Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên - THÁNH TÔMA, tông đồ - Lễ kính | Ga 20,24-29 | Phút Cầu Nguyện

Trong ngày kính thánh Tôma tông đồ, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Từ những băn khoăn và hoài nghi, thánh Tôma đã đi đến lời tuyên xưng trọn vẹn: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Vì thế, lời Chúa Giêsu dành cho ông cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XIII MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH TÔMA, tông đồ - Lễ trọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,24-29)

24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

SUY NIỆM

Đức tin của tất cả chúng ta khởi đi từ việc đón nhận lời rao giảng. Thánh Phaolô viết: “Đức tin phát xuất từ điều được nghe” (Rm 10,17). Không ai trong chúng ta có diễm phúc được sống và đồng hành với Chúa Giêsu như các tông đồ; tất cả đều tin nhờ lời chứng của các ngài. Vì thế, đức tin chúng ta lãnh nhận mang tính tông truyền. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và được hưởng lời chúc phúc của Chúa: “Phúc thay những người không thấy mà tin!”(Ga 20,29).

Trong ngày kính thánh Tôma tông đồ, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Từ những băn khoăn và hoài nghi, thánh Tôma đã đi đến lời tuyên xưng trọn vẹn: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Vì thế, lời Chúa Giêsu dành cho ông cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).

Đức tin đích thực không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là đi vào tương quan sống động với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Đức tin đã được trao ban khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng luôn cần được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.

Đức Bênêđictô XVI đã viết: “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng mở ra cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Deus Caritas Est, số 1). Chính đức tin tông truyền dẫn đưa chúng ta đến cuộc gặp gỡ cá vị ấy.

Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở những công thức, các sinh hoạt bề ngoài hay việc chu toàn bổn phận mà thiếu chiều sâu nội tâm. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào tương quan thân tình với Chúa, vì chính trong tương quan ấy, đức tin được củng cố, trưởng thành và sinh hoa trái.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khao khát sống tương quan thân tình với Chúa mỗi ngày, để khi trung thành chu toàn bổn phận của đời sống Kitô hữu, đức tin luôn được nuôi dưỡng, lớn mạnh và trở thành nguồn bình an, niềm vui đích thực cho cuộc đời chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT