
Thánh Lễ An Táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Châm Tại Giáo Xứ Bình Sơn
THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHÂM TẠI GIÁO XỨ BÌNH SƠN
Giáo xứ Bình Sơn, ngày 12/10/2026 – Sáng ngày 12/10/2026, cộng đoàn Giáo xứ Bình Sơn cùng hiện diện trong Thánh lễ an táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh – Chánh xứ Giáo xứ Bàu Ao và Cha Phaolô Nguyễn Quốc Thắng – Chánh xứ Giáo xứ Cảnh Lâm, thuộc Giáo phận Phú Cường.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Khánh chủ tế, cùng với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, quý cha trong Giáo hạt Phú Cường, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc các Giáo xứ Bình Sơn, Bàu Ao và Cảnh Lâm. Mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện, phó dâng linh hồn Bà Cố trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bà Cố Maria hưởng thọ 85 tuổi. Suốt cuộc đời, Bà Cố sống âm thầm, giản dị như bao người mẹ miền vườn An Sơn, Lái Thiêu, Bình Dương. Không chức tước, không công trình lớn lao, Bà Cố dành trọn tình yêu và sự hy sinh để chăm lo gia đình, nuôi dạy bảy người con trong đức tin và lòng kính mến Chúa. Từ cuộc sống bình dị ấy, Bà đã vun trồng một gia đình Công giáo đạo hạnh, đặc biệt có hai người con được dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục.

Gia tài quý giá nhất mà Bà Cố để lại không phải là của cải vật chất, nhưng là đức tin được gìn giữ qua những lời kinh Mân Côi, những Thánh lễ Chúa nhật và đời sống hy sinh, cần mẫn mỗi ngày. Như mảnh đất âm thầm nuôi dưỡng cây trái, Bà Cố đã kiên nhẫn vun đắp đời sống đức tin cho con cháu, để hôm nay những hoa trái ấy tiếp tục sinh trưởng trong đời sống Giáo Hội và gia đình.

Sau Thánh lễ, linh cữu Bà Cố Maria được đưa đến an táng tại Đất Thánh Họ đạo Bình Sơn. Trong giây phút tiễn biệt, cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa đón nhận linh hồn Bà Cố vào hưởng hạnh phúc muôn đời, đồng thời ban ơn nâng đỡ và bình an cho hai cha cùng toàn thể gia đình trong niềm đau mất mát.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)
Xin Chúa đón nhận linh hồn Bà Cố Maria vào hưởng nhan thánh Chúa. Kính xin quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố Maria Nguyễn Thị Châm.
HÌNH ẢNH












