Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Tân Thạnh Đông

Tin Giáo Phận
Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Tân Thạnh Đông
Giáo xứ Tân Thạnh Đông nằm trên tỉnh lộ 15, thuộc Ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM; cách Tòa Giám mục Phú Cường khoảng 12 Km. Đây là một giáo xứ có tuổi đời gần 90 năm, nhưng do nằm trong vùng hẻo lánh nên chưa phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, số giáo dân tăng lên nhiều, do hồi cư và nhập cư, nên sống đức tin cũng được nâng cao.
Chúa nhật, ngày 22/5/2022, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về nơi đây để thăm mục vụ và ban phép Thêm sức cho 42 em thiếu nhi. Trong dịp này, Đức cha cũng cho 65 em được rước lễ lần đầu; và 20 em tuyên hứa vào đời.
Vào lúc 8h30, các em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích cùng cha mẹ và những người đỡ đầu, rước đoàn đồng tế từ nhà mục vụ ra lễ đài trên quãng đường 100 mét, giữa tiếng trống kèn rộn rã. Mọi người hướng về Đức cha chủ tế, để qua ngài mọi người nhận được ơn lành của Chúa.
Cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Giuse, có cha Phêrô Nguyễn Thái Học - Chánh xứ giáo xứ Tân Thạnh Đông; và cha khách. Thánh lễ hôm nay được cử hành ngoài lễ đài cao 3 mét, có nhiều gió; bên dưới có nhiều chỗ ngồi cho cộng đoàn, ước tính khoảng 500 người.
Qua đoạn Tin mừng ( Ga 14,23-29) trong thánh lễ Chúa nhật thứ 6 Phục sinh, Đức cha Giuse chia sẻ vài ý sau: Chúa Giêsu nói "nếu ai yêu mến thầy thì hãy giữ lời thầy", mà lời của Chúa Giêsu là "các con hãy yêu thương nhau". Yêu thương ở múc độ cao nhất là dám cho đi tất cả, hy sinh hoàn toàn. Mỗi người có vâng giữ Lời Chúa để tỏ ra mình yêu mến Chúa hay không? Yêu thương theo khuynh hướng tự nhiên thì quá dễ, vì theo tự nhiên người ta chỉ yêu thương khi được đón nhận, chỉ yêu thương những ai có thể mang lại ích lợi cho mình.
Nhưng yêu thương cho đúng nghĩa, yêu thương đúng như ý Chúa muốn thì lại hết sức khó, vì đòi hỏi nơi mỗi người phải cho đi, phải hy sinh, đòi hỏi từng người phải yêu thương cả những người không có lợi cho mình, thậm chí có khi còn làm khổ mình.
Nhưng đó là mức độ yêu thương cao nhất, có yêu thương được như vậy thì mới sống theo Lời Chúa dạy; mà có làm theo Lời Chúa dạy thì mới là yêu mến Chúa thật.
Cuối bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ niềm mong muốn nhìn thấy giáo xứ Tân Thạnh Đông là một cộng đoàn: đạo đức hơn, thánh thiện hơn, hiệp nhất hơn; một cộng đoàn bác ái, quan tâm đến những người nghèo, anh chị em di dân, một cộng đoàn chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người nhiều hơn nữa.
Để cử hành nghi thức Thêm sức, cha Phêrô đã trình lên Đức cha 42 em thiếu nhi đã học xong các lớp giáo lý và đủ hiểu biết để lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần. Đức cha Giuse chấp nhận. Các em tuyên xưng đức tin và đón nhận lời cầu nguyện từ Đức cha. Đức cha Giuse xức dầu cho các em như là dấu ấn tình yêu Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên các em.
Tiếp theo, có 20 em lớp vào đời, tuyên hứa sống xứng đáng với đức tin mình có và đem niềm tin ấy đến những nơi mình sinh sống và làm việc. Mỗi em được Đức cha Giuse trao cho một cuốn sách Tin mừng, như là hành trang bước vào đời.
Có 65 em thiếu nhi tuổi từ 8 đến 10 được rước lễ lần đầu. Đức cha Giuse ân cần trao Mình Máu Thánh Chúa cho các em, các em đón nhận Mình Máu Thánh Chúa một cách sâu lắng, chân thành.
Thánh lễ diễn ra khoảng 120 phút với không khí thoải mái, dễ chịu. Mọi tâm hồn đều hướng về bàn thờ nơi có Chúa hiện diện.
Mong rằng giáo xứ Tân Thạnh Đông ngày càng trở nên cộng đoàn truyền giáo giữa muôn cánh đồng lúa chín.
Tôma Đỗ Lộc Sơn - Truyền thông Phú Cường
HÌNH ẢNH











