Header

Thánh lễ với nghi thức Rước Lễ Lần Đầu - Bao Đồng - Vào Đời, và làm phép Tượng Đài Thánh Giuse tại Giáo xứ Bình Sơn, cũng như họp mặt Gia trưởng hạt Phú Cường

avatarby
20/09/2022
3.0K
Hôm nay, thứ Bảy ngày 17/9/2022, thật là ngày đáng nhớ nơi giáo xứ Bình Sơn khi có 12 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu, 8 em thanh thiếu niên được rước lễ trọng thể và 14 em thanh thiếu niên đón nhận nghi thức vào đời. Tất cả các em đã chuyên chăm hoàn thành chương trình các lớp giáo lý của giáo xứ. Và cách đặc biệt, hôm nay giáo xứ Bình Sơn hân hạnh chào đón quý gia trưởng của các giáo xứ trong giáo hạt Phú Cường đã tề tựu về đây trong ngày sinh hoạt định kỳ của Giới Gia trưởng giáo hạt. gia trưởng, bình sơn, Thánh lễ với nghi thức Rước Lễ Lần Đầu - Bao Đồng - Vào Đời, và làm phép Tượng Đài Thánh Giuse tại Giáo xứ Bình Sơn, cũng như họp mặt Gia trưởng hạt Phú Cường , Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường,

Tin Giáo Phận
Thánh lễ với nghi thức Rước Lễ Lần Đầu - Bao Đồng - Vào Đời, và làm phép Tượng Đài Thánh Giuse tại Giáo xứ Bình Sơn, cũng như họp mặt Gia trưởng hạt Phú Cường

Hôm nay, thứ Bảy ngày 17/9/2022, thật là ngày đáng nhớ nơi giáo xứ Bình Sơn khi có 12 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu, 8 em thanh thiếu niên được rước lễ trọng thể và 14 em thanh thiếu niên đón nhận nghi thức vào đời. Tất cả các em đã chuyên chăm hoàn thành chương trình các lớp giáo lý của giáo xứ. Và cách đặc biệt, hôm nay giáo xứ Bình Sơn hân hạnh chào đón quý gia trưởng của các giáo xứ trong giáo hạt Phú Cường đã tề tựu về đây trong ngày sinh hoạt định kỳ của Giới Gia trưởng giáo hạt.

Vào lúc 17g45, cha chánh xứ Anphongsô Nguyễn Quang Hiển cùng mọi người hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường, cha Gioan Lê Quang Tuyến - Đặc trách giới Gia trưởng, Chánh xứ giáo xứ Chánh Thiện; quý cha; quý tu sĩ cùng quý khách đến hiệp dâng thánh lễ trong niềm vui ngập tràn.

Khởi đầu thánh lễ chiều hôm nay là nghi thức làm phép tượng đài thánh Giuse được đặt trang nghiêm phía nơi sân nhà thờ. Đức cha Giuse đọc lời nguyện làm phép tượng đài, rảy nước thánh và xông hương. Từ đây, mỗi khi chiêm ngắm thánh cả Giuse nơi tượng đài này, các tín hữu có thêm dịp để noi theo gương sáng của thánh nhân, luôn biết khiêm nhu, âm thầm, thánh thiện. Nguyện xin ngài luôn cầu thay nguyện giúp cho những ai gặp khó khăn, biết cậy trông vào Thiên Chúa.

Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn tín hữu cùng ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Chúa và cùng lắng nghe Lời Chúa phán dạy qua các bài đọc: Amos 8,4-7; 1Tm 2,1-8 và Lc 16,1-13.

Từ sứ điệp của Lời Chúa, Đức cha Giuse nhắc nhở cộng đoàn luôn biết khẩn cầu xin Chúa thương thứ tha cho những tội lỗi, những thói quen xấu của bản thân mình. Đức cha cũng kêu gọi mọi người hãy luôn sống trung tín, ngay từ những việc nhỏ, hãy luôn biết tạo tương quan theo tinh thần Tin mừng với mọi người, hãy luôn biết phục vụ lợi ích chung, và cùng hiệp hành với Giáo hội đem Tin mừng đi khắp mọi nơi.

Đức cha có lời khích lễ đến các gia trưởng, với sự hiện diện của 300 anh em đã góp phần mang lại cho thánh lễ thêm long trọng.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Mọi người cùng xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng.

Đức cha khẩn khoản nài xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các em rước lễ trọng thể, để các em mạnh dạn làm chứng cho Chúa trên bước đường tương lai. Các em được nhận sách Phúc âm làm kim chỉ nam trong đời sống đức tin và nhân chứng.

Cùng một nghi thức, các em lớp Vào đời nhận sách Youcat. Nội dung quyển sách này sẽ giúp cho các em hoán cải tâm hồn trở nên nhân bản, công bằng, khôn ngoan, liêm chính, dám dấn thân cho và vì tha nhân.

Phần dâng lễ vật, mọi người hiệp nguyện sốt sắng trong tình liên đới với Giáo hội, xin Thiên Chúa tuôn tràn hồng ân cách đặc biệt trên các em, giúp các em luôn ngoan hiền, vững vàng trong đức tin, để mãi là Kitô hữu như muối mặn ướp đời.

Và giây phút thiêng liêng đã đến, các em rước lễ lần đầu được Đức cha trao Mình Máu Thánh Chúa, như một nụ hôn ân sủng của Chúa Giêsu đầu tiên vào môi miệng các em, để từ đây các em có cơ hội được kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh thể mỗi ngày.

Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện phụ huynh cảm ơn Đức cha Giuse, cha chánh xứ Anphongsô, quý cha đồng tế, quý dì, các anh chị giáo lý viên và quý phụ huynh đã cùng hợp tác, dạy dỗ, uốn nắn để các em bước theo Chúa trong niềm tin vững mạnh.

Cách riêng quý gia trưởng, cùng nhắc nhớ chính mình về bổn phận là người trụ cột gia đình, luôn biết noi gương cha thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, thánh Phêrô Đoàn Công Quí, để mỗi ngày luôn kiên trung bên Chúa và bên mái ấm tình thân giữa đời.

Cùng với những lời tri ân, các em thiếu nhi cũng dâng lên Đức cha Giuse, cha Anphongsô, cha Gioan, quý soeur những bó hoa tươi thắm thể hiện tấm lòng biết ơn.

Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi đến với Bình Sơn - một xứ đạo phát triển trong tình Chúa, tình người. Đức cha cầu chúc cho quý gia trưởng luôn chu toàn bổn phận; các em thiếu nhi thăng tiến trên đường đạo đức, nảy sinh hoa trái cho Giáo hội; và mọi người luôn được sống trong ân sủng của Chúa.

Thánh lễ kết thúc với bài thánh ca kính thánh Giuse.

Trong ngày đáng nhớ hôm nay, các em thiếu nhi được ghi lại cùng Đức cha Giuse và quý cha những tấm hình lưu niệm. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ trong buổi chiều êm ả, bên tượng đài thánh Giuse đang ẵm Hài nhi Giêsu.

Maria Phượng – Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
12+