Header

Thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho quý tân chủng sinh khóa 30 Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phú Cường cử hành thánh lễ tạ ơn và trao tu phục cho sáu tân chủng sinh Khóa 30 tại Trung tâm Mục vụ, trước ngày các thầy lên đường tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ TRAO TU PHỤC CHO QUÝ TÂN CHỦNG SINH KHÓA 30 GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, 26/08/2026 – Từ 7g30, khuôn viên Trung tâm Mục vụ đã dần đông người: quý khách, quý thầy cô giáo và thân nhân của các tân chủng sinh lần lượt đến để cùng hiệp thông trong thánh lễ. Vào lúc 8g10, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận, đã gặp gỡ riêng từng gia đình của quý tân chủng sinh tại phòng khách. Trong bầu khí thân tình, ngài lắng nghe, hỏi han và khích lệ từng gia đình, như một người cha đón nhận những người con mà các gia đình quảng đại trao gửi cho Giáo hội.

Thánh lễ được cử hành lúc 9g30 do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có khoảng 52 linh mục, gồm Cha Tổng Đại diện, quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha quản hạt, quý cha nghĩa phụ và quý cha có liên hệ với các tân chủng sinh. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng trong Giáo phận, quý quan khách, quý ân nhân, thân nhân, cách đặc biệt là ông bà cố của quý tân chủng sinh. Đông đảo quý thầy chủng sinh của Giáo phận Phú Cường đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn cũng về hiện diện, như lời chào đón các anh em mới gia nhập chủng sinh đoàn của Giáo phận.

Trong bài giảng, khởi đi từ bài đọc thứ nhất về ơn gọi của Samuel, Đức cha Giuse nhắn nhủ các tân chủng sinh rằng điều quan trọng nhất khi bước vào chủng viện không phải là học triết học, thần học hay cách làm linh mục, nhưng là học lắng nghe tiếng Chúa. Ngài mời gọi các thầy tập thói quen thưa với Chúa mỗi ngày: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" trước mọi quyết định, khi gặp khó khăn, khi được khen ngợi hay bị hiểu lầm.

Từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Gioan, đức cha khai triển tâm niệm "sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian" của các tân chủng sinh. Ngài đối chiếu tiêu chuẩn của thế gian với tiêu chuẩn của Chúa: thế gian bảo tìm mình, Chúa bảo trao ban chính mình; thế gian đòi thành công, Chúa đòi trung thành; thế gian tìm quyền lực để được phục vụ, Chúa mời gọi phục vụ và hiến dâng mạng sống. Người chủng sinh vẫn sống giữa đời, vẫn dùng công nghệ và mạng xã hội, nhưng không để thế gian trở thành tiêu chuẩn cuối cùng của đời mình.

Về ý nghĩa của tu phục, đức cha nhấn mạnh chiếc áo chùng thâm không chỉ để người khác nhận ra thầy là ai, mà trước hết nhắc nhở các thầy thuộc về ai: thuộc về Chúa, thuộc về Hội thánh, thuộc về cộng đoàn và được sai đến với mọi người. Chiếc áo bên ngoài không làm cho chủng sinh thánh thiện hơn nếu bên trong không có một tâm hồn mặc lấy Đức Kitô. Ngài nêu ba mẫu gương đã sống trọn tinh thần ấy: Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh Têrêsa Calcutta và Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thế gian không cần một linh mục sống giống thế gian, nhưng cần một linh mục sống giữa thế gian để chỉ cho mọi người thấy Thiên Chúa.

Kết thúc bài giảng, đức cha mời gọi các thầy đừng vội nghĩ đến ngày được truyền chức, nhưng hãy sống thật tốt ngày hôm nay: học nghiêm túc, cầu nguyện sâu lắng, sống cộng đoàn chân thành và khiêm tốn đón nhận sửa sai. Ngài cũng cảm ơn các bậc cha mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa, đồng thời cầu xin Đức Mẹ và Thánh Giuse đồng hành với các thầy trên hành trình đào tạo.

Sau bài giảng là nghi thức làm phép và trao áo dòng cho sáu tân chủng sinh. Đại diện các anh em chủng sinh trong Giáo phận đã lên giúp quý tân chủng sinh mặc áo dòng, như một cử chỉ diễn tả tình huynh đệ của chủng sinh đoàn.



Sau lời nguyện hiệp lễ, một đại diện các tân chủng sinh đã dâng lời cảm ơn đức cha, quý cha giáo, quý cha, quý thầy cô và toàn thể cộng đoàn, cách riêng tri ân ông bà cố, những người đã hướng dẫn các thầy tại "chủng viện" đầu tiên là mái ấm gia đình. 

Đáp lại, Đức cha Giuse dành những lời huấn dụ: 

Với sáu tân chủng sinh, ngài nhắc rằng chiếc áo dòng là dấu chỉ của một chọn lựa mới: chọn Chúa, chọn con đường dâng hiến; các thầy hãy "đừng tìm ý riêng nhưng mỗi ngày tìm và sống theo thánh ý Chúa", để chiếc áo không chỉ thay đổi dáng vẻ bên ngoài mà để Chúa biến đổi con người bên trong. 

Với các bậc phụ huynh, ngài gửi gắm: "Đừng chỉ mong các con thành công, nhưng trên hết hãy mong con cái của mình trở thành người của Chúa và người phục vụ các linh hồn". 

Với cộng đoàn Giáo phận, ngài xin tiếp tục nhớ đến các thầy trong lời cầu nguyện hằng ngày, vì ơn gọi linh mục là hồng ân Chúa ban cho toàn thể Hội thánh.

Sau thánh lễ, quý tân chủng sinh chụp hình lưu niệm với đức cha và quý cha, sau đó từng gia đình chụp hình cùng đức cha. Cộng đoàn ra về trong niềm tạ ơn, tiếp tục đồng hành bằng lời cầu nguyện cho sáu tân chủng sinh Khóa 30 trên hành trình tu học sắp tới.

Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
45+