
Giáo Xứ Mỹ Vân Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức, Tuyên Hứa Bao Đồng Và Rước Lễ Lần Đầu

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ MỸ VÂN
CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC,
TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Vào lúc 16 giờ 30 phút, Chúa Nhật ngày 24.6.2018, giáo xứ Mỹ Vân vui mừng chào đó Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - về chủ tế thánh lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.
Thánh lễ hôm nay là một dịp đặc biệt của giáo xứ vì giáo xứ đón nhiều niềm vui cùng lúc, có: 27 em được lãnh bí tích Thánh Thể lần đầu, 28 em lãnh bí tích Thêm Sức, 8 em Bao Đồng và làm phép tượng Chúa lòng thương xót, chặng đàng thành giá. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận – Chánh xứ Mỹ Vân; và cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. Hiệp dâng thánh lễ còn có quí tu sĩ, quí phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu của các em và rất đông giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, các em đã trải qua nhiều năm dài trau dồi học hỏi, tìm hiểu giáo lý. Đặc biệt, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã dành những ngày cuối cùng bồi dưỡng thêm về giáo lý, củng cố lại niềm tin cho các em; đồng thời giúp các em tĩnh tâm, dọn mình, xưng tội một cách sốt sắng để chuẩn bị đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và Rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Dẫn lời vào thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đặc biệt mà các em sắp lãnh nhận qua bí tích Thêm Sức, rước lễ lần đầu và tuyên hứa Bao Đồng.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse kể cho cộng đoàn biết về thân thế và ngày sinh của thánh Gioan, giải thích ý nghĩa tên gọi của thánh Gioan Tẩy Giả - mở đường cho Chúa đến trong sự khiêm hạ. Nơi Gioan, Thiên Chúa đã thể hiện rất rõ lòng thương xót của Ngài. Gioan được sinh ra khi người mẹ được coi là son sẻ lại đã già rồi, như món quà đặc biệt được Thiên Chúa ban cho. Như thế, Gioan Tẩy Giả là kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ trong bụng mẹ, để trở thành tiên tri loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Đức cha Giuse rất vui mừng khi thấy các em thiếu nhi trong giáo xứ ngày một lớn và trưởng thành hơn trong đức tin dưới sự hướng dẫn của cha sở Vinh Sơn, cha phó, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, anh chị giáo lí viên, cha mẹ, v.v. Đồng thời, Đức cha Giuse cũng mời gọi các em thiếu nhi, đặc biệt là 63 em lãnh nhận các bí tích hôm nay sống ngoan ngoãn hơn, siêng năng đến với Chúa, yêu thương và bác ái để ngày sinh nhật của các em trở nên ý nghĩa hơn; đó chính là niềm vui, hạnh phúc và minh chứng tình yêu của Chúa đến cho mọi người.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em sốt sắng lặp lại những lời tuyên hứa trong bí tích Rửa Tội. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Đức cha đặt tay, cầu xin và trao ban bảy ơn thần lực của Chúa Thánh Thần xuống cho các em - tiếp nối cử chỉ của Chúa với các tông đồ khi xưa. Kết thúc là nghi thức xức Dầu Thánh. Đây là giây phút quan trọng nhất. Các em với cây nến sáng trên tay cùng người đỡ đầu lần lượt tiến ra giữa nhà thờ đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn của các em. Các cha mẹ đỡ đầu đặt tay lên vai các em để nói lên tinh thần trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn đức tin cho các em bằng lời cầu nguyện, dạy dỗ và bằng gương lành về đạo hạnh cho con cái.
Tiếp theo đó là nghi thức tuyên hứa Bao Đồng, các em cùng nhau đặt tay hướng về Sách Thánh, chung một niềm tin hướng về một đời sống đạo Kitô hữu trưởng thành.
Ngày hôm nay còn là ngày vui của các em thiếu nhi xưng tội rước lễ lần đầu. Sau 5 năm miệt mài học giáo lý tìm hiểu về Chúa, giờ đây các em đã được rước Mình Máu Chúa vào lòng. Chúa đã nên thần lương cho chính các em và giúp các em sống xứng đáng hơn vì đã có Chúa ngự trị trong tâm hồn.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện HĐMVGX có đôi lời cám ơn Đức cha Giuse đã về dâng thánh lễ ban bí tích cho các em thiếu nhi của giáo xứ. Vị đại diện cũng có lời cám ơn cha sở Vinh Sơn, cha phó, quý giáo lý viên và các bậc phụ huynh đã cộng tác trong việc dạy dỗ các em. Cuối cùng, vị đại diện và các em thiếu nhi dâng lên Đức cha cũng như cha Vinh Sơn, cha Phêrô những bó hoa tươi thắm với tất cả tâm tình biết ơn.
Thánh lễ kết thúc, các em chụp hình cùng với Đức cha và quý cha với niềm vui và hân hoan trong ngày lãnh nhận hồng ân này.
Truyền thông giáo xứ Mỹ Vân