Header

Xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Emmanuel Giáo xứ An Phú mừng kính thánh bổn mạng carlo acutis

Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Emmanuel, Giáo xứ An Phú, cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ được chọn làm bổn mạng của Xứ đoàn, cùng nhau học nơi ngài lòng yêu mến Thánh Thể và tinh thần loan báo Tin mừng trong thời đại kỹ thuật số.

PHÚT CẦU NGUYỆN

XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ EMMANUEL GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG KÍNH THÁNH BỔN MẠNG CARLO ACUTIS

Giáo xứ An Phú, 11/10/2026 – Vào lúc 7g15, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Emmanuel long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis, bổn mạng của Xứ đoàn. Cha Tuyên uý Phêrô Bùi Chí Thành, SSS, chủ tế thánh lễ, với sự hiện diện của Cha Chánh xứ Phêrô Mai Quốc Anh, SSS, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước của các em thiếu nhi tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đây là dịp để các em cùng nhau nhìn lên gương sáng của vị thánh trẻ, biết yêu mến Bí tích Thánh Thể, sống đức tin cách mạnh mẽ và nhiệt thành loan báo Tin mừng trong thời đại kỹ thuật số.

Trong bài giảng, Cha Chánh xứ Phêrô Mai Quốc Anh mời gọi các em noi gương Thánh Carlo Acutis, biết sử dụng các phương tiện truyền thông và công nghệ kỹ thuật số cách tích cực để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, chia sẻ những điều tốt đẹp và đem Tin mừng đến với bạn bè. Để tình yêu dành cho Chúa không chỉ dừng lại nơi lời nói, mỗi em được mời gọi cụ thể hoá đức tin bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, chuyên cần học hỏi giáo lý, sống yêu thương và sẵn sàng phục vụ mọi người.

Ngài nhắc nhớ các em rằng nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ bé hằng ngày: một trái tim yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, một đời sống chân thành và những hành động bác ái dành cho tha nhân. Trong thế giới hôm nay, mỗi thiếu nhi đều có thể trở thành chứng nhân của Tin mừng, dùng chính đời sống mình để phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa.

Thánh lễ Bổn mạng khép lại trong niềm vui hiệp thông và tâm tình tạ ơn. Qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, nguyện xin Chúa luôn gìn giữ Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Emmanuel trong tâm hồn đơn sơ, lòng yêu mến Thánh Thể và tinh thần nhiệt thành phục vụ. Ước mong mỗi thành viên trở thành một “trang web phản chiếu tình yêu Thiên Chúa”, để qua lời nói, việc làm và cách sống hằng ngày, ánh sáng Tin mừng được lan toả đến mọi người chung quanh.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, tuôn đổ muôn hồng ân trên quý cha, quý trợ uý, Hội đồng Mục vụ, các ban ngành đoàn thể, các giáo khu, Ban Trợ tá, quý ân nhân xa gần, quý phụ huynh, toàn thể anh chị em huynh trưởng, dự trưởng và các em thiếu nhi Xứ đoàn Emmanuel. Xin cho mọi người luôn có ánh mắt trong sáng, trái tim yêu thương và lòng nhiệt thành tông đồ; cách riêng, xin cho các em thiếu nhi ngày càng lớn lên trong đức tin, trưởng thành trong nhân cách và trở nên những môn đệ nhỏ của Chúa Giêsu, biết yêu mến Thánh Thể, sống yêu thương và can đảm làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay.

Thánh Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con!

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
27+