Giáo Xứ Bà Trà Tổ Chức Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÀ TRÀ
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2018
Trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, khi những người con trong giáo xứ tất bật với công ăn việc làm thường nhật của mình, giáo xứ Bà Trà đã tổ chức chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng cho tất cả các giới trong giáo xứ, nhằm giúp cho mỗi người được hồi tâm, được lắng đọng, sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón chào ngày đại lễ Giáng Sinh sắp tới.
Chương trình diễn ra vào lúc 18 giờ 00, ba ngày liên tục từ ngày 20 đến ngày 22/12/2018. Chủ tế thánh lễ và giảng phòng là linh mục Philipphê Nguyễn Thái Hiệp (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc), với các chủ đề:
Ngày 1: Nhờ Mẹ Maria dọn tâm hồn đón Chúa; ngày 2: Nhờ Mẹ Maria để đem Chúa đến cho người khác; và ngày thứ 3 là: Biết ơn và tạ ơn Chúa như Mẹ Maria.
Mỗi ngày, trước giờ cử hành thánh lễ và tĩnh tâm, rất đông bà con giáo dân đã đến để xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa Giải do các linh mục phụ trách giáo xứ, cùng với các linh mục đến từ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.
Đặc biệt vào ngày cuối cùng của chương trình tĩnh tâm 3 ngày, tất cả mọi người tham dự đông đảo và sốt sắng. Cha Philipphê đã chia sẻ tâm tình mà người Kitô hữu cần có đó chính là tâm tình cảm tạ. Thứ nhất: Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên ta, đã ban cho ta sự sống. Thứ 2 đó là: Cảm tạ Chúa vì ta là người Công Giáo, ta được gặp chính Chúa, là niềm hạnh nhất đời. Và tâm tình cảm tạ thứ 3 đó là cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu độ ta, đã chết cho nhân loại chúng ta.
Thánh lễ và chương trình tâm kết thúc vào lúc 7 giờ 00, ngày 22/12/2018, cha chánh xứ Micae Hoàng Đô Đốc có lời tri ân và chúc mừng Giáng Sinh đến cha giảng phòng Philipphê Nguyễn Thái Hiệp và quí cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Đáp lại ân tình ấy, cha Philipphê cũng gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến quý cha và cộng đoàn giáo xứ Bà Trà.
Ước mong rằng, qua chương trình tĩnh tâm này, tâm hồn của mỗi người con trong giáo xứ sẽ ấm lại, hướng về Chúa, đến gần với Chúa hơn để Mùa Giáng Sinh năm nay, Chúa Hài Nhi sẽ thực sự giáng sinh trong chính tâm hồn của mỗi người.
Têrêsa Lê Nguyễn Phương Anh – Truyền thông Phú Cường