Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Mân Côi tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat
ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ GIỜ KINH MÂN CÔI
Đan viện Đức Mẹ Montserrat
Đan viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 km, ở độ cao 720 mét trên sườn núi Montserrat. Được Viện phụ Oliba thành lập năm 1025, đan viện dần trở thành một trong những trung tâm hành hương và đời sống thiêng liêng quan trọng nhất của Catalonia. Trong vương cung thánh đường có tượng Đức Mẹ Montserrat từ thế kỷ XII, được người dân trìu mến gọi là “Moreneta” vì khuôn mặt sẫm màu. Dù từng bị tàn phá trong thời Napoléon và nội chiến Tây Ban Nha, đan viện đã được tái thiết. Năm 1881, Đức Giáo hoàng Lêô XIII tuyên phong Đức Mẹ Montserrat làm bổn mạng Catalonia.
Khi đến Đền thờ Đức Mẹ Montserrat, Đức Thánh Cha dành ít phút cầu nguyện trước Thánh Thể. Sau đó ngài tiến lên cung thánh để bắt đầu giờ Kinh Mân Côi.
Mở đầu, Đức cha Xavier Gómez García, Giám mục Sant Feliu de Llobregat, thay mặt các Giám mục và tín hữu Catalonia chào mừng Đức Thánh Cha “bằng vòng tay chan chứa lòng yêu mến thảo hiền và sự hiệp thông Giáo hội”. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn củng cố các tín hữu trong đức tin cũng như trong Tin Mừng của hòa bình và sự sống.
Tiếp đó, Cha Manel Gasch i Hurios, Viện phụ Montserrat, bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc viếng thăm, coi đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử đan viện ngàn năm. Ngài nhấn mạnh rằng Montserrat là nơi chứng kiến phúc lành của Thiên Chúa nơi các tín hữu, nơi đời sống đan tu gặp gỡ dòng người hành hương. Viện phụ phó thác cho lời cầu nguyện và sự chăm sóc mục vụ của Đức Thánh Cha những hoa trái mà Thiên Chúa đã trao ban qua thiên nhiên, phụng vụ, âm nhạc của ca đoàn và lòng sùng kính Đức Mẹ Montserrat, để tất cả trở thành con đường dẫn con người đến với Chúa Giêsu Kitô.
Ngài cũng khẳng định hình ảnh Đức Mẹ Moreneta diễn tả mầu nhiệm Nhập Thể và phẩm giá cao quý của con người được Thiên Chúa đón nhận. Montserrat mong trở thành nơi giúp con người tìm lại chính mình và góp phần xây dựng hòa bình. Viện phụ cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng tá mạnh mẽ bênh vực phẩm giá con người và vì những lời kêu gọi chấm dứt bạo lực để kiến tạo một thế giới không còn chiến tranh.
Niềm vui được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta
Trong bài chia sẻ sau Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta để phó thác cho Mẹ sứ vụ Phêrô của ngài và sứ mạng của Giáo hội trong một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình.
Ngài nói tiếp: Những bức tường của đền thánh này có thể kể cho chúng ta biết vô số câu chuyện về lòng sùng kính, biết ơn và hy vọng mà chúng đã chứng kiến qua nhiều thế kỷ chung quanh Đức Mẹ Montserrat, đồng thời cũng là chứng nhân của máu đã đổ ra vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô.
Bên trong những bức tường ấy đã lưu giữ niềm vui và nỗi đau, sự hân hoan và những giọt lệ của biết bao tín hữu; chúng cũng đã lắng nghe những thanh âm thiên quốc từ tiếng hát trẻ thơ của Escolania lâu đời nhất châu Âu.
Mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa
Khi vị Tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, dâng hoa hồng vàng cho ảnh thánh đáng kính này vào năm 2023, ngài mời gọi chúng ta suy ngẫm rằng trong suốt hàng trăm năm, các tín hữu, không phân biệt ai, đã đi qua Đền thánh này và lần chuỗi Mân Côi, bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giữ vị trí nền tảng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Trong chính dịp ấy, ngài nhấn mạnh: “Trước mặt Mẹ, dường như những tình cảm cao quý nhất của con người được đánh thức” (Diễn văn với các thành viên Huynh đoàn “Mare de Déu” Montserrat, ngày 7/10/2023). Thật vậy, Mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp của Thánh Inhaxio Loyola. Tại nơi đầy sức gợi tưởng này, sau một đêm cầu nguyện trước Đức Trinh Nữ, ngài đã trao lại vũ khí của một hiệp sĩ, đánh dấu khởi đầu của một đời sống mới để phụng sự Chúa Giêsu Kitô.
Vâng lời Chúa và để Người biến đổi chúng ta
Với cùng tâm tình thảo hiền ấy, hôm nay tôi mời gọi anh chị em đón nhận lời mời của Đức Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Những lời được nói tại Cana miền Galilê ấy chứa đựng một chương trình đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô và dạy chúng ta lắng nghe tiếng Người, vâng phục lời Người và để Người biến đổi chúng ta. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Đó là một tình yêu có chính Người làm thước đo và nguồn mạch: “Như Thầy đã yêu thương anh em” (c. 12). Vì thế, khi Đức Maria nói với chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Mẹ mời gọi chúng ta đạt tới một tâm hồn được hòa giải theo những tiêu chuẩn của Tin Mừng.
Chúa vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải, sự thật và hiền lành. Đồng thời, Người vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta: lời chỉ trích làm người khác nhục nhã, sự kết án hủy diệt và thái độ hung hăng gây chia rẽ. Loại bạo lực tiềm ẩn ấy thường có thể khoác lên mình những bộ áo giáp bề ngoài, qua đó chúng ta tìm cách bảo vệ những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc sự đau khổ do những bất công gây ra.
Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ Montserrat, Đấng chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu như một trẻ thơ không có khả năng tự vệ đang nghỉ yên trên lòng Mẹ, bởi vì Mẹ hiện diện nơi đây, bên cạnh Chúa Con, mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay, chúng ta hãy đặt dưới chân Mẹ những lớp áo giáp đã dần dần làm chai cứng tâm hồn.
Hài Nhi Giêsu mà Đức Maria bồng trên tay không mang áo giáp; và sau này chính Người, trần trụi trên thập giá, sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ trang và sức mạnh giải giới của tình yêu.
Chúng ta hãy ngước mắt lên Đức Maria và khẩn cầu Mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an. Hãy luôn cầm lấy khiên mộc là đức tin, […] hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa” (Ep 6,14-17).
Đức Thánh Cha nói tiếp: Hôm nay, là những người hành hương tại Montserrat, chúng ta bày tỏ ước muốn chân thành tái khẳng định việc phụng sự Thiên Chúa Cha, Đấng đã mặc khải cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, Đấng nói với chúng ta: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37).
Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em
Chúng ta cũng hãy chiêm ngắm Đức Trinh Nữ đang cầm quả cầu thế giới trong tay phải, dấu chỉ sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ, bởi vì toàn thể thế giới đều có chỗ trong trái tim Mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị loại trừ và sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ.
Xin Mẹ dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm
Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm, những phán đoán vội vàng, việc nói xấu và vu khống. Xin cho chúng ta biết gìn giữ và vun trồng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên các mạng xã hội, trong những cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình.
Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội, luôn hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Tôi mời gọi anh chị em tôn kính Mẹ bằng những lời sau đây:
Đối với người Catalonia, Mẹ sẽ luôn là Nữ Vương,
đối với người Tây Ban Nha và toàn thế giới, Mẹ là tất cả tình yêu;
xin Mẹ nói với chúng con: “Các con là kho tàng của Mẹ,
Mẹ là mẹ của các con, đừng sợ”.
Amen.
Kết thúc giờ Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người cùng hát kinh “Lạy Nữ Vương” và bài thánh ca Virolai kính Đức Mẹ Montserrat. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha ra ban công chào các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt





