
Đức Thánh cha Lêô XIV nói về nguồn gốc gia đình và việc ngài là “một vị Giáo hoàng tình cờ mang quốc tịch Hoa Kỳ”
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV NÓI VỀ NGUỒN GỐC GIA ĐÌNH
VÀ VIỆC NGÀI LÀ “MỘT VỊ GIÁO HOÀNG TÌNH CỜ
MANG QUỐC TỊCH HOA KỲ”
Ông Llamas nhận xét và đặt câu hỏi: “Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ. Đây là điều ngài không thường xuyên nói đến,” rồi hỏi: “Việc là người Mỹ có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với ngài, và ngài yêu mến điều gì nơi nước Mỹ?”
Đức Thánh cha Lêô trả lời: “Trước hết, tôi muốn làm rõ rằng tôi nghĩ về mình nhiều hơn như một vị Giáo hoàng tình cờ là người Mỹ, chứ không phải nhằm xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ. Tôi sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình tôi vẫn đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi dành một tình yêu lớn lao cho nước Mỹ. Nhưng tôi hiểu rằng sứ mệnh của tôi có một chiều kích rất quan trọng, đó chính là trở thành mục tử của một Giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói với mọi người trên khắp thế giới. Vì thế, tôi sẽ đặt mọi thứ theo thứ tự ấy.”
Ngài nói thêm: “Tuy nhiên, đồng thời, tôi cũng thừa nhận rằng, đối với bản thân tôi cũng như đối với người dân Hoa Kỳ, xét theo phản ứng mà chúng ta đã chứng kiến kể từ ngày 8 tháng 5 năm ngoái, việc trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ có một ý nghĩa rất lớn.”
Trong cuộc trò chuyện với ông Llamas ngày 29 tháng 7 tại Buổi hòa nhạc Hòa bình ở Castel Gandolfo, bên ngoài Rôma, với sự tham gia của danh ca Andrea Bocelli và một ca đoàn liên tôn gồm 200 em thiếu nhi đến từ những vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột trên khắp thế giới, Đức Thánh cha Lêô cho biết ngài yêu mến “rất nhiều điều” nơi nước Mỹ, đó la: “Những gì nước Mỹ đại diện, cảm thức về tự do, cảm thức về cơ hội, cảm thức về việc qua nhiều thế hệ đã đón nhận những người từ khắp nơi trên thế giới để họ trở thành một phần của nước Mỹ.”
Khi nói về nguồn gốc gia đình, Đức Thánh Cha cho biết: “Tôi xuất thân từ một gia đình mà – ông bà tôi là những người di dân. Về phía bên mẹ tôi, trong gia đình có những người từng là nô lệ và cũng có những người từng là chủ nô. Có một lịch sử, nếu có thể nói như vậy, của việc lớn lên trong một hoàn cảnh giúp chính tôi nhận ra một trong những sự giàu có lớn lao nhất của Hoa Kỳ. Và tôi vẫn tiếp tục gắn bó với những nguyên tắc vốn đã là một phần của đời sống người Mỹ trong suốt nhiều năm qua. Điều đó sẽ tiếp tục.”
Ông Llamas hỏi liệu người Mỹ có thể mong đợi một chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha trong thời gian sắp tới hay không.
Đức Thánh Cha Lêô trả lời: “Họ sẽ thấy tôi ở đó. Thật tình cờ, hôm nay chúng tôi đã xem lịch trình cho hai năm tới. Chưa có gì được quyết định chắc chắn, nhưng tôi thực sự hy vọng sẽ sớm có mặt ở đó.”
Ông Julio Vaqueiro, người dẫn chương trình của Noticias Telemundo, cũng đã có cuộc trò chuyện với Đức Thánh cha Lêô sau buổi hòa nhạc.
Đức Thánh Cha nói với ông Vaqueiro rằng buổi hòa nhạc, “với sự tham gia của các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia, thuộc những chủng tộc khác nhau và có lẽ cũng đến từ những truyền thống khác nhau – tất cả cùng hát với nhau trong những giai điệu tuyệt đẹp,” đã mang đến “một vẻ đẹp mà tôi tin rằng là lời mời gọi tất cả chúng ta biết nhìn vượt lên trên, để nhận ra vẻ đẹp có thể được tạo nên, hoặc vẻ đẹp mà chúng ta có thể cùng chia sẻ, khi chúng ta gạt sang một bên những khác biệt và nhận ra sự phong phú của việc nên một – của tất cả chúng ta, những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.”
Nguồn: osvnews
