
Tại Assisi, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ dám ước mơ “những điều lớn lao”
TẠI ASSISI, ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI NGƯỜI TRẺ DÁM ƯỚC MƠ “NHỮNG ĐIỀU LỚN LAO”
Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh cha Lêô XIV đến thành phố Assisi của Italia vào thứ Năm, ngày 06 tháng 8, sẽ khép lại bốn ngày gặp gỡ, hội thảo và những cơ hội chia sẻ. Đức Thánh Cha sẽ trả lời các câu hỏi của người trẻ và chủ sự Thánh lễ, mời gọi họ đừng bằng lòng với một cuộc sống tầm thường, như ngài đã làm cách đây một năm trong dịp Năm Thánh Giới trẻ tại Tor Vergata.
Những người đang dấn thân trong công cuộc mục vụ giới trẻ – trong đó có Tu sĩ Luca de Pasquale, một trong những người tổ chức “GO! Franciscan Youth Meeting” (Cuộc gặp gỡ Giới trẻ Phanxicô), quy tụ hàng ngàn người trẻ châu Âu từ 18 đến 33 tuổi tại thành phố của Thánh Phanxicô từ ngày 03 đến 06 tháng 8 – nhận thấy rằng nhiều bạn trẻ thường thiếu những khát vọng mãnh liệt và đã không còn dám mơ ước về tương lai của mình.
Tu sĩ Dòng Anh em Hèn mọn, 38 tuổi, chia sẻ với Vatican News về tầm quan trọng của việc lắng nghe một người như Đức Thánh Cha, người có khả năng nói với họ về sự viên mãn của cuộc sống. Ngài cũng nói về giá trị của việc hướng nhìn đến một mẫu gương về “sự thao thức thánh thiện” như Thánh Phanxicô, một vị có thể nói với người trẻ hôm nay như thể ngài là một người cùng thời với họ.

Tu sĩ Luca de Pasquale, một trong những người tổ chức sự kiện
Thưa cha Luca, chương trình chuyến viếng thăm Assisi của Đức Thánh Cha vào sáng ngày 06 tháng 8 sẽ diễn ra như thế nào?
Đức Thánh Cha sẽ đến khá sớm vào sáng ngày 06 tháng 8, lúc 8 giờ 30. Mọi hoạt động sẽ diễn ra tại Đền thờ Đức Bà các Thiên thần, nơi có ngôi nhà nguyện nhỏ Porziuncola, do Thánh Phanxicô thành Assisi trùng tu. Đây là nơi ngài từng sống, thành lập Dòng Anh em Hèn mọn và qua đời. Đây là cũng một địa điểm chính yếu đối với gia đình Hội dòng chúng tôi, đồng thời cũng có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô “qua đời” (Transitus) mà chúng tôi cử hành trong năm nay.
Đức Thánh Cha sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để cầu nguyện riêng bên trong nhà nguyện Porziuncola. Sau đó, ngài sẽ ra quảng trường, trước đông đảo người tham dự – những người không thể vào trong Đền thờ vì giới hạn về sức chứa – ngài sẽ lắng nghe ba bạn trẻ đến từ những miền khác nhau của châu Âu. Các bạn sẽ đặt cho ngài ba câu hỏi về ba chủ đề khác nhau.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các gia đình Phanxicô. Sau cùng, vào khoảng 10 giờ hoặc 10 giờ 30, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ. Đây cũng là ngày lễ Chúa Hiển dung.

Sân trước Đền thờ Đức Bà các Thiên thần, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ ngày 06 tháng 8
Sẽ có rất đông người trẻ đến Assisi: những người tham dự “GO! Franciscan Youth Meeting”; những người vừa hoàn thành cuộc Hành hương Phanxicô lần thứ 44 và đến để lãnh nhận Ơn Toàn xá Assisi; cùng những người đặc biệt đến tham dự Thánh lễ với Đức Thánh cha Lêô XIV. Có thể nói đây sẽ là một “Ngày Giới trẻ Phanxicô Thế giới”…
Chúng tôi tin chắc rằng trong bài giảng, Đức Thánh Cha sẽ có thể trao gửi một sứ điệp cô đọng ý nghĩa của tất cả những gì các bạn trẻ đã trải nghiệm trong những ngày trước đó. Vào thứ Năm, ngày 06 tháng 8, sau Thánh lễ và khi Đức Thánh Cha đã rời đi, chúng tôi sẽ trao cho các bạn trẻ một dạng “hiến chương truyền giáo”.
Điều đó sẽ bao gồm những gì?
Trong những ngày trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các bạn trẻ sẽ tham gia những hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau. Một mặt, họ được mời gọi lắng nghe; mặt khác, chính họ sẽ giữ vai trò trung tâm và có cơ hội trình bày quan điểm của mình.
