
Bác Ái Mùa Phục Sinh | Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Bến Sắn | Tin GP Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bác Ái Mùa Phục Sinh - Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Xứ Bến Sắn
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
“Trong cuộc sống, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại”. Mọi người được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, không ai được chọn lựa cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, một gia đình với đầy đủ tình thương. Liệu rằng ai sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại, lấy tình yêu bù đắp tình yêu cho những mảnh đời kém may mắn như câu nói mà mẹ Teresa Calcutta đã nói!
Tại mái ấm Phan Sinh (Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai), thầy Giuse Bùi Văn Châu đã lấy câu nói của mẹ Teresa làm kim chỉ nam cho con đường phụng vụ của mình. Những người ở mái ấm Phan Sinh thật kiên cường khi vẫn lạc quan sống giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt này. Những mảnh đời cơ cực bất hạnh tại mái ấm Phan Sinh này đã tự đùm bọc lẫn nhau dưới sự yêu thương và hy sinh của thầy Giuse Bùi Văn Châu đã dựng nên một mái ấm đầy đủ hơn bao giờ hết.
Trong niềm vui mừng Chúa Giêsu sống lại, vào Chúa nhật Phục Sinh ngày 09 tháng 4 vừa qua, thay mặt cho thiếu nhi trong giáo xứ Bến Sắn, đoàn các huynh-dự-đội trưởng được sự cho phép và ủng hộ của cha sở, cha phó cùng với sự dẫn dắt của quý dì và quý thầy đã đến thăm mái ấm Phan Sinh. Các bạn đến đây để tim mình được mở ra, với hy vọng phần nào đem chút niềm vui và sự an ủi đến với những ông, bà, chú, bác và các em bé nhỏ nơi đây. Ở mái ấm Phan Sinh có 245 hoàn cảnh, mảnh đời kém may mắn. Họ vào mái ấm này để tránh làm phiền gia đình mình, hay đáng buồn hơn là bị gia đình mình bỏ rơi, hoặc các bệnh nhân không bất cứ bệnh viện nào chịu cứu chữa, các em nhỏ thiếu đi hơi ấm cha mẹ từ lúc lọt lòng hay bị bỏ rơi chỉ vì mang trong mình những căn bệnh quái ác. Tất cả những gì mà họ có chính là sự sống mãnh liệt, chính điều đó mang đến cho các bạn huynh-dự-đội trưởng vô cùng cảm kích.
Khi đến với mái ấm, các bạn không nghĩ mình sẽ làm điều đó quá lớn lao mà chỉ mong có thể đem một chút niềm vui, một chút sự yêu thương đến với những người nơi đây. Khi cầm tay các ông bà, khi đút từng muỗng cơm cho các em ăn, mỗi bạn đều cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng mình và nhận ra khi cho đi là sẽ nhận lại - nhận lại tiếng cười, những lời tâm tình từ họ để rồi nhận thấy mình cần phải mở rộng lòng mình hơn để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.
Với thời gian được trải nghiệm từ những công việc như dọn dẹp, trò chuyện, giúp đỡ các bệnh nhân ăn uống… tuy không dài, nhưng bằng tất cả tình yêu thương, chân thành gửi trao, hy vọng sẽ chạm đến trái tim của mọi người nơi đây, mang lại cho những tâm hồn cô độc nơi đây được chở che, xoa dịu ít nhiều.
Thật xúc động khi nhìn những giọt nước mắt rơi dài trên gò má vì vui mừng, cảm động, hạnh phúc khi có người biết lắng nghe, sẻ chia, vỗ về cùng mình.
Cùng với niềm vui mừng ngày Chúa Giêsu phục sinh, với chuyến bác ái này, sẽ khơi dậy tình yêu thương và lòng nhân ái của các huynh-dự-đội trưởng của giáo xứ Bến Sắn, từ đó hy vọng các bạn biết buông bỏ sự ích kỷ của mình mà luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ, không chỉ các bệnh nhân nơi đây mà còn hơn thế nữa là những anh chị em, những người đang gặp khó khăn.
Ước mong sao ánh sáng phục sinh luôn chiếu rọi nơi tâm hồn từng người huynh-dự-đội trưởng, để nhờ đó các bạn cũng có thể chiếu rọi ánh sáng cuộc đời mình vào những mảnh đời còn đang chìm đắm trong bóng tối sự dữ.
Xin tri ân đến quý cha, quý dì, quý thầy và quý ân nhân đã luôn đồng hành trong hoạt động bác ái lần này. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ban muôn ơn lành hồn xác trên mọi người và gìn giữ mọi người trong ân nghĩa cùng Chúa.
Triều Tiên - Ban Truyền thông GX Bến Sắn
HÌNH ẢNH











