Header

Thiếu Nhi Giáo Xứ Hưng Hòa: Chuyến Dã Ngoại Mùa Hè Đong Đầy Yêu Thương

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Hưng Hòa
22/07/2025
299
Kết thúc một năm học giáo lý với biết bao giờ học, giờ lễ và sinh hoạt ý nghĩa, Cha xứ Phanxicô Xaviê cùng quý Thầy, Ban Giáo lý và quý Huynh-dự trưởng đã dành tặng các em thiếu nhi một món quà yêu thương: chuyến dã ngoại mùa hè đến Bãi Dâu – Vũng Tàu. Trong hai ngày 17–18/07/2025, gần 100 em thiếu nhi cùng với các Giáo lý viên, Huynh-dự trưởng và các Mẹ hiền trong giáo xứ đã lên đường, mang theo niềm hân hoan và tinh thần hiệp nhất...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THIẾU NHI GIÁO XỨ HƯNG HÒA: CHUYẾN DÃ NGOẠI MÙA HÈ ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Kết thúc một năm học giáo lý với biết bao giờ học, giờ lễ và sinh hoạt ý nghĩa, Cha xứ Phanxicô Xaviê cùng quý Thầy, Ban Giáo lý và quý Huynh-dự trưởng đã dành tặng các em thiếu nhi một món quà yêu thương: chuyến dã ngoại mùa hè đến Bãi Dâu – Vũng Tàu. Trong hai ngày 17–18/07/2025, gần 100 em thiếu nhi cùng với các Giáo lý viên, Huynh-dự trưởng và các Mẹ hiền trong giáo xứ đã lên đường, mang theo niềm hân hoan và tinh thần hiệp nhất.

Chiều ngày 17/07, sau Thánh lễ, cả đoàn dùng bữa tối tại khuôn viên giáo xứ. Đến 20g15, các em bước vào giờ sinh hoạt tập thể với những trò chơi vui nhộn và những bài hát sôi động. Ban tổ chức phổ biến chương trình, chia phòng nghỉ và giúp các em ổn định chỗ nghỉ đêm để sẵn sàng cho chuyến đi vào ngày mai.

Rạng sáng ngày 18/07, lúc 2g00, các em đã thức dậy khởi động ngày mới bằng thể dục sáng, vệ sinh cá nhân và đọc kinh chung trong nhà thờ. Thánh lễ đầu ngày được cử hành như lời tạ ơn và phó dâng chuyến đi trong tay Chúa. Đúng 3g30, xe bắt đầu lăn bánh đưa đoàn đến Vũng Tàu.

Lúc 8g30, cả đoàn tiến về linh đài Đức Mẹ Bãi Dâu trong tâm tình kính dâng. Các em tay trong tay vượt những bậc thang núi, cùng quỳ bên chân Mẹ trong bầu khí tĩnh lặng và sốt sắng. Những lời kinh Mân Côi vang lên như đóa hoa lòng dâng về Mẹ – người luôn đồng hành, chở che và nâng đỡ các em trên hành trình đức tin.

Tại khu bãi tắm của quý sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Bãi Dâu), các em thiếu nhi được thỏa thích tắm biển, tham gia các trò chơi vận động và thi đua đội nhóm trong tinh thần vui khỏe – an toàn – kỷ luật. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười trẻ thơ tạo nên khung cảnh tuổi thơ sống động giữa nắng gió vùng biển.

Sau thời gian vui chơi, các em cùng thưởng thức bữa trưa ấm cúng với các món hải sản dân dã như hàu nướng mỡ hành, tôm nướng, cơm thịt nướng, canh chua cá bóp... Những món ăn tuy giản dị nhưng thấm đượm tình thương của quý mẹ hiền – những người đã âm thầm phục vụ trong suốt hành trình.

Buổi chiều, sau giờ nghỉ ngơi, các em tiếp tục sinh hoạt nhẹ và chuẩn bị cho hành trình trở về. Chuyến đi khép lại bằng bữa tối thân mật tại quán bánh canh cá lóc An Nhiên. Khoảng 21g30, đoàn trở về đến giáo xứ Hưng Hòa trong niềm vui trọn vẹn và bình an.

Chuyến dã ngoại không chỉ là phần thưởng cho một năm nỗ lực học hỏi giáo lý, mà còn là dấu chỉ sống động của sự đồng hành: từ cha xứ, quý thầy, quý mẹ hiền đến các Giáo lý viên và Huynh-dự trưởng. Xin Chúa Giêsu tiếp tục dẫn dắt các em trên hành trình đức tin, để các em luôn là chứng nhân của Tình Yêu giữa đời thường.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
21+