Sau cùng, chúng tôi sẽ tổng hợp những điều được nêu lên trong các cuộc thảo luận của người trẻ và dựa vào đó để soạn thảo một “hiến chương truyền giáo”, để họ có thể áp dụng trong các cộng đoàn địa phương của mình trên khắp châu Âu và rộng hơn nữa.
Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ là cao điểm của bốn ngày dành cho người trẻ. Theo cha, đâu sẽ là những thời khắc quan trọng hoặc gợi nhiều ý nghĩa nhất trong bốn ngày ấy?
Các hội thảo là trọng tâm của toàn bộ sự kiện. Vào buối đầu tiên, các bạn trẻ sẽ đến và bắt đầu bằng việc lắng nghe phần giới thiệu, nhằm cung cấp điểm chính yếu để hiểu điều chúng ta sắp trải nghiệm, qua những chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Felice Accrocca, Giám mục Assisi, và Giáo sư Marco Erba.
Họ sẽ tìm cách đặt vào bối cảnh kinh nghiệm của “Công nghị những Tấm chiếu” (Chapter of Mats) năm 1221, một biến cố trong cuộc đời Thánh Phanxicô và Dòng Phanxicô, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay.
Chúng tôi sẽ tổ chức các hội thảo về hòa bình, tha thứ và ơn gọi. Đây sẽ là cơ hội để người trẻ một lần nữa lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Vì thế, ngày 04 tháng 8 sẽ là thời gian để lắng nghe; còn ngày 05 tháng 8, thông qua những hội thảo mang tính “chủ động” hơn, họ sẽ có thể lên tiếng và trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình.
Cũng sẽ có một địa điểm rất thân thương đối với chúng tôi và chúng tôi nhất quyết đưa vào chương trình: Nhà nguyện Bụi gai cháy, nơi các bạn trẻ có thể đến cầu nguyện giữa các buổi hội thảo. Suốt thời gian diễn ra sự kiện, tại Đền thờ Đức Bà các Thiên thần sẽ có chầu Thánh Thể liên tục, cùng với cơ hội tham quan hai cuộc triển lãm.

Triển lãm về cuộc đời Thánh Phanxicô tại Assisi
Ai tổ chức các cuộc triển lãm này?
Một cuộc triển lãm về Thánh Phanxicô do chính chúng tôi, các tu sĩ Dòng Anh em Hèn mọn thuộc vùng Umbria và Sardinia, tổ chức. Mục đích là giúp mọi người khám phá con người Thánh Phanxicô bằng cách gạt bỏ nhiều hình ảnh đã được gán cho ngài và trở về với chính những lời của Phanxicô trong Di chúc của ngài.
Một cuộc triển lãm khác do một nhóm sinh viên đến từ Lombardia thực hiện. Khởi đi từ những hoàn cảnh chiến tranh, họ tìm kiếm những con người đã mang ánh sáng đến nhờ ân sủng của Tin mừng.
Sự kiện dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, cả những người có đức tin lẫn những người không có đức tin. Cha có thể giải thích đâu là những mong đợi khiến cha mời gọi cả những người không tin, và cha hy vọng điều gì nơi họ?
Việc nhận thấy Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục thu hút những người vượt ra ngoài ranh giới của niềm tin đã thúc đẩy chúng tôi mạnh dạn hơn một chút và mở lòng đón tiếp những người có thể muốn bước qua những định kiến, trở lại với những điều quan trọng trong cuộc sống và có thể gặp gỡ Chúa. Chúng tôi không biết điều đó có xảy ra hay không – đó là điều chúng tôi hy vọng, nhưng không đặt ra bất kỳ giả định nào.
Có bao nhiêu bạn trẻ sẽ tham dự?
Việc đăng ký kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Khoảng 2.150 bạn trẻ sẽ tham dự sự kiện, chưa kể tất cả những người đến tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.
Con người Thánh Phanxicô bao hàm nhiều vấn đề gần gũi với tâm tư của người trẻ: chăm sóc môi trường, mối tương quan triệt để với Đức Kitô, bác ái đối với những người dễ bị tổn thương nhất và sự tôn trọng dành cho phụ nữ. Theo kinh nghiệm của cha, người trẻ có mối tương quan như thế nào với vị thánh này?
Thánh Phanxicô thật hấp dẫn. Điều thu hút người ta nơi ngài là sự đơn sơ, khả năng nói với cuộc sống của người trẻ như thể ngài là một người đồng trang lứa với họ, và trên hết là sự kiện Thánh Phanxicô luôn là một người dám mơ ước những điều lớn lao. Ngài không bao giờ là một người trẻ chỉ bằng lòng với những gì cuộc sống trao cho mình, và điều đó khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy được thu hút.
