Header

Đức Thánh Cha Lêô XIV ký sắc lệnh mở Năm thánh cho Dòng Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi

Nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh cha Lêô XIV đã ký sắc lệnh mở Năm thánh cho Dòng Phanxicô được ấn định cử hành từ ngày 10/01/2026 đến ngày 10/01/2027. Sau đây là toàn văn sắc lệnh của Đức Thánh Cha.

SẮC LỆNH

NHÂN KỶ NIỆM BÁT BÁCH CHU NIÊN CUỘC VƯỢT QUA CỦA THÁNH PHANXICÔ ASSISI, 

CÔNG BỐ NĂM THÁNH ĐẶC BIỆT VỚI CÁC ƠN TOÀN XÁ KÈM THEO


“Hãy lưu giữ ký ức về người cha và anh của chúng ta là Phanxicô, để ngợi khen và tôn vinh Đấng đã làm cho ngài trở nên cao trọng giữa nhân thế và hiển vinh giữa các thiên thần. Hãy cầu nguyện cho ngài, như chính ngài đã xin chúng ta trước khi qua đời, và hãy cầu nguyện với ngài, để Thiên Chúa cũng cho chúng ta được thông phần ân sủng thánh thiện của ngài.” (Trích Thư chung của Anh Êlia gửi các Tỉnh dòng về cái chết của Thánh Phanxicô).

Trong khi những hoa trái ân sủng của Năm thánh 2025 vừa kết thúc - năm mà tất cả chúng ta được thúc giục trở thành những "Người hành hương của Hy vọng" không gây thất vọng (x. Rm 5,5) - vẫn còn mang tính thời sự và hiệu quả, thì nay một dịp mới để hân hoan và thánh hóa được thêm vào như một sự tiếp nối lý tưởng: Kỷ niệm bát bách chu niên ngày Thánh Phanxicô Assisi hoàn tất hành trình trần thế và bước vào hạnh phúc vĩnh cửu trên Quê Hương Thiên Quốc (03 tháng 10 năm 1226). 

Trong những năm gần đây, các đại lễ kỷ niệm khác đã liên quan đến con người và công trạng của Thánh nhân vùng Assisi: kỷ niệm 800 năm ngày tạo ra hang đá Giáng sinh đầu tiên tại Greccio, Bài ca Anh Mặt Trời (Bài ca các thụ tạo) - một bài thánh thi ca ngợi vẻ đẹp thánh thiện của công trình sáng tạo, và sự kiện in năm dấu thánh (Stigmata) trên núi La Verna, nơi được ví như một đồi Canvê mới, hai năm trước khi ngài qua đời. 

Năm 2026 sẽ đánh dấu đỉnh cao và sự hoàn tất của tất cả các cử hành trước đó: đó thực sự sẽ là Năm thánh Phan Sinh và tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên những vị thánh trong thế giới đương đại theo gương Thánh Tổ Phụ Sốt Mến của chúng ta (Seraphic Patriarch). 

Dẫu là chân lý tuyệt vời rằng "không có một danh nào khác dưới bầu trời được ban tặng cho loài người" (x. Cv 4,12) ngoài Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, thì cũng vô cùng xác thực rằng vào giữa thế kỷ XII và XIII, trong thời đại của những cuộc thánh chiến, sự lỏng lẻo về đạo đức và lòng nhiệt thành tôn giáo bị hiểu sai, thì "một vầng thái dương đã sinh ra cho thế gian" (Dante Alighieri): đó là Phanxicô, người con trai của một thương gia giàu có đã trở nên nghèo khó và khiêm nhường, một "Chúa Kitô Khác" (Alter Christus) đích thực trên trần gian, mang đến cho thế giới những mẫu gương hữu hình về đời sống Tin mừng và một hình ảnh thực thụ về sự trọn lành Kitô giáo. 

Thời đại của chúng ta không mấy khác biệt so với thời đại Phanxicô đã sống, và chính vì thế, giáo huấn của ngài có lẽ còn giá trị và dễ hiểu hơn trong bối cảnh hôm nay. Khi đức ái Kitô giáo nguội lạnh, sự thiếu hiểu biết lan rộng cùng với sự sa sút đạo đức, và khi những người cổ võ sự hòa hợp giữa các dân tộc lại thực hiện điều đó vì sự ích kỷ hơn là vì tinh thần Kitô giáo chân chính; khi thế giới ảo lấn át thực tại, những bất đồng và bạo lực xã hội trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, và hòa bình ngày càng trở nên mong manh và xa vời, thì Năm thánh Phanxicô này thúc giục tất cả chúng ta, mỗi người tùy theo khả năng của mình, hãy bắt chước "Người nghèo của thành Assisi" (Poverello), để tự uốn nắn mình theo mẫu gương Chúa Kitô, hầu không làm uổng phí mục đích của Năm thánh vừa kết thúc: Ước mong sao niềm hy vọng đã thôi thúc chúng ta trên bước đường lữ hành, giờ đây được biến đổi thành lòng nhiệt thành và lửa mến nồng nàn của một đức ái sống động. 

