Header

Cầu Nguyện Là “Xin Cho Ý Cha Được Thể Hiện” - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (Mt 7:7-12) | Lm Cao Nhất Huy

01/03/2023
2.2K
Ngày nay, còn rất nhiều người cầu nguyện theo kiểu lên kế hoạch cho Chúa, uốn nắn Chúa theo ý riêng mình, dồn ép Chúa chiều theo ý muốn của mình: Xin cho được bình an nhưng lại cứ lao vào vòng nguy hiểm như: đua xe, lạng lách; xin cho được thi đậu nhưng lại không chịu học hành chăm chỉ; xin cho được hạnh phúc nhưng lại cứ đi ngoại tình lăng nhăng…. Chúa chắc chắn sẽ không nhậm lời cầu xin như thế. Cầu Nguyện Là “Xin Cho Ý Cha Được Thể Hiện” - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (Mt 7:7-12) | Lm Cao Nhất Huy | suy niệm lời chúa hằng ngày, suy niệm lời chúa hôm nay, suy niệm lời chúa mỗi ngày, lời chúa mỗi ngày, Suy niệm lời chúa Phú Cường, Suy niệm lời chúa GKGĐ, Suy niệm Lời Chúa Ngày mai, Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Bài tin mừng ngày hôm nay, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường, suy niệm mùa Chay, Mùa Chay, Mùa Chay I, Mùa Chay 1, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
Hiệp thông loan báo Tin Mừng

Cầu Nguyện Là “Xin Cho Ý Cha Được Thể Hiện” - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (Mt 7:7-12) | Lm Cao Nhất Huy  | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Ca nhập lễ: Tv 5: 2-3

Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con kêu khấn, hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

Bài đọc 1: Et 4: 17k-17m.17r-17t

Lạy Chúa, con chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.

Bài trích sách Ét-te.

Hồi ấy, hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Bà cầu xin cùng Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en: “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Ít-ra-en giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm, và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!”.

Đáp ca: Tv 137: 1-2a.2bc-3.7c-8 (Đ. c.3a)

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

Chúa lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.

Tung hô Tin Mừng: Tv 50: 12a và 14a

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ.

Tin Mừng: Mt 7: 7-12

Hễ ai xin thì nhận được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó”.

Ca hiệp lễ: Mt 7: 8

Ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa sẽ mở ra cho.

SUY NIỆM

CẦU NGUYỆN LÀ “XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN”

“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”

---/---

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2734 nói rằng: “Có người thôi không cầu nguyện nữa, vì nghĩ rằng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin”. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 26/5/2021, Đức Thánh Cha nói rằng: “Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện. Chúa Giêsu còn khẳng định mạnh mẽ hơn: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Đây là lời hứa của Thiên Chúa: xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho. Thế nhưng, đã bao lần chúng ta xin được? Đã bao lần chúng ta tìm được? Đã bao lần chúng ta được mở cho?

Để hiểu được điều này, trước tiên ta phải hiểu bản chất của cầu nguyện là gì. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho biết: “Cầu nguyện là nâng TÂM HỒN lên cùng Thiên Chúa hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài” (Số 534). Tâm hồn mà sách Giáo Lý nói, được Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích: “Nếu lòng xa cách Thiên Chúa thì cầu nguyện cũng vô ích”. Tâm hồn đó được Thánh Phaolô định nghĩa là “tấm lòng khiêm tốn” khi cầu nguyện (Rm 8: 26). Sự khiêm tốn đó theo tác giả Thánh Vịnh là cầu nguyện bằng chính con người thật của mình, nơi đó biểu lộ tình cảm: niềm vui, nỗi buồn, nghi ngờ, hy vọng xen lẫn trong cuộc sống (Tv 56: 9). Nghĩa là chúng ta đến với Chúa cả những điều đẹp đẽ lẫn xấu xa. Chính nơi sâu xa và yếu đuối nhất này, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của ta; và ta phải “buông tay” để cho Thiên Chúa tự do hành động. Khi đó, Chúa sẽ nói với ta rằng: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” (Mc 5: 36).

Tuy nhiên, trên thực tế, khi cầu nguyện, chúng ta dễ rơi vào nguy cơ là không phải chúng ta phụng thờ Thiên Chúa, nhưng mong đợi Chúa phục vụ chúng ta (x. GLHTCG 2735). Vì thế, lời cầu nguyện trở thành một kế hoạch của chúng ta hơn là theo thánh ý Chúa; lời cầu nguyện đó muốn “hoán cải” Thiên Chúa, hơn là Thiên Chúa hoán cải chúng ta. Thế nên, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cầu nguyện mãi mà chưa được, con người cảm thấy chán nản và không muốn “xin xỏ” gì nữa, cảm thấy Thiên Chúa “khó tính” quá.

Ngày nay, còn rất nhiều người cầu nguyện theo kiểu lên kế hoạch cho Chúa, uốn nắn Chúa theo ý riêng mình, dồn ép Chúa chiều theo ý muốn của mình: Xin cho được bình an nhưng lại cứ lao vào vòng nguy hiểm như: đua xe, lạng lách; xin cho được thi đậu nhưng lại không chịu học hành chăm chỉ; xin cho được hạnh phúc nhưng lại cứ đi ngoại tình lăng nhăng…. Chúa chắc chắn sẽ không nhậm lời cầu xin như thế. Thánh Giacôbê nói rằng: “Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc".

Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức rằng: "Xin cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Thiên Chúa là Cha, Ngài khôn ngoan thấu suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho ta những gì lợi ích cho phần rỗi linh hồn chúng ta. Ðiều quan trọng và cần thiết là phải kiên trì cầu nguyện bằng niềm tin và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cách cầu nguyện, và cầu nguyện cách kiên trì. Xin cho chúng con cũng biết mở rộng đôi tay để đón nhận những trái ý trong việc cầu nguyện, để qua đó Chúa đặt để kế hoạch cứu độ yêu thương của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT