
Thánh lễ thánh hóa công việc làm Mùng Ba Tết tại Giáo xứ Búng
THÁNH LỄ THÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM MÙNG BA TẾT
TẠI GIÁO XỨ BÚNG
Giáo xứ Búng, 19/02/2026 (Mùng Ba Tết Bính Ngọ) – Vào lúc 06g00 sáng, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ tham dự Thánh lễ thánh hóa công việc làm đầu năm do Cha sở Gioakim chủ sự, cùng quý cha phó đồng tế.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn hiệp lòng vinh danh Thiên Chúa và lắng nghe Lời Chúa. Qua dụ ngôn những nén bạc trong Tin Mừng, mỗi người được nhắc nhớ rằng Chúa trao cho mỗi người những khả năng riêng để sinh lợi bằng sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm. Công việc không chỉ nhằm mưu sinh cho bản thân nhưng còn để góp phần giúp đỡ tha nhân. Người tín hữu được mời gọi biết sử dụng của cải cách hợp lý, tránh phung phí, luôn cầu nguyện cho công việc của mình và phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Tâm tình ấy cũng được gợi lại qua lời cầu xin mộc mạc của người xưa:
“Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp…”
Trong phần chia sẻ, cha sở khuyên mọi người tìm kiếm một công việc chân chính và siêng năng làm việc. Trên hết, mỗi người cần ý thức mình là người Kitô hữu: dù làm việc bao nhiêu giờ trong tuần, cũng dành ngày Chúa Nhật để tham dự thánh lễ và thực hành Lời Chúa: “Anh em là ánh sáng cho trần gian”. Đức Giêsu dạy rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Khi biết đặt Chúa làm trung tâm, Ngài sẽ ban cho chúng ta hơn những gì chúng ta ước mong.

Trong niềm vui xuân mới xen lẫn những thao thức của cuộc sống, cộng đoàn dâng lên Chúa lễ vật đầu năm, tạ ơn Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng loài thảo mộc xanh tươi sinh hạt giống cho con người hưởng dùng. Cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa chúc lành cho các ngành nghề trong năm mới:
- Các em học sinh:Xin Chúa cho các em được hưởng nền giáo dục nhân bản, chuyên cần học tập và trở nên ánh sáng cho quê hương.

- Giáo chức:Xin Chúa cho quý thầy cô ý thức sứ mạng “trồng người”, trở nên cánh tay nối dài của Thầy Chí Thánh Giêsu, đem ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho con người hôm nay và mai sau.

- Giới y bác sĩ:Xin cho những người làm công tác y tế luôn ghi nhớ “Lương y như từ mẫu”, tận tâm chăm sóc bệnh nhân, xoa dịu đau khổ và phục vụ hết khả năng.

- Giới công chức:Xin Chúa cho những người hướng dẫn và điều hành xã hội sống quảng đại, tận tâm vì lợi ích của dân tộc và quê hương.
- Giới doanh nhân:Xin Chúa chúc lành cho việc phát triển kinh tế, gia tăng sản xuất và giao thương thuận lợi; ban cho các doanh nhân biết đầu tư đúng đắn, tôn trọng và nâng cao phẩm giá con người, bảo vệ môi trường để cuộc sống được bền vững và no đủ.

- Giới công nhân:Xin cho những người lao động ngày đêm tại các khu công nghiệp có đời sống vật chất và tinh thần xứng hợp, được cộng đồng nâng đỡ, và luôn ý thức việc mình làm phải “thiện” và “thật”.

- Người nông dân:Nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp về người lao động: “Thế giới nông nghiệp mang lại cho xã hội lương thực cần thiết để sinh sống hằng ngày, nên có tầm quan trọng hết sức lớn lao”. Dù công việc đồng áng nhiều vất vả, xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, giá cả sản phẩm xứng với công sức, để người nông dân có cuộc sống ổn định và ấm no.

Từng giọt mồ hôi và những nỗi băn khoăn của năm mới được dâng lên Chúa cùng với bánh miến và rượu nho. Cộng đoàn sốt sắng hiệp lễ, xin Chúa chúc lành cho tâm tình và của lễ tiến dâng trong ngày Mùng Ba Tết.
Sau Thánh lễ, Cha sở đọc lời nguyện làm phép các phương tiện di chuyển. Quý cha rảy Nước Thánh và cầu nguyện cho bà con giáo dân được đi đến nơi, về đến chốn an toàn trong năm mới.

Thánh lễ Mùng Ba khép lại trong bầu khí hân hoan. Sắc xuân vẫn rạng rỡ dưới ánh nắng, mọi người trao nhau lời chúc sức khỏe và thịnh vượng trước khi ra về.
Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












