Header

Đức Thánh Cha: Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao

Đức Thánh Cha gửi điện văn bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với Giáo phận Montepulciano-Chiusi-Pienza nhân kỷ niệm 80 năm thắp sáng lại Thánh giá Amiata. Sự kiện này nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Piô XII năm 1946 về tình liên đới, thiện hảo và hòa bình sau Thế chiến II. Thánh giá cao 22 mét trên đỉnh núi Amiata từng bị phá hủy và được người dân tái thiết, nay lại bừng sáng như biểu tượng cứu chuộc. Ánh sáng của Thánh giá chiếu rọi tâm hồn, mời gọi cộng đoàn hướng nhìn lên cao và xây dựng nền hòa bình bền vững.

ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐỨC THÁNH CHA: THÁNH GIÁ AMIATA MỜI GỌI HƯỚNG NHÌN LÊN CAO


Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lojudice, Giám mục Montepulciano-Chiusi-Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự “hiệp thông cách thiêng liêng” với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26/8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana.

Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm “khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình”.

Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, Thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại, đúng 80 năm sau đêm 24/8/1946, khi Đức Giáo hoàng Piô XII, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết.

Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng “ánh sáng của Thánh giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm”.

Thánh giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ XX trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17/6/1944, trong thời gian Thế chiến II, Thánh giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân.

Ngày 24/8/1946, Đức Giáo hoàng Piô XII đã thắp sáng Thánh giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu: “Xin cho sự thù hận và lòng ích kỷ của các dân tộc… được chấm dứt”, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và “nền hòa bình phong phú và bền vững của Chúa được tỏa sáng”.

Tám mươi năm sau, việc Thánh giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy: từ những vết thương chiến tranh, Thánh giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT