Header

Giáo Xứ Mỹ Hảo Hành Hương Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

avatarby
10/10/2018
1.9K
Trong ánh nắng vàng tươi lúc 10g30 Chúa Nhật, ngày 30-9-2018, khuôn viên nhà thờ Búng vang vang những bước chân của các anh chị em giáo xứ Mỹ Hảo đến hành hương Năm Thánh dưới sự hướng dẫn của cha Titô Nguyễn Minh Nhường...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ MỸ HẢO

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 
Trong ánh nắng vàng tươi lúc 10g30 Chúa Nhật, ngày 30-9-2018, khuôn viên nhà thờ Búng vang vang những bước chân của các anh chị em giáo xứ Mỹ Hảo đến hành hương Năm Thánh dưới sự hướng dẫn của cha Titô Nguyễn Minh Nhường, mừng kỷ niệm 30 năm phong hiển thánh 117 vị anh hùng Tử đạo, lãnh nhận triều thiên vinh quang thiên quốc. Mọi người chiêm ngắm tượng đài thánh Quí, thắp hương thành kính và tiến vào nhà thờ với lòng cảm mến các bậc tiền nhân đã làm chứng bằng chính cuộc đời mình.
 
Anh chị em giáo xứ Mỹ Hảo giục lòng sám hối và tham dự thánh lễ sốt sắng. Kỳ diệu thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi, với lòng đạo đức bình dân cha mẹ dạy dỗ con cái qua gương sáng đơn sơ: lần hạt, dự lễ, viếng Chúa, đi đàng thánh giá, đã tạo nên một thế hệ sống đức tin theo ơn gọi của mình, trong đó có thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí, vì Chúa kính tin, thản nhiên trước cái chết, đã và luôn sống mãi trong lòng mỗi người tín hữu.
 
Cha mẹ của ngài là người Công giáo, đã nuôi dạy thánh Quí theo đàng nhân đức, vui mừng khi con bước lên bàn thánh, và đau khổ ngập tràn khi con bị trảm huyết. Qua gương sống động của 117 vị anh hùng, mỗi người nhìn lại hành trình của mình từ bao năm qua đã làm gì cho Chúa và cho anh chị em?

 

 
Trong bài giảng lễ, cha Titô Nguyễn Minh Nhường đã kể lại cuộc đời của thánh Phêrô Đoàn Công Quí, giống như Chúa Giêsu bị Giuda bán với giá rẻ mạt. 
 
Cha Quí bị bắt đạo vì lòng tham của 2 tên ghét đạo đã báo cho quan quân triều đình về chỗ ở của cha Quí, để lãnh tiền thưởng. Đôi lúc trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng vì những lợi ích nhỏ nhen mà bán đứng lương tâm, bán rẻ đức tin chân chính của mình. Qua thánh lễ này, xin Chúa giúp mỗi người can đảm vượt bao khó khăn thử thách, sống trung kiên trong đức tin, đức cậy và đức mến.
 
Bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Hảo hôn kính xương thánh, đọc kinh kính các thánh Tử đạo Việt Nam, xin thánh Quí cầu bàu cùng Chúa cho quê hương an bình, gia đình hạnh phúc, con cái nên người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Cuối lễ, mọi người nhận phép lành Toàn xá với một quyết tâm cố gắng sống lành, sống bác ái theo tinh thần Phúc Âm.

 

 
Tạm biệt giáo xứ Búng, các anh chị em ra về trong an vui.
 
Maria Nguyễn - Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT