
Giáo Xứ Búng, Giáo Xứ Bình Sơn, Giáo Xứ Lộc Tấn Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG, GIÁO XỨ BÌNH SƠN, GIÁO XỨ LỘC TẤN
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG
WGPPC. Dân Chúa đang sống trong những ngày thật ý nghĩa của cuộc hành hương Năm Thánh, cùng nắm tay nhau trong niềm hy vọng. Chính vì thế, nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường trở thành một trong những điểm đến quan trọng, nơi Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận - đã long trọng mở Cửa Năm Thánh.
Lúc 9g00 sáng ngày 08-3-2025, đoàn giáo dân giáo xứ Búng, giáo xứ Bình Sơn và giáo xứ Lộc Tấn đã tập trung tại nhà thờ Chánh Tòa trong niềm hân hoan. Mở đầu cuộc hành hương, các linh mục ngồi tòa giúp các hối nhân hòa giải với Chúa. Cộng đoàn tập hợp trước nhà thờ để đọc Thánh vịnh 15, sau đó trang nghiêm bước qua Cửa Thánh và tiến vào thánh đường. Những bước chân hành hương quỳ gối đọc Kinh Năm Thánh, Kinh Cầu Các Thánh, xin nhờ lời chuyển cầu của các thánh mà nhận lãnh ơn sủng Thiên Chúa.
Thánh lễ đồng tế do cha Simon Nguyễn Văn Thu - Chánh xứ giáo xứ Búng - chủ tế, cùng đồng tế có cha Anphonsô Nguyễn Quang Hiển - Chánh xứ giáo xứ Bình Sơn; cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ - Chánh xứ giáo xứ Lộc Tấn; và quý cha phó giáo xứ Búng, giáo xứ Lộc Tấn. Cùng nhau, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn vì muôn hồng ân Người ban.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 5, 27-32), các kinh sư và người Pharisêu trách móc Chúa Giêsu: “Sao các ông ăn uống với bọn thu thuế và người tội lỗi?”. Cha Anphonsô giảng giải rõ lời Chúa Giêsu: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà đến để kêu gọi người sám hối ăn năn”.
Hành hương là cơ hội để tín hữu nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của đức tin và tình liên đới trong đời sống. Giữa một thế giới đối diện với nhiều thách thức như bệnh dịch, chiến tranh, công nghệ phát triển nhanh chóng, con người càng cần định hướng và sám hối.
Từ thuở xưa, nơi Cầu Ngang có một búng nước xoay vòng rất mạnh, vì thế người ta gọi đây là xứ Búng. Họ đạo Bình Sơn được tách ra từ họ đạo Búng, nơi có những giáo dân tiên phong như ông Nguyễn Văn Bình đến lập nghiệp, sinh ra hai người con là bà Nguyễn Thị Hưng và ông Nguyễn Văn Định, nay thuộc phường Hưng Định. Cả hai giáo xứ Búng và Bình Sơn tuy hai mà như một, cùng chung dòng máu tử đạo anh hùng của thánh Phêrô Đoàn Công Quí - người con của vùng đất này.
Sau thánh lễ, cộng đoàn cung kính đón nhận phép lành và hưởng ơn Toàn xá. Trong khi giáo dân Búng và Bình Sơn thong thả trở về, đoàn giáo dân Lộc Tấn tiếp tục hành trình đến Đức Mẹ Núi Cúi trong ánh nắng vàng ban trưa, tiếp tục dâng lên Chúa lời nguyện cầu và tạ ơn trong tâm tình hành hương sốt sắng.
Maria Phượng - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











