
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Những Người Đã Qua Đời Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Cao Xá

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN
CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ CAO XÁ
“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam bao đời nay để tỏ lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ. Người Công giáo cũng có truyền thống kính nhớ tổ tiên đó. Ngày 02/11 là ngày dành riêng để cầu nguyện cho các bậc tiên nhân đã qua đời.
Nghĩa trang giáo xứ nhộn nhịp hẳn lên như một ngày hội với dòng xe ra vào tấp nập. Người thì trưng hoa, người thì lau chùi mộ, người thì chuẩn bị cho thánh lễ, v.v. Mọi người con từ khắp nơi cũng cố gắng bớt chút thời gian để về tỏ lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ. Hương khói nghi ngút trời như bao lời nguyện ước của mỗi người con dành cho tiền nhân.
Đúng 17 giờ 00, đoàn đồng tế tiến ra lễ đài. Chủ tế thánh lễ là cha Gioan Baotixita - Chánh xứ giáo xứ Thánh Tuân. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha bề trên tu xá Gia Thịnh, cha cố Phêrô, cha chánh xứ giáo xứ Vinh Sơn, cha chánh xứ và cha phó giáo xứ Cao Xá, cha chánh xứ giáo xứ Thánh Mẫu Hòa Bình và một số cha trong dòng Đa Minh. Ngoài ra còn có quý soeur, quý tu sĩ và đông đảo giáo dân thuộc ba giáo xứ: Cao Xá, Thánh Tuân và Vinh Sơn.
Trong bài chia sẻ, cha chánh xứ Cao Xá có nói: “Tưởng chừng sự sống và sự chết tách biệt nhau, nhưng không, sự chết và sự sống gắn kết với nhau. Chúng ta không phải đang sống mà đang tiến về cái chết. Những người đã chết tưởng như không còn nữa nhưng họ lại đang sống sự sống đời đời. Ngày lễ hôm nay để chúng ta nhớ lại những kỉ niệm bên người thân yêu của chúng ta và cũng là dịp để chúng ta quy tụ nhau, quây quần bên nhau”.
Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng sốt sắng dâng ơn Đại xá của mình đã nhận được cho các linh hồn. Mọi người tiếp tục cùng nhau đọc kinh bên các phần mộ của gia đình. Một bầu không khí ấm cúng tràn ngập khắp một nghĩa trang bao la, như gắn kết tình thương giữa người đã chết và người còn ở lại.
Gia Huy & Trần Vy - Truyền thông Cao Xá