“Chính điều này làm tôi biết được anh có yêu mến Chúa và yêu mến tôi, người tôi tớ của Người và của anh hay không, đó là không một anh em nào trên đời đã phạm mọi thứ tội có thể phạm được, mà sau khi đã gặp mặt anh để xin thương xót, lại ra đi mà không được anh thương xót.” (Thánh Phanxicô Assisi, Thư gửi một vị Phục vụ). 

Với những lời phi thường này, Thánh Phanxicô không chỉ ban phát sự an ủi và lời khuyên cho một người anh em phục vụ, mà trên hết còn phác thảo và nhấn mạnh khái niệm nền tảng về lòng thương xót, điều gắn liền mật thiết với sự tha thứ và ơn xá. Và đó chính là một sự tha thứ đặc biệt, mang tên ‘Ơn tha thứ Assisi’ hay ‘Ơn toàn xá Portiuncula’ nổi tiếng, mà Đức Giáo hoàng Honorius III đã trực tiếp ban đặc ân cho Thánh Phanxicô dành cho những ai, sau khi đã xưng tội và rước lễ, đến viếng ngôi nhà nguyện cổ gần Assisi được dựng trên một ‘phần đất nhỏ’ (vì thế có tên là Portiuncula) vào ngày mồng 2 tháng 8. 

Cùng một lòng nhiệt thành và niềm hoan lạc như Cha Thánh khi thấy lời thỉnh cầu của mình được vị Đại diện Chúa Kitô chuẩn y, Đức Thánh Cha Lêô XIV, vị thừa tác viên đức tin và niềm vui của chúng ta, thiết lập rằng: kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2026, trùng với ngày bế mạc Năm thánh, cho đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2027, một Năm thánh đặc biệt về Thánh Phanxicô chính thức được công bố. Qua đó, mỗi Kitô hữu khi noi gương vị Thánh vùng Assisi, có thể trở thành mẫu gương về đời sống thánh thiện và là chứng nhân kiên trì cho hòa bình trong thế giới hôm nay. 

Để đạt được các mục đích đã đề ra một cách trọn vẹn hơn, Tòa Ân giải Tối cao, qua Sắc lệnh này được ban hành theo ý nguyện của Đức Giáo hoàng, nhân dịp Năm thánh Phanxicô, ban Ơn Toàn xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), ơn này cũng có thể được áp dụng để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục:

1. Cho các thành viên

- Thuộc các gia đình Phan Sinh: Dòng Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba tại thế và Dòng Ba Tại viện;

- Các Tu hội Đời sống Thánh hiến, các Tu đoàn Tông đồ và các Hiệp hội Công hay Tư của tín hữu (nam và nữ) tuân giữ Luật dòng Thánh Phanxicô hoặc cảm nhận linh đạo của ngài, hay dưới bất kỳ hình thức nào đang tiếp nối đặc sủng của ngài.

2. Cho tất cả các tín hữu không phân biệt

- Những ai với tâm hồn từ bỏ tội lỗi, tham gia Năm thánh Phanxicô bằng cách hành hương đến bất kỳ nhà thờ tu viện Phan Sinh nào, hoặc địa điểm thờ tự nào trên thế giới được đặt tên theo Thánh Phanxicô hoặc được kết nối với ngài vì bất kỳ lý do gì;

- Tại đó, họ sốt sắng tham dự các nghi thức Năm thánh hoặc dành một khoảng thời gian thích hợp để suy niệm đạo đức và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để, theo gương Thánh Phanxicô, những tâm tình đức ái Kitô giáo đối với tha nhân và những ước nguyện chân thành về sự hòa hợp, hòa bình giữa các dân tộc được nảy nở trong lòng;

- Kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin kính và các lời cầu khẩn lên Đức Trinh nữ Maria, Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Clarê và tất cả các thánh trong gia đình Phan Sinh. 

Người già, người bệnh và những người chăm sóc họ, cùng tất cả những ai vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà, cũng có thể nhận được Ơn Toàn xá, với điều kiện họ từ bỏ mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường sớm nhất có thể, nếu họ hiệp thông thiêng liêng với các cử hành Năm thánh Phanxicô, dâng những lời cầu nguyện, những đau đớn hoặc gian truân của đời mình lên Thiên Chúa nhân từ. 

Để cơ hội nhận lãnh ân sủng thiên liêng qua Quyền Tháo gỡ (Quyền Chìa khóa) của Giáo hội được thực hiện dễ dàng hơn, Tòa Ân giải tha thiết yêu cầu tất cả các linh mục (triều và dòng) đã được ban năng quyền thích hợp, hãy sẵn lòng với tinh thần quảng đại và nhân từ để cử hành Bí tích Hòa giải. 

Sắc lệnh này có giá trị trong Năm thánh Phanxicô. Bất chấp những điều trái ngược. 

Ban hành tại Roma, từ trụ sở Tòa Ân giải Tối cao, ngày 10 tháng 01 năm 2026, lễ vọng Chúa Giêsu chịu phép rửa.

L. + S. 

Prot. No. 03069/2025-1360/25/I

Nguồn: ofmvn.org

CHIA SẺ BÀI VIẾT