
Giáo Xứ Cao Xá Cử Hành Phụng Vụ Tuần Thánh

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ CAO XÁ CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH
Để tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu chịu tử nạn và phục sinh, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá đã long trọng cử hành Phụng vụ Tuần Thánh.
Bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá, để nhắc nhớ lại việc Vua Giêsu vào thành thánh Giêrusalem, cộng đoàn đã tụ họp tại quảng trường Đức Mẹ để cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá, chào đón và tung hô Vua Giêsu. Cộng đoàn tham dự ba thánh lễ ngày Lễ Lá đều rất đông và dâng thánh lễ thật sốt sắng.
Vào 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2019, giáo xứ tổ chức buổi diễn nguyện tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu do Giới Thiếu nhi phụ trách. Với sự đơn sơ và chân thành, Giới Thiếu nhi đã phần nào khắc họa khung cảnh chịu nạn của Chúa Giêsu 2000 năm trước, để cộng đoàn hiểu hơn về tình yêu mà Chúa dành cho con người.
Ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư Tuần Thánh, giáo xứ cũng suy niệm cuộc khổ nạn qua việc ngắm 5 sự thương khó và dâng hạt vào lúc 19 giờ 30.
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019, thánh lễ Tiệc Ly được cử hành vào lúc 17 giờ 30. Không khí thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng, làm nhiều người cảm động và nhớ lại khung cảnh phòng Tiệc Ly khi xưa. Trong bài giảng cha xứ Phêrô chia sẻ: Việc rửa chân và trao ban “Này là Mình Thầy”, “Này là Máu Thầy”, là hành động bất ngờ đối với các tông đồ. Nhưng chính ngờ sự bất ngờ thì các Tông đồ sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ vì chân các ông dơ bẩn, vì yêu các ông và để lại cho các ông một bài học. Sau bài giảng, cha xứ Phêrô đã cởi áo và quỳ xuống rửa chân cho 12 Tông đồ như xưa Chúa đã làm. Sau đó, cha xứ cũng đốt một con chiên, hình ảnh của Chúa Giêsu, con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Sau thánh lễ, cha phó Antôn đã kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà tạm phụ. Các giáo khu, hội đoàn thay phiên nhau cầu nguyện với Chúa để cùng thức với Chúa trong vườn Cây Dầu.
Để thông phần vào đường thánh giá của Chúa, quý cha, quý soeur và cộng đoàn đã cùng đi đàng thánh giá lúc 10 giờ 30 thứ Sáu ngày 19 tháng 4.
Vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 4, cộng đoàn đã cử hành nghi thức Suy tôn thánh giá. Với lời tung hô: “Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn thờ lạy và tôn kính thánh giá, nơi tình yêu Chúa tuôn đổ và rửa sạch tội lỗi thế gian. Sau nghi thức ngày thứ Sáu Tuần Thánh, với truyền thống đạo đức, cộng đoàn cung nghinh kiệu Chúa vác thánh giá và kiệu Đức Mẹ đi theo Chúa trên đường lên Núi Sọ. Cộng đoàn cùng sốt sắng trong nghi thức đóng đanh, ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu, tháo đanh và táng xác Chúa trong hang đá.
Sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, các giáo khu, hội đoàn lần lượt đến viếng và hôn chân Chúa tại hang đá.
Tuần Thánh là đỉnh cao của Phụng vụ, tái hiện mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá