàn Công Quý – bổn mạng của giáo xứ Búng, đồng thời cũng là bổn mạng của Giáo phận Phú Cường. Đây cũng là dịp cha Gioakim Lê Công Thành Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường chính thức nhận sứ vụ mục tử tại giáo xứ Búng.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh – Hạt trưởng giáo hạt Phú Cường, cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa – Hạt trưởng giáo hạt Bến Cát, cha Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn – Hạt trưởng giáo hạt Phước Thành, cùng quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Búng.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse trân trọng giới thiệu cha Gioakim Lê Công Thành là tân chánh xứ giáo xứ Búng. Văn thư bổ nhiệm được long trọng công bố, xác nhận sự ủy nhiệm chính thức do Đức cha Giuse ấn ký.

Tiếp đó, cha Gioakim tuyên xưng đức tin và long trọng tuyên thệ trung thành thi hành sứ vụ mục tử: chăn dắt đoàn chiên theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và vâng phục bề trên. Đức cha Giuse cầu chúc: “Xin Thiên Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi cha”.

Sau nghi thức tuyên thệ, cha Gioakim nhận lấy dây các phép, chìa khóa nhà tạm, mở cửa nhà tạm và xông hương. Cộng đoàn cùng quỳ gối thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – suối nguồn ân sủng và tình yêu.

Thánh lễ được tiếp tục với bài Kinh Vinh Danh – lời ca tụng Thiên Chúa chan chứa niềm hân hoan và tạ ơn. Trong tâm tình đó, cộng đoàn hướng lòng về thánh Phêrô Đoàn Công Quý – vị tử đạo anh dũng đã hiến dâng trọn cuộc đời theo thánh ý Thiên Chúa. Gương sống và cái chết của ngài trở thành lời mời gọi mạnh mẽ thúc đẩy mỗi Kitô hữu sống đức tin cách trung tín và xứng đáng.

Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa, với các bài đọc Kinh Thánh đầy chiều sâu và ý nghĩa:

Bài đọc I: Trích sách Công vụ Tông đồ – kể lại cái chết anh dũng của thánh Têphanô, đầy Thánh Thần, ngài ngước mắt nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và Chúa Giêsu đứng bên hữu Ngài. Trong lúc bị ném đá, thánh nhân vẫn tha thiết cầu xin: “Lạy Chúa, xin nhận lấy linh hồn con; xin đừng chấp tội cho họ”.

Bài đọc II: Trích thư Thánh Phêrô Tông đồ – nói đến giá trị của việc đau khổ vì sự công chính, mời gọi người tín hữu giữ lương tâm ngay lành để làm chứng cho Chúa giữa những thử thách.

Tin Mừng: Trích theo Thánh Gioan – Chúa Giêsu dạy: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt”.

Trong bài giảng, giọng trầm ấm của Đức cha Giuse vang lên giữa ngôi thánh đường cổ kính, mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về mẫu gương của thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý. Ngài là người con của giáo xứ Búng, đã sống trọn đời phục vụ trên nhiều họ đạo, trong thời kỳ bách hại khốc liệt, nhưng vẫn giữ lòng an nhiên, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Đức cha nhấn mạnh: chính trong đau khổ, hy sinh và thập giá, Chúa Giêsu đã bước vào vinh quang. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý đã noi gương Chúa, hiến trọn đời mình trong âm thầm và can đảm, không bỏ sót bất cứ hy sinh nào – để rồi được Thiên Chúa hoàn tất sứ vụ bằng cái chết hiên ngang, anh dũng.

Cái chết của ngài là chứng tá sống động cho đức tin và niềm hy vọng. Ngài trở thành điểm tựa thiêng liêng cho Giáo phận Phú Cường, là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta luôn trung thành với những gì đã cam kết trước mặt Thiên Chúa, và kiên vững tiến bước đến ngày được hưởng vinh quang cùng Ngài.

Cộng đoàn sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

Cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, quý Đức Giám mục, quý linh mục và các hội dòng đang nhiệt thành dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, được tràn đầy ơn lành và sức mạnh từ Thiên Chúa.

Cho quý cha tiền nhiệm giáo xứ Búng, quý nữ tu và các hội dòng đang hiện diện và phục vụ giữa lòng giáo xứ, tiếp tục sinh nhiều hoa trái thiêng liêng theo như lòng Chúa ước mong.

Cách riêng, xin cho cha Gioakim được sự đồng hành và cộng tác của cộng đoàn, để nhờ ơn Chúa, ngài hoàn thành tốt đẹp sứ vụ chánh xứ được trao phó.

Sau phần lời nguyện, cộng đoàn bước vào phần hiệp lễ trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng.

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha Giuse long trọng ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn; mọi người cung kính cúi đầu lãnh nhận trong tâm tình tạ ơn và yêu mến.

Anh Gioakim Phước – đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Búng – đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse vì tình thương mục tử và sự hiện diện quý báu trong Thánh lễ trao sứ vụ mới cho cha Gioakim. Anh cũng chân thành cảm ơn cha Simon – nguyên chánh xứ – cùng quý cha phó, đặc biệt là cha phó Giuse, vì những hy sinh và cống hiến âm thầm cho giáo xứ Búng trong thời gian thi hành sứ vụ.

Thay mặt cộng đoàn, anh chúc mừng cha sở Gioakim – tân chánh xứ giáo xứ Búng – và khẳng định tinh thần hiệp thông, sẵn sàng cùng cha xây dựng đời sống đức tin ngày càng vững mạnh, thánh thiện hơn. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa cùng bà con giáo dân hai giáo xứ Vĩnh Hòa và Búng đã hiện diện đông đảo, góp phần làm cho Thánh lễ thêm phần long trọng và trang nghiêm.

Trong phần đáp từ, cha Gioakim thân ái chào thăm toàn thể cộng đoàn giáo dân Búng và ôn lại những dấu ấn lịch sử đáng tự hào của giáo xứ: được hình thành từ năm 1802, xây dựng ngôi thánh đường vào năm 1888. Từ dòng máu tử đạo của thánh Phêrô Đoàn Công Quý, giáo xứ đã sản sinh hơn 200 tu sĩ, 46 linh mục, trong đó có 2 giám mục. Nhờ ơn Chúa và sự dìu dắt của nhiều thế hệ linh mục chánh xứ, phó xứ và quý cha đến giúp mục vụ, trải qua nhiều lần thuyên chuyển và giữa bao đổi thay của xã hội, giáo xứ Búng vẫn giữ được nét đạo đức, chân tình và hiếu khách.

Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cộng đoàn dân Chúa sống hiệp nhất như một đoàn chiên lành. Ngài nhắn nhủ: “Mọi sự trong tay Thiên Chúa luôn được hoàn thành tốt đẹp. Hãy can đảm phó thác đời mình trong sự quan phòng của Ngài”.

Trong phần kết, các em Thiếu nhi Thánh Thể kính dâng những bó hoa tươi thắm lên Đức cha Giuse, cha Gioakim và cha tân phó xứ Phêrô Nguyễn Tuấn Anh, như lời chúc mừng và biểu hiện lòng kính yêu. Cả cộng đoàn cùng vang lên tràng pháo tay rộn ràng để chào đón các vị mục tử mới.

Bài hát “Chính Chúa đã sai tôi đi” được cất lên, khép lại thánh lễ trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Sau thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm và cùng quý khách tham dự buổi tiệc thân mật trong niềm vui huynh đệ.

Tình yêu Thiên Chúa như thấm đẫm nơi từng tâm hồn người giáo dân Búng, với ngôi thánh đường thân yêu vẫn sừng sững hiên ngang qua bao tháng năm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi tâm huyết đã góp phần làm đẹp ngôi nhà của Chúa – ngôi nhà của niềm tin, hy vọng và yêu thương. Giáo xứ Búng xin tri ân tất cả!

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
36+