Header

Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro | Mùa Chay | Tin GP Phú Cường

avatarby
24/02/2023
1.8K
Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay thánh, chuẩn bị bước vào giây phút tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, với lời ca “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về bụi tro” như nhắc nhở thân phận mỏng giòn của phận người, tro bụi sẽ về bụi tro. Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại ngôi thánh đường của giáo xứ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc. Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro | Mùa Chay | Tin GP Phú Cường | giáo phận phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, truyền thông phú cường, phú cường, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Tin GP Phú Cường
Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro
Mùa Chay

Giáo Xứ Phong Cốc Cử Hành Thứ Tư Lễ Tro | Mùa Chay | Tin GP Phú Cường | hiệp thông Loan bao Tin mừng

WGPPC. Cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ khởi đầu Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro, giáo xứ Phong Cốc cũng long trọng cử hành thời gian thanh luyện này. 

Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay thánh, chuẩn bị bước vào giây phút tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, với lời ca “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về bụi tro” như nhắc nhở thân phận mỏng giòn của phận người, tro bụi sẽ về bụi tro. Thánh lễ tro được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại ngôi thánh đường của giáo xứ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc.

Trong bài giảng, cha chánh xứ Gioan chia sẻ: “Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm ba việc đạo đức là: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Việc ăn chay là để hãm mình ép xác và san sẻ cho người nghèo. Việc ăn chay là việc khó nhất vì ăn chay phải đòi hỏi mỗi người không nuông chiều thể xác, con tim. Việc ăn chay cũng là vâng nghe Lời Chúa để chỉ thực thi ý Chúa mà thôi. Đây cũng là thời gian để mỗi người tín hữu nhìn nhận lại bản thân mình”.

Sau bài giảng, cha Gioan làm phép tro; tiếp đó, cộng đoàn lên nhận tro trên đầu. Bụi tro biểu lộ tâm hồn thành tâm ăn năn thống hối sau khi đã phạm tội. Tro bụi gắn liền với tội lỗi đã phạm, người Do Thái có thói quen rắc tro lên đầu để biểu hiện con người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi ngập tràn như tro lấm lem dính đầy trên người. Họ đôi khi trộn lẫn tro bụi vào thực phẩm mình dùng để xin lòng thương xót hoặc dường như để đánh các tội mình đã phạm. Phụng vụ Giáo hội vào thứ Tư Lễ Tro cũng nhắc nhở con cái mình ý thức thân phận mình là tro bụi, và khi rắc tro trên đầu người tín hữu cũng được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”. Với chút tro trên đầu, mỗi người nhận được lời mời gọi hoán cải, lời mời gọi đổi mới tâm hồn khi quyết tâm từ bỏ tội lỗi, quyết tâm ăn năn hối lỗi để trở về cùng Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 5g30, trong sự hân hoan phấn khởi của mọi thành phần dân Chúa.

Giuse Trần Văn và Anna Thuỳ Dung - Truyền thông GP Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
11+