
Thiếu Nhi Giáo Xứ Minh Hưng Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

TIN GIÁO PHẬN
THIẾU NHI GIÁO XỨ MINH HƯNG XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Qua 2 năm học hỏi giáo lý, dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý giáo lý viên, cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh, vào Chúa Nhật, ngày 19/7/2020 vừa qua, 17 em thiếu nhi trong giáo xứ Minh Hưng đã được hồng ân lần đầu đón rước Chúa Thánh Thể vào tâm hồn. Đây là dấu ấn rất quan trọng trong đời sống đức tin của các em nói riêng và của cộng đoàn giáo xứ nói chung.
Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận bí tích thật sốt sắng, vào lúc 19h30 ngày 18/7/2020, cha Chánh xứ Giêrônimô cùng cha Phó xứ Đa Minh, quý giáo lý viên đã giúp các em cùng với phụ huynh tĩnh tâm xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ sáng, nhưng phụ huynh cùng các em thiếu nhi có mặt ở nhà thờ rất sớm. Các em thể hiện sự náo nức và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt hồn nhiên đã làm cho khuôn viên giáo xứ như bừng sáng và náo nhiệt hơn.
Khi ca nhập lễ vừa vang lên thì các em và phụ huynh cùng với đoàn rước hân hoan tham dự thánh lễ với tâm tình tạ ơn, vui tươi và mừng rỡ. Mở lời đầu thánh lễ, cha Chánh xứ Giêrônimô chúc mừng quý phụ huynh đặc biệt là 17 em thiếu nhi được lãnh nhận Chúa Giêsu lần đầu tiên trong cuộc đời, và nhắn nhủ với các em là phải luôn ý thức tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể. Đây là phần lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống của người Kitô hữu.
Trong bài giảng, cha Phó xứ Đa Minh đã giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại này, ngày các em được đón rước Chúa. Cha đã dùng hình ảnh được nêu lên trong đoạn Tin Mừng: “Hạt cải bé nhỏ nhưng nếu được sống trong đất tốt khi lớn lên trở thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi nó"; cũng như dụ ngôn men trong bột “một nắm men có thể làm dậy cả khối bột”, để nhắc nhở các em, là những thiếu nhi nhỏ bé được sống trong gia đình được bố mẹ yêu thương, được thầy cô giáo lý viên tận tình giúp đỡ, thì các em phải biết yêu thương vâng lời chuyên chăm lắng nghe lời Chúa. Kết thúc bài giảng, cha Đa Minh nói lên tầm quan trọng của gia đình trong hành trình đào sâu đức tin của mỗi em thiếu nhi trong giáo xứ.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Đây có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời các em, thời khắc các em được đón Chúa vào lòng lần đầu tiên.
Từ nay, các em được gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở mãi trong tâm hồn các em, để hướng dẫn các em bước theo con đường Chúa đã chọn và dành riêng cho các em.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đại hiện cho tất cả 17 bạn thiếu nhi dâng lời tri ân đến quý cha, quý thầy, quý Hội đồng Mục vụ, quý ân nhân, quý giáo lý viên, huynh trưởng, ba mẹ và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ. Cùng với lời tri ân, các em cũng dâng lên quý cha, quý thầy, đại diện giáo lý viên và giáo lý viên phụ trách lớp Xưng tội rước lễ II những cành hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng đơn sơ và sự biết ơn của các em.
Thánh lễ kết thúc lúc 8g00. Các em cùng phụ huynh chụp hình lưu niệm với quý cha, quý thầy và Ban Giáo lý.
Trong ngày trọng đại này, ngày lưu dấu việc Chúa ngự thật ở trong lòng các em, ai cũng vui tươi và rạng rỡ. Ước mong sao các em mãi giữ được tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, biết yêu mến, luôn là những người con ngoan hiền, thảo hiếu trong gia đình và siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể để được Người hướng dẫn ủi an.
Ban truyền thông giáo xứ Minh Hưng.