Mỗi khi gặp những người trẻ ở đây, tôi thích đặt cho họ một câu hỏi. Bất kể tuổi tác, tôi luôn hỏi: “Ước mơ của bạn là gì? Đâu là khát vọng lớn nhất mà bạn mang trong tâm hồn?” Thật buồn khi nghe nhiều người trong số họ không biết trả lời. Như thể họ đã buông xuôi từ trước. Thế nhưng, khi lắng nghe câu chuyện cuộc đời Thánh Phanxicô, họ thấy rằng ngài không bao giờ bỏ cuộc, nhưng luôn dám đi xa hơn.
Trong những năm gần đây, hơn bao giờ hết, các danh sách tác phẩm bán chạy nhất tại Italia luôn có nhiều tác phẩm về Thánh Phanxicô. Cha giải thích thế nào về việc sự quan tâm đến “Người Nghèo thành Assisi” đã vượt ra khỏi phạm vi của những tài liệu chuyên ngành và lan rộng đến công chúng?
Thánh Phanxicô chạm đến những vấn đề rất đương thời và có tính thời sự cao: chăm sóc công trình tạo dựng, sự tôn trọng trong các mối tương quan, và việc nhìn nhận cũng như cảm nhận mình là anh chị em với nhau trong một bối cảnh ngày càng bị đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân. Tất cả đều là những chủ đề nói rất sâu vào lòng con người hôm nay.
Điều chúng ta phải tránh là khiến Thánh Phanxicô nói những điều ngài chưa bao giờ nói, hoặc gán cho ngài một căn tính không thực sự thuộc về ngài.
Trong khuôn khổ sự kiện này, chúng tôi đã đưa vào một cuộc triển lãm mà năm ngoái chúng tôi từng giới thiệu tại Rimini Meeting. Cuộc triển lãm sẽ được trưng bày tại đây, ở Đền thờ Đức Bà các Thiên thần, từ khi sự kiện GO! bắt đầu cho đến chính lễ Thánh Phanxicô. Trong lúc thỉnh thoảng làm hướng dẫn viên cho cuộc triển lãm, chúng tôi đã thấy nhiều người bước ra và nói: “Trước đây chúng tôi chưa bao giờ thực sự biết Thánh Phanxicô là ai!”
Cha có thể cho một ví dụ về điều thường được gán cho Thánh Phanxicô nhưng thực ra ngài chưa bao giờ nói hoặc làm không?
Bài ca Anh Mặt trời thường được diễn giải như một bài ca về sinh thái, như thể Thánh Phanxicô là một nhà bảo vệ môi trường tuyệt hảo và các thụ tạo có tầm quan trọng thiết yếu, thậm chí đứng trên mọi thứ khác trong cuộc đời ngài.
Bài Ca bị hiểu sai khi được đọc theo cách đó. Khi Thánh Phanxicô sáng tác bài ca này, ngài vừa lãnh nhận dấu thánh tại La Verna. Các anh em của ngài cũng đã gạt ngài sang một bên và không còn muốn ngài làm Bề trên Tổng quyền của Dòng nữa. Vì thế, về mặt thiêng liêng, ngài đang ở trong một tình trạng cô đơn.
Bài Ca, vốn thường được quy giản thành một bài ca sinh thái của Thánh Phanxicô, thực ra là một bài ca dâng lên Thiên Chúa. Thánh Phanxicô nói đến các thụ tạo bởi vì chúng mang dấu ấn của Thiên Chúa; do đó, nhìn ngắm chúng cũng là nhìn thấy một điều gì đó về Thiên Chúa. Điều này đã giúp Thánh Phanxicô không khép mình vào những cuộc đấu tranh và đau khổ của chính mình.
Sự kiện được dành cho giới trẻ châu Âu. Thánh Phanxicô có thể nói gì với “Lục địa Già” ngày nay?
Niềm hy vọng của chúng tôi là ngài có thể giúp đáp lại khát vọng sâu kín mà những người trẻ đang mang trong lòng; rằng Thánh Phanxicô có thể giúp họ theo đuổi những câu hỏi mà họ đã mang sẵn trong mình và tiếp tục tìm kiếm – một cuộc tìm kiếm có thể đã tìm thấy mục tiêu hay đích đến, nhưng vẫn cần được đồng hành bởi một người cha hoặc một người bạn thân thiện.
Thánh Phanxicô có thể trở thành con người ấy: một người có khả năng vượt qua những ranh giới của bối cảnh tôn giáo và thực sự đón nhận mọi chiều kích có thể có của cuộc sống.
Tác giả: Daniele Riccini
Nguồn: vaticannews
