Header

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro (Mt 6:1-6.16-18) | Phút Cầu Nguyện

20/02/2023
2.7K
Hiện nay, quảng cáo là một ngành đang rất phổ biến ngoài xã hội. Bởi lẽ, nhờ có quảng cáo mà các thương hiệu hay tên tuổi nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Thế nhưng qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại không muốn chúng ta phô trương hình ảnh của bản thân về những việc mình đã làm cho Chúa và cho tha nhân. | Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro (Mt 6:1-6.16-18) | GKGĐ Gp Phú Cường | suy niệm lời chúa hằng ngày, suy niệm lời chúa hôm nay, suy niệm lời chúa mỗi ngày, lời chúa mỗi ngày, Suy niệm lời chúa Phú Cường, Suy niệm lời chúa GKGĐ, Suy niệm Lời Chúa Ngày mai, Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Bài tin mừng ngày hôm nay, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường, suy niệm mùa Chay, lễ Tro, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro (Mt 6:1-6.16-18) | Phút Cầu Nguyện | hiệp thông Loan bao Tin mừng

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (6,1-6.16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các người mất công phúc nơi Cha các người là Đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, Như bọn giả hình làm ở nơi hội - đường và phố xá, để cho người ta ca-tụng họ. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Các ngươi có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha ngươi, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có thể ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi Đấng ngự nơi bí ẩn và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.

SUY NIỆM

Hiện nay, quảng cáo là một ngành đang rất phổ biến ngoài xã hội. Bởi lẽ, nhờ có quảng cáo mà các thương hiệu hay tên tuổi nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Thế nhưng qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại không muốn chúng ta phô trương hình ảnh của bản thân về những việc mình đã làm cho Chúa và cho tha nhân.

Nhận thấy điều đó, có lẽ nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc: tại sao Chúa Giêsu không để cho các tín hữu tỏ lộ cho người khác về những điều đó, như thế chẳng phải là một phương thức truyền giáo hữu hiệu hay sao? Câu trả lời sẽ được làm sáng tỏ khi chúng ta quay trở về với mục đích xuống thế làm người của Chúa Giêsu. Chúa không đến để lôi kéo thật nhiều, thật đông những người bước theo Người vì hiếu kỳ, nhưng Người đến vì ơn cứu độ của con người, mà ơn cứu độ chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Và chẳng ai nơi con người dù là những người thân thương nhất cũng không thể ban ơn đó cho ta được. Vậy nên, Vịnh gia mới thốt lên rằng:

“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
Một cơn gió thoảng là xong
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình”
(Tv 102,15-16).

Chẳng thế mà hôm nay mỗi người tín hữu đều chịu xức tro trên đầu, ngoài việc biểu lộ sự ăn năn thống hối, việc xức tro còn nhắc về thân phận của mỗi người chúng ta. Chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng từ bùn đất, mang thân phận là bụi đất, tất cả những gì con người có đều đến từ Thiên Chúa, tự thân con người thì chẳng làm được gì cả. Cho nên, “kiếp phù sinh” thì làm sao mang đến cho nhau phần phúc nước Trời được; chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó mà thôi.

Thêm vào đó, Chúa Giêsu không muốn chúng ta khoe khoang để kiếm được thật nhiều sự tung hô như một sự đáp đền công ơn. Bởi vì Chúa biết rằng, khi người ta chạy theo những lời khen ngợi, những sự tán dương của người đời thì người ta sẽ quên đi mục đích hướng về tương quan với Thiên Chúa. Khi chạy theo những gì thuộc về con người thì người ta sẽ mãi buộc chặt mình ở chốn trần đời này mà khó có thể vươn mình lên tới Chúa để có được hạnh phúc đích thật.

Ước mong sao qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta ý thức hơn về Đấng ban cho chúng ta phần thưởng không bao giờ hư nát, Đấng đó là Thiên Chúa, để chúng ta luôn bám víu vào Người. Đồng thời, chúng ta biết khước từ những thứ thuộc về thế gian này, hay thuộc về con người, những thứ ấy hữu hạn và chóng qua, nhiều khi nó sẽ trở nên gọng kìm, dễ gây trở ngại cho ta trên hành trình tiến về hạnh phúc nơi Chúa.

Lạy Chúa, trong đời sống đức tin nhiều khi chúng con luôn muốn tìm đến sự công nhận hay sự tán thưởng của người khác mỗi khi chúng con làm một việc gì đó. Những hành động đó khiến chúng con đánh cắp những thứ thuộc về Chúa, vì chỉ có Ngài mới xứng đáng để con người ngợi khen và tôn vinh. Xin giúp chúng con luôn biết kiếm tìm vinh quang cho Chúa đời này để chúng con đáng được hưởng ơn phúc đời sau. Amen.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT