Header

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Vĩnh Khấn Của Các Nữ Tu Thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

avatarby Maria An Bình
12/06/2023
7.8K
Hôm nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn của các nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự... Thánh Lễ Tạ Ơn, Vĩnh Khấn, Nữ Tu Thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường, Giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Vĩnh Khấn
Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

WGPPC. Hôm nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn của các nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.

Các nữ tu được hồng ân tuyên khấn trọn đời trong thánh lễ sáng nay gồm:

1/ Nữ tu Marie Vincentia Nguyễn Thị Thu Quyên

2/ Nữ tu Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương

3/ Nữ tu Marie Veneranda Lưu Thị Tuyết Anh

4/ Nữ tu Marie Vincent Lương Thị Thuý Diễm

Và trong thánh lễ này, toàn thể cộng đoàn hiệp nguyện cùng một số nữ tu, dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm Ngân khánh:

1/ Nữ tu Marie Daniel Nguyễn Thị Mỹ Dung

2/ Nữ tu Marie Eugénie Lưu Thị Thuỳ Dung

3/ Nữ tu Marie Emmanuel Đỗ Thị Thanh Thảo

4/ Nữ tu Marie Elisabeth Trần Thuý Liễu

Đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào thánh đường. Theo sau thánh giá đèn hầu là quý nữ tu trong tu phục đen cùng những khấn sinh hôm nay sẽ được tuyên khấn trọn đời, dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Trong tiếng hát nhập lễ, những câu từ được diễn tả trọn vẹn tâm tình hân hoan và hạnh phúc của các chị: “ Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra con là người yêu của Chúa. Tình yêu Chúa vô bờ .. . Từng bước con đi lên, con tiến lên… Bước diệu huyền con đi, tình yêu ngọt ngào của Chúa….”. Tin chắc rằng, đây là giây phút huyền nhiệm và hạnh phúc nhất của các chị. Giây phút các chị được thuộc trọn về Thiên Chúa, để trọn cuộc đời dấn thân theo Chúa, được bước trên con đường Thiên Chúa đã chọn gọi các chị. Con đường mang tên Giêsu, con đường yêu thương và phục vụ tha nhân. Giây phút này thật ngọt ngào, giây phút các chị ngất ngây trong hạnh phúc. Có lẽ những giọt nước mắt đang lăn trên má là những giọt nước mắt ngọt ngào, nước mắt của hạnh phúc. Trái tim các chị đang nhịp liên hồi, mỗi lúc một nhanh vì các chị đang từng bước tiến lên… tiến lên cung thánh Chúa, tiến lên ngôi nhà yêu thương của Chúa để từ giây phút này, các chị sẽ mãi thuộc trọn về Chúa.

Trong tâm tình yêu thương của người mục tử, Đức cha Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn về ơn gọi của Samuel khi xưa. Thiên Chúa đã chọn gọi Samuel nhiều lần dù Samuel chưa cảm thấu, chưa đáp lời mời gọi của Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ và tiếp tục gọi mời Samuel. Qua hình ảnh ấy, Đức cha gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa tình yêu - Đấng luôn hiện diện trong từng ngày sống của con người, Đấng luôn kiên trung chờ đợi con người đáp lời mời gọi của Chúa. Thiên Chúa yêu thương con cái Ngài từ muôn thuở muôn đời, Ngài mãi tuôn đổ ơn lành và luôn chờ đợi con người đáp tiếng xin vâng. Đức cha Giuse mời gọi mỗi người cùng lắng đọng tâm hồn mình, để có thể lắng nghe lời gọi mời của Chúa, để có thể cảm nhận được ơn ban của Thiên Chúa trong ơn gọi của mình. Khi xưa Chúa đã gọi Samuel nhiều lần, và ngày nay, cũng đã nhiều lần Thiên Chúa gọi mời từng người chúng ta theo những phương cách khác nhau. Chúa vẫn kiên nhẫn gọi mời từng người, trong từng ngày sống, trong từng phút giây của cuộc đời mỗi người. Chúa mời gọi từng người và mỗi người được gọi mời theo những phương cách khác nhau. Chúa mời gọi vì Chúa quá yêu thương con người, Chúa muốn cho con người được dự phần vào công trình của Chúa. Hãy lắng nghe tiếng Chúa gọi và xin Chúa sáng soi để mình có thể cảm thấu được tình yêu trong sự gọi mời của Chúa và nhanh đáp tiếng xin vâng cùng Chúa.

Qua bài Tin Mừng, Đức cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn, cách riêng với các nữ tu vĩnh khấn hôm nay, mỗi người hãy trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa bằng chính đời sống tốt đẹp, một đời sống yêu thương, sẵn sàng hy sinh phục vụ tha nhân. Sống yêu thương như Chúa đã yêu thương. Đức cha Giuse chia sẻ những thách thức trong đời sống dấn thân phục vụ, những gian nan thử thách luôn hiện hữu trong từng ngày sống của các chị. Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp nguyện cho các chị tuyên khấn hôm nay được mãi kiên vững trong ơn gọi của mình, sống trọn vẹn với lời tuyên khấn, mãi sống cho Chúa và cho mọi người trong sự vâng phục và phục vụ trong yêu thương. Đức cha Giuse cũng gửi lời chúc mừng và nguyện chúc đến quý nữ tu, hôm nay kỷ niệm 25 khấn dòng, luôn sống trong tình yêu và bền đỗ trong ơn gọi cao quý của mình.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức tuyên khấn trọn đời được Đức cha Giuse cử hành. Ngay khi được xướng tên, các chị đáp lời: “Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con”. Sau lời đáp, các chị tiến lên cung thánh và được Đức cha Giuse thẩm vấn. Ngay sau phần thẩm vấn của Đức cha, các khấn sinh phủ phục trước cung thánh, và kinh cầu các thánh được cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho các khấn sinh. Sau đó, các khấn sinh được chính thức tuyên lời vĩnh khấn của mình

.

Trước khi cộng đoàn phụng vụ đón nhận phép lành cuối lễ, đại diện các tân khấn sinh bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, cầu nguyện cho các chị.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ trong niềm vui và hạnh phúc của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ hôm nay.

Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
24+