
Giáo xứ Bình Sơn mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG LỄ BỔN MẠNG
ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Giáo xứ Bình Sơn, 24/05/2026 – Vào lúc 17g30, cộng đoàn Giáo xứ Bình Sơn hân hoan cử hành Thánh lễ mừng Bổn mạng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng sông quê, từ đàng xa đã thấy ngôi thánh đường Bình Sơn nổi bật trong ánh chiều, giữa những cánh lục bình trôi nhẹ trên mặt nước. Trước thánh lễ, bà con giáo dân long trọng rước kiệu Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu vòng quanh khuôn viên nhà thờ.
Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Gioakim Lê Công Thành chủ tế. Đồng tế với Cha Tổng Đại diện có Cha quản nhiệm Phêrô Trần Anh Quốc, quý Cha tiền nhiệm và quý Cha đồng hương. Hiệp thông tham dự thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng đông đảo bà con giáo dân.

Phụng vụ Lời Chúa và bài giảng
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay gồm: Bài đọc I trích sách Sáng Thế (St 3, 1-6.13-15) – Thiên Chúa yêu thương nhân loại tội lỗi và đã ban Đức Maria, đặt Mẹ bên Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc nhân loại; Bài đọc II trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galát (Gl 4, 4-7) – nếu Evà làm cho nhân loại đánh mất quyền làm con Thiên Chúa, thì nhờ Đức Maria, nhân loại được phúc làm nghĩa tử của Chúa; và Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 2, 1-11) tường thuật tiệc cưới Cana, nơi Đức Maria đã kín đáo thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”, soi sáng cộng đoàn về vai trò của Mẹ, Đấng phù hộ các Kitô hữu trong mọi hoàn cảnh đời sống.



Dâng lễ vật và tâm tình tri ân
Trong phần dâng lễ vật, những người con của Giáo xứ Bình Sơn dâng lên Mẹ niềm tin yêu mến của một cộng đoàn đã có gần hai thế kỷ tồn tại. Dưới bóng từ ái của Mẹ, Giáo xứ Bình Sơn vẫn giữ được dáng dấp của một miền quê yên bình giữa lòng đô thị hôm nay, với những tâm hồn tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện từng ngày trong đời sống đức tin của người dân Bình Sơn.



Thánh lễ kết thúc với Phép lành kèm Ơn Toàn xá do Cha Tổng Đại diện ban. Cộng đoàn cung kính cúi đầu lãnh nhận ân lộc cao quý này.
Sau thánh lễ, Cha Tổng Đại diện, quý Cha cùng bà con giáo dân chung bữa cơm chiều tại khuôn viên nhà thờ, trong làn gió mát từ sông thổi lên hoà cùng tiếng ve vang vọng trên những cội cây già. Cộng đoàn Giáo xứ Bình Sơn ra về trong an bình và niềm vui tạ ơn, mang theo lời nguyện ước Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu luôn đồng hành, gìn giữ đức tin và dẫn dắt từng người con của giáo xứ trên hành trình sống đạo.

Phượng Nguyễn - Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












