Header

Thiếu Nhi Tân Thông Vui Trung Thu

avatarby
16/09/2019
1.1K
Chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 16 tháng 8 Âm lịch, cuộc rước đèn đêm Trung thu tại giáo xứ Tân Thông diễn ra hết sức ấn tượng, không khí thật tưng bừng, náo nhiệt với thành phần tham dự đông đảo, làm rộn ràng và sáng bừng cả một khu phố.

TIN GIÁO PHẬN

THIẾU NHI TÂN THÔNG VUI TRUNG THU

 
Chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 16 tháng 8 Âm lịch, cuộc rước đèn đêm Trung thu tại giáo xứ Tân Thông diễn ra hết sức ấn tượng, không khí thật tưng bừng, náo nhiệt với thành phần tham dự đông đảo, làm rộn ràng và sáng bừng cả một khu phố.
 
Sau buổi rước kiệu Đức Mẹ diễn ra vào mỗi chiều thứ Bảy, thiếu nhi giáo xứ Tân Thông tập trung tại khu nhà xứ. Các em được cha chánh xứ Giuse Nguyễn Phát Tài chuẩn bị mọi thứ cần thiết, lồng đèn, nến sáng và một chương trình mừng Trung thu thật hoành tráng. Điểm đặc biệt của chương trình mừng tết Trung thu năm nay là sự kết hợp giữa các em thiếu nhi Tân Thông cùng các em học sinh đến từ các trường Tiểu học Tân Tiến và trường Trung học cơ sở Tân Tiến.
 
Khoảng 6 giờ 30 phút, không khí tại Tân Thông nóng và nhộn nhịp hẳn lên. Trời đêm buông dần, những ánh nến bắt đầu được thắp lên trong những chiếc lồng đèn nho nhỏ xinh xinh bằng giấy, những chiếc lồng đèn dân gian đủ sắc thái, sắc màu được thắp sáng lên. Từ xa xa tiếng trống đội bắt đầu vang lên, khi đoàn thiếu nhi từ hai trường Tân Tiến đang tiến về khu vực nhà thờ Tân Thông để tất cả cùng nhau bắt đầu cuộc rước đèn. Đoàn xe dẫn đầu với những chiếc lồng đèn thật to, thật đẹp, đặc biệt là chiếc lồng đèn hình cá chép thật lớn được trang hoàng sẵn sàng trên chiếc xe dẫn đường. Các em thật vui tươi, hớn hở tay xách lồng đèn tiến bước trong tiếng nhạc tây, tiếng hát mừng Trung thu làm sống động cả một khu phố. Đoàn rước đèn nhộn nhịp qua các đường phố, toàn bộ phương tiện giao thông đều tấp sát vào lề, dừng lại nhường đường và hòa cùng niềm vui với các em. Các em thật hồn nhiên, vừa đi vừa hát, vừa nói chuyện rôm rả với những câu nói thật dễ thương “vui chưa từng có trong đời...”. Khi đoàn rước đèn gần về đến nhà văn hóa thiếu nhi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, những cơn mưa lất phất và bắt đầu nặng hạt hơn nhưng các em vẫn giữ trật tự, không tan hàng, vẫn tay cầm lồng đèn đi dưới mưa. Các em chia nhau những chiếc ô lớn nhỏ, cùng nép vào nhau để tránh mưa và cùng về đến điểm tập trung tại nhà văn hóa thiếu nhi xã Tân Thông Hội để tiếp tục thưởng thức chương trình mừng tết Trung thu. Những tiết mục múa hát, xiếc, ảo thuật do các em biểu diễn thật hay, thật dễ thương và cũng rất sống động. Trong khuôn viên của trung tâm văn hóa, những gian hàng phục vụ cho các em cũng rất nhộn nhịp, những món ăn nhanh thật dung dị, mang đậm màu sắc đồng quê góp phần cho đêm Trung thu thêm nhiều màu sắc dân gian. Dù thời tiết đêm nay có phần không thuận lợi khi những cơn mưa cứ đến rồi đi nhưng không khí lễ hội đêm nay tại Tân Thông vẫn không giảm đi sự nhộn nhịp.

 

 
Trung Thu đêm nay của các em thiếu nhi Tân Thông thật đáng nhớ, những giây phút vui vẻ bên nhau trong tình hiệp thông, trong tình thương mến thương và dường như không hề có một khoảng cách nào. Các em thiếu nhi giáo xứ Tân Thông cùng tất cả thiếu nhi trong khu phố, cả những em không cùng tôn giáo nhưng tất cả đều tay trong tay, cùng nhau bước đi trên con đường làng quê thân yêu. Dù đêm nay, vầng trăng rằm Trung thu không ló dạng nhưng vầng trăng Giêsu, vầng trăng yêu thương luôn chiếu rạng trong từng tâm hồn trẻ thơ của các em.
 
Chương trình văn nghệ mừng đêm Trung thu kết thúc tốt đẹp, các em vừa trải qua những giây phút thật vui tươi và hạnh phúc. Tạm biệt chào nhau ra về, dù trên tay không còn lồng đèn do trời mưa làm ướt nhưng ánh trăng đêm Trung thu vẫn lưu lại trong ký ức tuổi thơ của các em. Thật đẹp, dung dị và đáng yêu biết bao. Hẹn các em vào dịp Trung thu năm sau.
 
Maria An Bình - Truyền thông Phú Cường
 
 
 

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT