Giáo Xứ Mỹ Hưng - Hội Trại Con Nay Trở Về Cùng Hiệp Nhất Của Giới Trẻ

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ MỸ HƯNG
HỘI TRẠI CON NAY TRỞ VỀ CÙNG HIỆP NHẤT CỦA GIỚI TRẺ
Với mong muốn tạo cho các bạn trẻ trong giáo xứ một môi trường vui chơi lành mạnh trong dịp Tết nhưng không quên tinh thần sống Mùa Chay của người Kitô hữu, đầu xuân năm 2013, cha chánh xứ Giêrônimô Nguyễn Linh Thao cùng Ban Điều hành giới Trẻ giáo xứ đã tổ chức Hội trại “Con nay trở về”. Truyền thống tốt đẹp đó vẫn được các bạn trẻ giáo xứ duy trì và phát triển.
Năm nay, với ước muốn cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các bạn trẻ trong giáo xứ cũng như các bạn trẻ ở các giáo xứ lân cận, Ban Điều hành giới trẻ giáo xứ Mỹ Hưng tiếp tục tổ chức hội trại truyền thống “Con nay trở về” lần thứ 4 với chủ đề “Con nay trở về cùng hiệp nhất”.
Hội trại được diễn ra từ sáng ngày 21/02 đến trưa ngày 22/02. Tham dự hội trại năm nay có sự hiện diện của thầy Phêrô Nguyễn Quang Hiển và thầy Giuse Nguyễn Thành Tài cùng hơn 60 bạn trẻ đến từ giáo xứ Mỹ Hưng và giáo xứ Nha Bích.
Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 21/02, thầy xứ Phêrô Hiển đã cử hành nghi thức khai mạc hội trại và toàn thể trại viên bắt đầu phần nhập trại đầy thử thách và cảm xúc, khiến không ít bạn nữ đã phải khóc nức nở nhưng rồi lại cười xòa nhanh chóng vào dựng lều.
Sau khi dựng lều xong các bạn trẻ cùng tập trung chơi một vài trò chơi khởi động và được thầy Phêrô Hiển chia sẻ về ý nghĩa của hội trại. Thầy mong muốn các bạn trẻ lấy tinh thần hiệp nhất để thi đua và vui chơi. Sau đó, các bạn thi nấu ăn và nghỉ trưa.
Buổi chiều các bạn bắt đầu trò chơi “hành trình tìm chìa khóa nước trời”. Để tìm được chìa khóa vào nước trời các bạn phải đi qua 4 “chặng đường” thử thách khác nhau. Chặng thứ nhất: các bạn phải tìm kiếm thánh sử Gioan để được ngài chia sẻ Kinh Thánh nói về sự hiệp nhất trong Đức Kitô; chặng thứ hai: các bạn phải tìm thánh Tôma để học về đức tin “phúc cho ai không thấy mà tin”; chặng thứ ba: các bạn trẻ đối diện với một người ngoại đạo đầy tội lỗi, yêu cầu các bạn phải trả lời những câu thắc mắc của người ngoại đạo về đạo Công Giáo; chặng đường khó khăn nhất có lẽ là chặng thứ tư do thầy Giuse Tài đứng trạm, hóa thân thành thánh Gioan Tẩy Giả, thầy đã “rửa” các bạn trẻ một cách “rất sạch” dưới “sông Gio-đan”. Kết thúc 4 chặng thử thách những đội về trước tưởng chừng như đã tìm được chìa khóa để vào nước trời, nhưng họ vẫn phải đứng đợi những bạn về sau vì chìa khóa là sự kết hợp từ những ký tự mà mỗi đội tìm được ghép lại. Đó chính là “Giêsu” tức là hiệp nhất trong Chúa Giêsu.
Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa và cơm tối, khoảng 7 giờ 30, chương trình lửa trại - cũng là phần được chờ đợi nhất của hội trại - được bắt đầu. Mặc dù đã tách biệt khỏi khu dân cư khi di chuyển vào rừng cao su để cắm trại, nhưng đêm đến khi chương trình lửa thiêng bắt đầu thì bà con giáo dân cũng tìm ra để tham dự. Chương trình lửa thiêng được kết thúc vào lúc 10 giờ tối.
Sáng ngày trại thứ hai, sau khi thức dậy tạ ơn Chúa, tập thể dục và ăn sáng các bạn lại tiếp tục những trò chơi vui nhộn do ban tổ chức chuẩn bị.
Khoảng 11 giờ, tất cả cùng tập trung để bế mặc hội trại. Thầy Phêrô đã có những lời chia sẻ và công bố kết quả thi đua.
Antôn Trần Văn Kính – Truyền thông Phú Cường