Header

Thánh Lễ Tiệc Ly – Mở Đầu Tam Nhật Thánh Tại Giáo Xứ Hưng Hòa

Giáo xứ Hưng Hòa cử hành Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ và chính thức bước vào Tam Nhật Thánh...
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ TIỆC LY – MỞ ĐẦU TAM NHẬT THÁNH TẠI GIÁO XỨ HƯNG HÒA

Giáo xứ Hưng Hòa, 02/04/2026 – Vào lúc 17g30, trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Hưng Hoà đã sốt sắng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Chính trong bữa tiệc này, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và trao ban giới răn yêu thương.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ sự; cùng đồng tế có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh Tuấn, SchP; Cha Gioan Baotixita Trần Văn Lưu, SchP; Cha Phaolô Nguyễn Hồng Hà, SchP; và Thầy phó tế Antôn Nguyễn Tiến Dũng, SchP. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có Thầy xứ Phêrô Nguyễn Hoàng Minh, cùng hai Thầy Vincente Mai Văn Dương và Antôn Nguyễn Hữu Cường (thuộc Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu) phục vụ phụng vụ, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã tham dự nghi thức kiệu chiên được cử hành trang trọng. Đây là nét đạo đức bình dân giàu ý nghĩa, đậm truyền thống địa phương, gợi lại hình ảnh Chiên Vượt Qua trong Cựu Ước – hình bóng của chính Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa, Đấng hiến mình vì ơn cứu độ nhân loại.

Trong bài giảng, Cha Chánh xứ đã khởi đi từ chứng tá của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta để nhấn mạnh rằng chỉ khi ở lại với Chúa, con người mới có thể yêu thương cách đích thực. Ngài giúp cộng đoàn hiểu rằng Thánh lễ Tiệc Ly không chỉ là tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng là làm cho mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu được hiện tại hóa nơi Bí tích Thánh Thể. Qua cử chỉ rửa chân, ngài nhấn mạnh: Thánh Thể không chỉ để lãnh nhận, nhưng còn phải được thể hiện trong đời sống qua việc yêu thương, phục vụ và trao ban. Dù biết trước sự yếu đuối, phản bội và chối từ của các môn đệ, Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ đến cùng. Từ đó, mỗi người được mời gọi hoán cải đời sống, sống khiêm nhường, quảng đại phục vụ và nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân.

Tiếp nối Thánh lễ là Nghi thức Rửa chân, diễn tả tình yêu khiêm hạ và tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, như lời Người dạy: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Qua đó, mỗi tín hữu được mời gọi noi gương Thầy Chí Thánh, biết cúi xuống phục vụ anh chị em trong đời sống hằng ngày.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn tham dự nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ tạm trong bầu khí tĩnh lặng, gợi lại biến cố Chúa Giêsu vào vườn Cây Dầu trong đêm bị trao nộp. Các hội đoàn và bà con giáo dân thay phiên nhau chầu Thánh Thể trong thinh lặng, đáp lại lời mời gọi: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện với Thầy”. Giờ chầu kéo dài đến 23g00, khép lại một đêm đầy ý nghĩa, mở đầu Tam Nhật Thánh – cao điểm của Năm Phụng vụ.

Ban Truyền thông Giáo xứ Hưng Hòa

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
14+